-
Bi kịch vợ chồng tử vong do điện giật khi sửa mái nhà, để lại mẹ già và hai con nhỏ trong cảnh khó khăn -
MCK xin lỗi sau làm việc với cơ quan chức năng, quyết định gỡ toàn bộ bản ghi chứa ngôn từ chưa phù hợp -
Sự thật cay đắng sau câu nói lúc say của chồng: Cả nhà giấu kín bí mật tài sản suốt gần 7 năm -
Vụ buôn lậu thủy sản 1.000 tỷ đồng: Chi cục trưởng Thú y vùng I bị khởi tố -
Lập dự phòng "khủng" 865 tỷ đồng cho kim cương, PNJ lỗ nặng, cổ phiếu rơi về đáy 6 năm -
TikToker Cường Tày chính thức bị xử phạt vì phát ngôn phản cảm về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam -
Xót xa cảnh mẹ vợ ngoài 70 tuổi liên tục bị con rể tính toán, "vòi tiền" sau mỗi lần nhờ đưa đón -
Vay 585 triệu đồng làm ăn, hộ kinh doanh gánh khoản nợ hơn 2,2 tỷ đồng sau 8 năm -
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu giảm cuộc họp, dành thời gian xuống cơ sở -
Diễn biến mới vụ Khánh Sky bị điều tra vì đến nhà Vua Quạt, công an mời "giang hồ mạng" lên làm việc
Thể thao
12/09/2018 21:13Tổng thống George Weah thi đấu cho đội tuyển Liberia ở tuổi 51
George Weah từng là cựu danh thủ nổi tiếng thế giới và là cầu thủ châu Phi đầu tiên đoạt Quả bóng vàng cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA năm 1995. Ông Weah cũng chơi cho các CLB tên tuổi như Monaco, Paris St-Germain và AC Milan… Sau khi giải nghệ ông đã chuyển sang hoạt động chính trị, tranh cử và trở thành Tổng thống Liberia hồi đầu năm nay.
Gần đây ông Weah cũng tặng huy chương danh dự cho HLV Arsene Wenger vì công lao đóng góp cho sự phát triển bóng đá Liberia của nhà cầm quân danh tiếng người Pháp này. Ông Wenger cũng chính là người phát hiện và đưa ông Weah trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới.
Trận đấu với Nigeria là để vinh danh ông Weah, nên vị Tổng thống cựu danh thủ này không ngại ngần trở lại thi đấu và ra sân từ đầu, chơi đến 79 phút mới ra nghỉ.
Trong khi đó, Nigeria cũng tung ra sân đội hình mạnh nhất với các ngôi sao trẻ từng thi đấu ấn tượng ở World Cup như Wilfred Ndidi, Peter Etebo hay Kelechi Iheanacho… nên hoàn toàn lấn lướt và dẫn 2-0, trước khi để đội chủ nhà Liberia gỡ bàn danh dự.
Tuy vậy, kết quả trận đấu không quan trọng, quan trọng là vị Tổng thống Weah đã chơi bóng đầy hứng khởi, dù tuổi tác đã lớn nhưng vẫn còn đường nét của một danh thủ ngày nào. Khi rời sân ở phút 79, ông Weah được hàng chục ngàn khán giả vỗ tay tán thưởng.
Sau trận đấu này, tuyển Liberia cũng chính thức cho “về hưu” chiếc áo số 14 mà ông Weah mặc thi đấu cho đội tuyển lâu nay.
Theo Giang Lao (Thanh Niên Online)
- Bi kịch vợ chồng tử vong do điện giật khi sửa mái nhà, để lại mẹ già và hai con nhỏ trong cảnh khó khăn (42 phút trước)
- FIFA giữ nguyên kế hoạch huy động 20 tỷ USD dù vấp làn sóng phản đối từ nhiều liên đoàn bóng đá (1 giờ trước)
- MCK xin lỗi sau làm việc với cơ quan chức năng, quyết định gỡ toàn bộ bản ghi chứa ngôn từ chưa phù hợp (1 giờ trước)
- Khủng hoảng bộ nhớ tiếp tục leo thang, giá card đồ họa Nvidia được đồn đoán có thể tăng tới 30% (1 giờ trước)
- Sự thật cay đắng sau câu nói lúc say của chồng: Cả nhà giấu kín bí mật tài sản suốt gần 7 năm (1 giờ trước)
- Động thái lạ của bạn gái cũ Nguyễn Hùng sau khi Thư Đan Nguyễn nhắc đến N.H trong tâm thư (2 giờ trước)
- World Cup chỉ là "mồi lửa", cuộc chiến quyền lực giữa FIFA và UEFA mới là tâm điểm (2 giờ trước)
- Tử vi 1/8: 3 chòm sao đón vận may rực rỡ, công việc hanh thông, tài lộc khởi sắc (2 giờ trước)
- Ô tô điện Wuling Aira EV chính thức nhận cọc: Giá từ 233 triệu đồng, pin chạy 300 km (2 giờ trước)
- Lập dự phòng "khủng" 865 tỷ đồng cho kim cương, PNJ lỗ nặng, cổ phiếu rơi về đáy 6 năm (2 giờ trước)