Thể thao >> Champions League

Tottenham đã vào chung kết Champions League nhờ những khoảnh khắc 'chết đi sống lại' này ở phút cuối

Tottenham Hotspur đã có lần đầu tiên giành quyền vào chung kết Champions League, và nó đến từ những khoảnh khắc như "chết đi sống lại" ở những phút cuối.

Tính đến phút 90+5, Tottenham Hotspur vẫn chỉ có kết quả hòa 2-2 với Ajax. Nếu tỷ số này được giữ nguyên thêm vài chục giây nữa thôi, Tottenham Hotspur sẽ là đội bị loại và Ajax sẽ thẳng tiến vào chung kết Champions League.

Nhưng đúng vào giây đầu tiên của phút bù giờ thứ 6, Lucas Moura đã tỏa sáng với cú ra chân cực nhanh trong vòng cấm, bóng đi chéo góc trước sự bất lực của thủ thành Andre Onana. Ngôi sao người Brazil hoàn tất cú hattrick cho riêng mình và quan trọng hơn, nó đã đưa Tottenham Hotspur vào chơi ở trận chung kết gặp Liverpool.

Bàn thắng ở phút bù giờ thứ 6 của Moura

Kịch bản gần như tương tự cũng đã diễn ra ở vòng tứ kết. Ở phút bù giờ thứ 3 trận lượt về tại Etihad, Raheem Sterling nhận bóng từ Sergio Aguero và dứt điểm tung lưới thủ thành Hugo Lloris, nâng tỷ số lên 5-3 cho Man City. Đây là kết quả đưa nhà đương kim vô địch nước Anh vào bán kết, còn Tottenham Hotspur sẽ bị loại.

Sau tình huống này, các cầu thủ Man City và HLV Pep Guardiola ăn mừng điên cuồng, còn Tottenham Hotspur thì đổ gục xuống sân. Nhưng VAR đã phá hỏng tất cả. Sau khi VAR vào cuộc, trọng tài Cuneyt Cakir đã khước từ bàn thắng này vì Sergio Aguero đã rơi vào thế việt vị. Chung cuộc, dù có chiến thắng 4-3 nhưng Man City vẫn bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách (hòa 4-4 sau 2 lượt trận).

"Bàn thắng vàng" bị khước từ của Sterling

Duy Anh (SHTT)