-
Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét -
Người đàn ông 34 tuổi nhập viện vì chơi bài liên tục suốt 3 ngày Tết -
Lì xì 100k, Chu Thanh Huyền vẫn bị chê "keo": Giàu thì phải mừng 500k mới xứng? -
2 năm "nghiện" ăn gừng, người phụ nữ 53 tuổi khiến bác sĩ ngỡ ngàng khi tái khám -
"Bóng hồng" làng Liên Quân Thái Lan và cú ngã ngựa chấn động: Từ hào quang SEA Games đến song sắt trại giam -
Chỉ trong 24h ngày nghỉ cuối cùng, có rất nhiều tài xế bị xử phạt trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong -
Vụ chìm tàu 6 người tử vong tại Lào Cai: Hé lộ sai phạm bất ngờ của phương tiện quá tải -
Phan Hiển không muốn Khánh Thi vất vả việc nhà, mẹ chồng lập tức nói một câu gây chú ý -
26 tuổi đã phải lọc máu suốt đời vì suy thận: Cảnh báo 5 thói quen tàn phá thận còn hơn rượu bia -
Tuyên bố "đoạn tuyệt" gia đình, Brooklyn Beckham vẫn đeo đồng hồ 7 tỷ đồng do cha tặng
Thể thao
28/09/2020 05:18Tottenham đánh rơi chiến thắng ở phút 90+7 vì VAR
Bàn thắng
Tottenham: Lucas Moura (25')
Newcastle: Wilson (pen 90'+7)
Tottenham chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 3, Tottenham suýt chút nữa mở tỷ số nếu thủ thành Karl Darlow không chơi quá xuất sắc. Đầu tiên là Darlow cản phá cú sút phạt của Lo Celso từ cánh phải và tiếp đó là ngăn chặn cú đá nối rất mạnh của Harry Kane.
Những phút sau đó, Tottenham tiếp tục làm chủ thế trận và tạo ra các pha bóng nguy hiểm. Phút thứ 9, lại là Kane có pha đánh đầu cận thành nguy hiểm nhưng Darlow vẫn đứng vững.
Tuy nhiên, trước sức ép cực lớn mà hàng công Tottenham tạo ra, Newcastle đã không thể đứng vững. Phút 26, Harry Kane nỗ lực đi bóng bên cánh trái trước khi thực hiện đường căng ngang rất khó chịu vào trong để Moura dễ dàng ghi bàn mở tỉ số. Trên khán đài, Gareth Bale ăn mừng phấn khích khi đồng đội ghi bàn sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.
2 phút sau, Kane tung ra pha cứa lòng nguy hiểm từ ngoài vòng 16m50 nhưng Darlow lại vẫn từ chối không cho trung phong người Anh được ghi tên lên bảng tỷ số. Cho đến khi hiệp 1 khép lại, Son Heung Min còn bỏ lỡ các cơ hội ở các phút 30 và 42, khi bóng lần lượt tìm đến đến cột dọc và xà ngang.
Sang tới hiệp 2, Tottenham vẫn duy trì được thế trận tốt và những pha lên bóng luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm dù cho Son Heung-min không còn trên sân và được thay bằng Steven Bergwijn.
Tottenham vẫn tạo ra được các tình huống ăn bàn khá rõ ràng nhưng Kane, Bergwijn rồi sau đó là Erik Lamela đều chẳng thể dứt điểm thành công. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, Tottenham phải trả giá ở phút bù giờ khi Eric Dier để bóng chạm tay trong vòng cấm.
Trọng tài chính sau khi tham khảo VAR đã quyết định cho Newcastle được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Callum Wilson đã đánh bại Hugo Lloris, quân bình tỉ số 1-1. Hòa đáng tiếc, Tottenham đứng thứ 7 trên BXH Ngoại hạng Anh 2020/21 với 4 điểm sau 3 lượt đấu còn Newcastle xếp thứ 9.
Đội hình thi đấu
Tottenham: Lloris, Doherty, Dier, Sanchez, Davies, Hojbjerg, Winks, Lo Celso, Lucas, Son, Kane.
Newcastle: Darlow, Manquillo, Fernandez, Lascelles, Ritchie, Hayden, Shelvey, Hendrick, Almiron, Joelinton, Wilson.
- Ronaldinho gây ngỡ ngàng: "Phù thủy" sân cỏ thừa nhận không còn kiên nhẫn để xem trọn 90 phút bóng đá (15:04)
- Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét (15:01)
- Hỗn loạn tại "Lễ hội Khỏa thân" Nhật Bản: 10.000 người tranh bùa thiêng, 6 người nhập viện khẩn cấp (37 phút trước)
- Vụ nữ sinh gặp nạn tử vong tại Vĩnh Long: Ba lần tạm đình chỉ xác minh tố giác cán bộ (38 phút trước)
- Người đàn ông 34 tuổi nhập viện vì chơi bài liên tục suốt 3 ngày Tết (38 phút trước)
- Vợ NSND Công Lý: "Kẻ thiếu tự tin mới phải đi vay hào quang của người khác" (40 phút trước)
- iPhone 16e giá rớt đáy vực trước thềm iPhone 17e ra mắt, vua iPhone giá rẻ mới tại Việt Nam (43 phút trước)
- Video: Thảm kịch kinh hoàng khiến 8 người tử nạn dưới đáy hồ sâu nhất thế giới (51 phút trước)
- Lì xì 100k, Chu Thanh Huyền vẫn bị chê "keo": Giàu thì phải mừng 500k mới xứng? (53 phút trước)
- Lãi cho vay leo thang, giấc mơ an cư ngày càng xa tầm tay? (1 giờ trước)