Thể thao

Tottenham trải tiền xây mộng đẹp ở Champions League

Sau khi giành vé dự Champions League, Tottenham đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Họ từng bước xây nên đế chế dưới thời HLV Conte.

Tottenham đã giành vé dự Champions League nhưng rõ ràng, thành công lớn nhất của họ chính là việc đưa về Giám đốc bóng đá Fabio Paratici. Ông từng có 11 năm làm việc ở Juventus và có công lớn vực dậy Lão bà trở thành tập thể thống trị bóng đá Italia.

Fabio Paratici được biết tới như con cáo già chuyển nhượng. Ông từng tạo nên những bước ngoặt của Juventus với nhiều bản hợp đồng như Pirlo, Pogba và Ronaldo. Tới Tottenham, ông cũng tạo dấu ấn bằng việc đưa về HLV Conte, mở ra thời kỳ rực rỡ mới của Spurs.

Bên cạnh đó, mùa giải trước, vị giám đốc này cũng đặt dấu ấn với ba bản hợp đồng từ Italia là Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski và Cristian Romero. Họ là những nhân tố quan trọng trong chiến tích giúp Spurs giành vị trí thứ 4 ở Premier League.

Chính vì vậy, từng chuyển động của Tottenham trong mùa Hè 2022 đều được chú ý. Cho tới thời điểm này, họ đã nhanh chân mang về hai bản hợp đồng miễn phí là Ivan Perisic và Fraser Forster. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là màn khởi động. Theo báo giới Anh, HLV Conte được cấp tới 150 triệu bảng để mua sắm. Kịch hay vẫn còn chờ ở phía trước.

Tottenham trải tiền xây mộng đẹp ở Champions League
Tottenham muốn chi đậm để đưa về Richarlison (phải)

Theo diễn biến mới nhất, Fabio Paratici đang hướng tới việc bổ sung Richarlison cho hàng công. Thực tế, từ trước khi ông tới làm việc, Tottenham đã muốn có ngôi sao người Brazil từ lâu. Chỉ có điều, họ chưa tập trung toàn lực như hiện tại. Nay, khi đã có vé Champions League, Spurs hiểu rằng thời cơ với họ đã chín muồi.

Theo tờ Daily Mail, Everton muốn thu về khoảng 51 triệu bảng từ vụ này. Tháng trước, Richarlison đã ngỏ ý muốn ra đi sau mùa giải “chết hụt” cùng CLB. “Tình cảm mà CĐV Everton dành cho tôi rất lớn. Nếu như đề cập tới chuyện rời đi, tôi không biết phải nói thế nào”, tiền đạo 25 tuổi chia sẻ.

Khả năng cao trong thời gian tới, Tottenham sẽ chia tay Bergwijn. Họ cần một tiền đạo sát cánh cùng Son Heung-min và Harry Kane. Điều đáng mừng là Richarlison có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào trên hàng công. Thậm chí, ở Everton, khi Dominic Calvert-Lewin vắng mặt, cầu thủ người Brazil còn thay thế trong vai trò trung phong. Mặc dù Everton chơi tệ nhưng Richarlison vẫn xứng đáng được khen ngợi khi ghi 10 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo thành bàn ở Premier League.

Richarlison sở hữu lối chơi tốc độ, mạnh mẽ và là nhân tố được HLV Conte yêu thích. Chiến lược gia người Italia từng thừa nhận: “Richarlison là mẫu cầu thủ chăm chỉ và đa năng. Tôi thích tính cách của cậu ấy”.

Cạnh tranh với Tottenham trong thương vụ này còn có Chelsea và Arsenal nhưng một điểm lợi thế của Spurs ở chỗ, Richarlison đang được đại diện bởi CAA Base. Đây là công ty có mối liên hệ chặt chẽ với Tottenham và khá thân thiết với Chủ tịch Daniel Levy. CAA Base đã móc nối để đưa Dele Alli tới Everton vào tháng Giêng và đồng thời cũng đại diện cho HLV Lampard.

Không chỉ có Richarlison, Tottenham còn hứa hẹn sẽ tạo nên màn bùng nổ hơn thế khi đang có ngân quỹ 150 triệu bảng. HLV Conte cũng được “bật đèn xanh” để thoải mái vung tiền khi CLB có khả năng sẽ chia tay ba cầu thủ khác là Ndombele, Lo Celso và Winks.

Sự bổ sung của Totteham có thể tới từ các tuyến. Ở hàng hậu vệ, HLV người Italia đang ngắm hai trung vệ là Bastoni (Inter) và Pau Torres (Villareal). Ở mùa giải trước, hàng thủ của Spurs được xem là điểm yếu. Việc Conte bổ sung gấp người cũng là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, ông cũng muốn gia cố vị trí tiền vệ trung tâm bằng Ward-Prowse (Southampton) hay Milinkovic-Savic (Lazio).

Việc chinh chiến ở Champions League mùa giải tới đòi hỏi HLV Conte phải có lực lượng đủ dày để có thể thích nghi với mật độ thi đấu dày đặc, khắc nghiệt trên nhiều mặt trận khác nhau. Đó là lý do “Gà trống” không tiếc tiền. Đây sẽ là CLB có thể tạo nên cú hích lớn trên thị trường chuyển nhượng.

Theo Hải Long (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/tottenham-trai-tien-xay-mong-dep-o-champions-league-3688192206.html