-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Thể thao
09/12/2024 08:08Tottenham 'tự hủy diệt' ở trận cầu 7 bàn, Chelsea áp sát ngôi đầu
Màn ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng vô cùng ngọt ngào ngay tại Tottenham Stadium, không còn nghi ngờ gì chính là dấu ấn lớn nhất mà Chelsea mang lại cho sân cỏ Ngoại hạng Anh tính đến thời điểm này.

Ngay cả nhà cầm quân danh tiếng đang nổi như cồn Enzo Maresca cũng không tin vào màn trình diễn như trong mơ của các học trò, "bài kiểm tra tâm lý và bản lĩnh chiến đấu hết sức quan trọng" như khẳng định của ông sau trận.

"Tôi không biết đây có phải là chiến thắng lớn nhất cùng Chelsea kể từ khi tiếp quản đội bóng hay không nhưng chắc chắn đây là chiến thắng rất quan trọng của đội, đặc biệt là cách Chelsea giành chiến thắng, rất khó tin.
Chúng tôi phải chơi trên sân khách, chiến đấu với đối thủ và cả khán giả, và bị thủng lưới 2 bàn từ sớm. Tuy nhiên, chúng tôi không hề nao núng và biết cách đứng dậy. Chelsea kiểm soát bóng tốt, tạo ra cơ hội và chiến thắng là điều hoàn toàn xứng đáng" - Enzo Maresca chia sẻ với tất cả sự phấn khích.
Ở trận cầu tâm điểm vòng 15 Ngoại hạng Anh, chủ nhà Tottenham có sự trở lại của nhiều trụ cột và sớm tạo được bước ngoặt của trận đấu.
Hậu vệ đội khách Marc Cucurella trượt chân để mất bóng và "cố nhân" Dominic Solanke trừng phạt sai lầm của đội bóng cũ với pha ghi bàn ngay ở phút thứ 5.

Sáu phút sau, vẫn là Cucurella bị trượt chân trên mặt sân ướt và lần này, Dejan Kulusevski không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Tottenham.
Hai bàn thắng trong vòng 11 phút thực sự làm choáng váng tất cả người xem lẫn những nhà chuyên môn vốn nghiêng mọi dự đoán về cho đội khách Chelsea.

Jadon Sancho đi bóng rồi lập siêu phẩm sút xa thành bàn ở phút 17, rút ngắn cách biệt còn 1-2 cho Chelsea và trận derby London trở nên hấp dẫn từ đây.
Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp đấu, đôi bên đều có không ít cơ hội ghi bàn nhưng không đội nào thay đổi được bảng điểm.

Điều bất ngờ là càng đá, Tottenham càng đánh mất thế trận, nhất là khi hai trung vệ chủ lực Cristian Romero và Van de Ven lần lượt dính chấn thương phải rời sân.
Phút 61, tiền vệ Yves Bissouma của Tottenham phạm lỗi trong vòng cấm và trên chấm phạt đền, Cole Palmer dứt điểm chuẩn xác, san bằng cách biệt tỉ số 2-2 cho Chelsea.

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn với Tottenham khi trung vệ Van De Ven rời sân vì chấn thương. Thủ quân Son Heung-min bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 68 và HLV Ange Postecoglou đã phàn nàn rất nhiều về tình huống này, bởi nếu tiếp tục dẫn bàn, chưa chắc Tottenham đã sụp đổ.

Phút 73, Enzo Fernandez có pha dứt điểm quyết đoán giúp Chelsea vượt lên dẫn trước 3-2 rồi sau đó 9 phút, đội khách được hưởng quả phạt đền thứ nhì.
Cole Palmer bị Pape Sarr phạm lỗi trong vòng cấm và chính tiền đạo người Anh sút thắng quả phạt đền này, nâng tỉ số lên 4-2 cho Chelsea.

Son Heung-min ghi bán rút ngắn cách biệt 3-4 ở phút 90+6 nhưng quá muộn cho một màn quật khởi của "Gà trống".
Chelsea độc chiếm ngôi nhì bảng, hơn Arsenal 2 điểm và quan trọng là họ chỉ còn kém đội đầu bảng Liverpool 4 điểm dù đã đá nhiều hơn một trận.
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)








- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (21:21)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (21:00)
- iPhone 17 bản Mỹ vẫn khác biệt (52 phút trước)
- Hoa hậu Yến Nhi: "Tôi cho ba mẹ nghỉ làm phụ hồ, bán vé số" (55 phút trước)
- Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân với tiền lương, tiền công từ ngân sách (1 giờ trước)
- Lĩnh 15 năm tù vì thuê xe rồi làm giả giấy tờ đem bán (1 giờ trước)
- Khai trừ nhiều đảng viên vi phạm trong vụ án xảy ra ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương (1 giờ trước)
- Cháy chung cư mini ở Hà Nội, mùi khét nồng nặc, người dân hoảng loạn (2 giờ trước)
- Vietnam Airlines nêu lý do cấm sử dụng pin sạc dự phòng lithium trên máy bay (2 giờ trước)
- Nguyên "Bộ trưởng bão lụt" Lê Huy Ngọ qua đời (2 giờ trước)




