Nhà cầm quân Roberto De Zerbi không giấu nổi sự thất vọng khi hàng tiền đạo đắt giá của Tottenham hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, khiến đội nhà trải qua khởi đầu tệ hại chưa từng thấy sau nửa thế kỷ tại Giải Ngoại hạng Anh.

Trận hòa không bàn thắng trước Nottingham Forest ở vòng 3 Ngoại hạng Anh giúp Tottenham có thêm một điểm, nhưng lại phơi bày bài toán nan giải: Spurs vẫn chưa thể chọc thủng lưới đối phương bất kỳ lần nào kể từ đầu mùa giải. 

Đây là cột mốc đáng buồn khi lần đầu tiên sau 52 năm (kể từ 1974), đại diện Bắc London tịt ngòi trong cả 3 vòng đấu mở màn. Cay đắng hơn, dẫu sở hữu dàn sao tấn công có tổng giá trị lên tới 165 triệu bảng, Spurs không tung ra nổi một cú sút trúng khung thành nào trong suốt 90 phút.

06-1788650906-tottenham-van-chua-biet-mui-chien-thang-hlv-de-zerbi-chi-trich-hang-cong-hang-cong-165-trieu-bang
HLV De Zerbi bực bội vì Tottenham vẫn chưa thể ghi bàn sau 3 vòng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV De Zerbi thẳng thắn chỉ trích sự kém cỏi và thiếu quyết đoán của tuyến trên. Ông nhận định đội nhà không thiếu các tình huống hãm thành nguy hiểm, nhưng tất cả đều bị văng phí bởi những pha xử lý hỏng ở bước cuối cùng.

Thuyền trưởng Spurs không ngần ngại điểm mặt chỉ tên từng cá nhân. Đầu tiên là Omar Marmoush, tiền đạo này chọn dứt điểm vội vàng ở góc hẹp trong hiệp hai thay vì chuyền bóng cho Andy Robertson đang dâng cao hoặc Mohammed Kudus đang đợi sẵn ở vị trí thuận lợi.

Hai cầu thủ chạy cánh là Mathys Tel & Savio liên tục mắc lỗi dọn cỗ với những đường chuyền hoặc tạt bóng đi quá sâu, làm lỡ nhịp tấn công của toàn đội.

Dù khẳng định vẫn tin tưởng vào năng lực của các học trò, HLV De Zerbi đòi hỏi những cầu thủ này phải giữ được sự tỉnh táo và đưa ra quyết định hợp lý hơn khi xâm nhập khu vực 1/3 cuối sân đối phương.

Sự giận dữ của HLV De Zerbi là hoàn toàn có cơ sở khi ban lãnh đạo Tottenham đã chi ra khoản tiền khổng lồ trong kỳ chuyển nhượng vừa qua để nâng cấp tuyến đầu. Sở hữu dàn nhân tố chất lượng, giàu tốc độ và đột biến, song cách vận hành của "Gà trống" lại đang đi ngược với kỳ vọng trên giấy tờ.

Dù kiểm soát bóng tốt và duy trì được thời lượng ép sân, các pha dàn xếp của Tottenham thường kết thúc bằng những quả tạt thiếu địa chỉ hoặc những cú dứt điểm cẩu thả. HLV De Zerbi nhấn mạnh ông không cần thêm hợp đồng mới, mà điều cấp thiết lúc này là dàn nhân sự hiện tại phải biết cách chắt chiu và biến cơ hội thành bàn thắng trước khi sự kiên nhẫn cạn kiệt.