-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
-
Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo
-
Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước"
-
Kẻ bịt mặt từ trần nhà đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản
Thể thao
08/03/2022 14:01Tottenham vùi dập Everton 5 bàn trắng
Bàn thắng
Tottenham: Keane (14', phản lưới nhà), Son Heung-min (17'), Kane (37', 55'), Reguilon (46')
Làm khách của Tottenham, Everton đã nhập cuộc khá hứng khởi. Tuy nhiên, sự hưng phấn của các vị khách đã bị dập tắt bởi chính hậu vệ Michael Keane của họ. Phút 14, cầu thủ này trong nỗ lực ngăn chặn đường căng ngang từ cánh trái đã đưa bóng bay thẳng về lưới nhà trước sức ép từ Kane.
Chưa hết choáng váng sau bàn thua bất ngờ, Everton tiếp tục phải nhận gáo nước lạnh chỉ sau đó 3 phút. Xuất phát từ pha triển khai tấn công trung lộ, Kulusevski mớm bóng cho Son Heung-Min thoát xuống dứt điểm chìm đầy quyết đoán mang về bàn thắng thứ 2 cho Spurs. Như vậy, chân sút người Hàn Quốc đã trở thành cầu thủ thứ 3 sau Bruno Fernandes và Philippe Coutinho có 3 bàn thắng và 3 pha kiến tạo ở Premier League trong năm 2022.
Nôn nóng dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa, Everton đã bộc lộ nhiều sơ hở và họ tiếp tục để thủng lưới bàn thứ 3 ở phút 37. Ở pha bóng này, Kane đã khôn khéo phá bẫy việt vị trước khi đánh bại thủ môn Pickford trong thế đối mặt.

Ngay đầu hiệp 2, cuộc chơi coi như đã sớm ngã ngũ khi Kulusevski hoàn tất cú đúp kiến tạo giúp Reguilon đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên thành 4-0. Chưa đầy 10 phút sau, Everton vừa may mắn thoát thua sau tình huống Eric Dier đánh đầu trúng xà ngang lại để lọt lưới thêm một lần nữa. Đón đường chuyền dài của Doherty, Kane đã thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao khi tung ra cú volley chân trái từ góc hẹp hạ Pickford lần thứ 2.
Đây là pha lập công rất có ý nghĩa với cá nhân Kane, bởi nó đã giúp anh vượt qua Thierry Henry (175 bàn) trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Premier League. Với 176 lần làm tung lưới đối phương, Kane hiện xếp ở vị trí thứ 6 sau Frank Lampard (177 bàn), Sergio Aguero (184 bàn), Andy Cole (187 bàn), Wayne Rooney (208 bàn) và Alan Shearer (260 bàn).
Đè bẹp Everton, Tottenham đã ghi được tới 9 bàn thắng và không phải nhận bàn thua nào ở 2 vòng đấu gần đây. Mặc dù vậy, họ vẫn kém đội xếp thứ 4 trên BXH là Arsenal 3 điểm (45 so với 48) và còn đá nhiều hơn Pháo thủ 1 trận (26 so với 25).
Đội hình thi đấu:
Tottenham: Lloris, Romero (Sanchez 51'), Dier, Davies, Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon (Reguilon 46'), Kulusevski, Son (Bergwijn 66'), Kane.
Everton: Pickford, Kenny, Holgate, Keane (Branthwaite 46'), Coleman, Doucoure, Allan, Van de Beek (Mykolenko 59'), Gordon, Richarlison, Calvert-Lewin (Alli 69').
Theo Thanh Sơn (Bongdaplus.vn)








- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ (10:40)
- Chồng tổ chức nghi lễ "trao vợ cho nhân tình" trước mặt 2 gia đình (10:34)
- Sắc vóc cô gái nổi bật nhất Miss Grand (10:33)
- Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm (10:32)
- Vụ ô tô lao vào quán nhậu: Lái xe truy đuổi bạn nhậu (10:30)
- 3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể (10:29)
- Chồng sát hại hai mẹ con rồi nhảy sông tự tử (10:21)
- Xe máy "rẽ sóng" giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội (10:17)
- Top điện thoại chống nước tốt nhất năm 2025 (10:15)
- Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong (10:08)




