-
Tàu cá chở 21 thuyền viên bốc cháy dữ dội trên biển, cột khói cao hàng chục mét -
Bắc Kinh rền vang 21 loạt đại bác trong nghi thức cao nhất đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Xót xa bé gái 5 tháng tuổi bị bỏ rơi trong túi xách kèm lời nhắn gửi "do hoàn cảnh khó khăn" -
Tin bão mới nhất: Siêu bão Sinlaku đổi hướng phút chót, Việt Nam có thật sự "ngoài vùng nguy hiểm"? -
Nam thanh niên bỏ lại ô tô trên đập hồ thủy lợi, nghi nhảy xuống hồ tử vong -
Hà Nội: Say xỉn mức "kịch khung", tài xế Honda CR-V đâm thẳng ô tô vào tiệm cầm đồ -
Vụ gần 200 học sinh nghi ngộ độc: Trường bắt đầu tổ chức lại bữa ăn bán trú -
Subeo gây "bão" mạng khi công khai bạn gái: Danh tính và gia thế của Chrissy Thái trở thành tâm điểm tìm kiếm -
Tổng thống Trump hé lộ khả năng tái khởi động đàm phán Mỹ - Iran trong “2 ngày tới” -
TP.HCM: Danh tính tài xế chặn xe khẩn cấp, chạy đến cứu bé gái chập chững băng qua đường giữa đêm
Thể thao
23/11/2021 22:30Trái tim Maradona được lấy ra trước khi chôn cất
Maradona qua đời ở tuổi 60 hôm 25/11/2020, hai tuần sau ca mổ não lấy máu tụ dưới màng cứng. Gần một năm trôi qua, nhưng cái chết của huyền thoại bóng đá Argentina vẫn gây ra rất nhiều tranh cãi.

Khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy, Maradona tử vong vì phù phổi cấp do suy tim mạn tính. Đây vốn là bệnh nguy hiểm, nhất là với những người có tiền sử nghiện chất kích thích như cố danh thủ sinh năm 1960.
Cảnh sát Argentina đã tiến hành nhiều cuộc điều tra hình sự nhằm vào đội ngũ y tế chăm sóc Maradona. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có đánh giá cuối cùng.
Mới đây, bác sĩ kiêm nhà báo Nelson Castro - người được tiếp cận những tài liệu mật - đã hé lộ thông tin gây sốc trong cuốn sách mang tên Diego's Health: The True Story (Tạm dịch: Sự thật về sức khỏe của Diego).
Nelson Castro cho biết: "Một nhóm CĐV Gimnasia La Plata đã lên kế hoạch đột nhập và lấy trái tim của Maradona khi cậu ấy mới qua đời. Kế hoạch đó được phát giác kịp thời, nên mọi người quyết định lấy trái tim ra. Nó cũng được lấy ra để nghiên cứu, vì trái tim của Maradona rất quan trọng trong việc xác định nguyên nhân tử vong. Vì thế, cậu ấy được chôn cất mà không còn trái tim".

Nelson Castro đồng thời chia sẻ một số chi tiết quảng bá cuốn sách trong cuộc phỏng vấn cho chương trình Bữa trưa với Mirtha Legrand trên kênh El Trece của Argentina cuối tuần qua.
"Ông ấy là một kẻ nghiện ngập và nếu là người khác thì đã chết từ lâu rồi. Maradona có một cơ thể đặc biệt về khả năng chống chịu. Vấn đề là ông ấy không muốn hồi phục" - chuyên gia y khoa này nói thêm.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)
- Giá dầu lao dốc giữa kỳ vọng nối lại đàm phán Mỹ – Iran (1 giờ trước)
- Tàu cá chở 21 thuyền viên bốc cháy dữ dội trên biển, cột khói cao hàng chục mét (1 giờ trước)
- Bắc Kinh rền vang 21 loạt đại bác trong nghi thức cao nhất đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (1 giờ trước)
- Xót xa bé gái 5 tháng tuổi bị bỏ rơi trong túi xách kèm lời nhắn gửi "do hoàn cảnh khó khăn" (2 giờ trước)
- Đề xuất nâng mức thu nhập xác định người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng (2 giờ trước)
- Xử phúc thẩm vụ án Youtuber Lan Đinh: Những đoạn video xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng (2 giờ trước)
- Nam thanh niên bỏ lại ô tô trên đập hồ thủy lợi, nghi nhảy xuống hồ tử vong (2 giờ trước)
- Sao Barcelona đổ máu sau khi lãnh trọn gầm giày vào mặt (2 giờ trước)
- Tin bão mới nhất: Siêu bão Sinlaku đổi hướng phút chót, Việt Nam có thật sự "ngoài vùng nguy hiểm"? (2 giờ trước)
- Hà Nội: Say xỉn mức "kịch khung", tài xế Honda CR-V đâm thẳng ô tô vào tiệm cầm đồ (2 giờ trước)