-
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc -
Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng -
Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý -
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu -
Con trai "bầu Thụy" được đề cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank -
Điện tim trước nội soi dạ dày, tình cờ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp -
Dùng bình giữ nhiệt uống cà phê suốt 20 năm, người đàn ông tử vong vì nhiễm độc chì - Chuyên gia cảnh báo gì?
Thể thao
30/11/2018 16:49Trận River Plate - Boca Juniors chuyển sang thi đấu ở Bernabeu
Trận đấu dự kiến diễn ra lúc 20h30 Chủ nhật 9/12 (giờ Madrid), sau hai lần bị trì hoãn vì bạo lực.
CĐV của River và Boca đều được vào sân. Đây là một điểm mới so với quy định ban đầu, khi Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL cấm CĐV đội khách (Boca) đi xem trận đấu, vì lo ngại sự thù địch giữa người hâm mộ hai đội sẽ lại bùng phát trên các khán đài.
Cũng theo thông báo hôm qua, River bị phạt 400.000 đôla vì để xảy ra vụ bạo động khiến trận lượt về bị hoãn.
Hiện tại Boca vẫn không phục và sẽ khiếu nại quyết định của CONMEBOL về việc vẫn tổ chức lượt về. Họ thậm chí sẵn sàng đưa vụ việc lên Toà Trọng tài Thể thao (CAS), để yêu cầu cơ quan phán xử cấp cao nhất thế giới này ra quyết định xử thua River.
Việc CONMEBOL lựa chọn sân Bernabeu để tổ chức trận đấu này đồng nghĩa với việc thành phố Madrid có vinh dự được đăng cai trận tranh ngôi vô địch của cả hai giải đấu danh giá nhất thế giới cấp CLB chỉ trong sáu tháng. Vào ngày 1/6/2019, sân Wanda Metropolitano - sân nhà của Atletico Madrid - sẽ đăng cai trận chung kết UEFA Champions League.
Khi CONMEBOL tính tổ chức trận River - Boca ở nước ngoài, nhiều thành phố ngỏ ý muốn đăng cai cuộc đối đầu được mệnh danh là "Siêu kinh điển" (Superclasico, để phân biệt với "El Clasico" giữa Real và Barca). Các ứng viên gồm có Genoa (Italy), Asuncion (Paraguay) và Doha (Qatar), nhưng Madrid được chọn, sau khi có cam kết an ninh từ Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sanchez.
"Madrid sẵn sàng tổ chức trận chung kết Boca - River. Tây Ban Nha có nhiều kinh nghiệm trong những sự kiện có tầm vóc tương tự, và bắt đầu tiến hành các bước cần thiết để đảm bảo an ninh cho trận đấu", vị nguyên thủ Tây Ban Nha viết trên Twitter hôm qua, sau khi CONMEBOL thông báo chọn Madrid.
Boca Juniors và River Plate, cùng có đại bản doanh ở thủ đô Buenos Aires, là hai đội bóng nổi tiếng vì mức độ thù địch trong làng bóng đá Argentina. 2018 là lần đầu tiên trong lịch sử họ cùng lọt vào chung kết Copa Libertadores - giải đấu cấp CLB cao nhất của bóng đá Nam Mỹ.
Trận lượt đi diễn ra trên sân La Bombonera của Boca hôm 11/11 và kết thúc với tỷ số hoà 2-2. Nhưng trận lượt về, dự kiến diễn ra ngày 24/11, bị hoãn hai lần sau khi CĐV River tấn công xe buýt chở đội khách trên đường vào sân El Monumental, làm nhiều cầu thủ Boca bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Cảnh sát hôm đó phải dùng hơi cay để giải tán đám đông.
| Cảnh xô xát giữa hai nhóm CĐV trước thềm chung kết lượt về Copa Libertadores. |
CONMEBOL thoạt đầu chỉ định lùi thời điểm diễn ra trận lượt về sang ngày kế sau - Chủ nhật 25/11, nhưng cuối cùng phải quyết định hoãn trận đấu, vì sự phản đối kịch liệt từ phía các cầu thủ Boca. "Tôi không thể chơi trên một sân bóng mà tôi biết mình có thể mất mạng", thủ quân Boca - Lucas Perez nói sau khi có quyết định hoãn trận đấu hôm 25/11.
Perez là một trong những cầu thủ bị thương nặng nhất trong vụ CĐV River tấn công xe buýt chở Boca. Anh bị ném vật cứng trúng mặt và xuất hiện trước truyền thông với phần mắt trái được băng kín. "Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi vào sân và chiến thắng? Ai sẽ đưa chúng tôi ra khỏi sân đó. CĐV River đã nổi điên từ trước khi vào sân, và cứ tưởng tượng mà xem, nếu chúng tôi thắng và làm bẽ mặt họ ngay trên sân nhà của họ. Họ sẽ giết tôi mất", Perez nói thêm.
Một ngày sau khi trận đấu bị hoãn lần hai hôm 25/11, Boca đề nghị CONMEBOL công nhận họ là đội thắng, và trừng phạt River bằng cách loại đội bóng này. Tuy nhiên, đề nghị không được cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Nam Mỹ chấp thuận.
Cách đây ba năm, cũng tại Copa Libertadores nhưng ở vòng 1/8, trận đấu giữa hai đội bị huỷ giữa chừng khi CĐV Boca tấn công CĐV River. Kết quả là Boca bị CONMEBOL xử thua, nhường suất vào tứ kết cho đại kình địch.
Đội thắng ở chung kết Copa Libertadores sẽ giành quyền dự FIFA Club World Cup, diễn ra vào cuối tháng 12/2018.
Theo Nhật Tảo (VnExpress.net)
- Ô tô không biển số lao vào nhóm công nhân đang ăn trưa, 5 phụ nữ tử vong (14:21)
- Valentino Garavani qua đời ở tuổi 93, khép lại huyền thoại sắc đỏ làm say mê giới thượng lưu (14:06)
- Nghẹt thở giây phút đối đầu kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai, giao dịch viên nhanh trí "giấu tiền vào sọt rác" (14:00)
- Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH (34 phút trước)
- AFC nhận định gì về bán kết U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc? (37 phút trước)
- Vụ dẫn độ trùm lừa đảo Trần Chí: Sự thật về tấm hộ chiếu Campuchia và hành trình sa lưới (37 phút trước)
- Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình (40 phút trước)
- Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc (46 phút trước)
- Gia đình cầu thủ U23 Việt Nam "chơi lớn": Hứa đãi 80 mâm cỗ nếu Việt Nam vô địch (48 phút trước)
- Động thái mới nhất của thiếu gia Minh Hoàng trước ngày cưới cô dâu Phương Nhi (48 phút trước)