-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
14/04/2018 06:18Trắng tay rời giải, Việt Nam vẫn khiến Hàn Quốc phải 'ngậm quả đắng' đớn đau
Vòng bảng AFC Cup 2018: Hàn Quốc 4-0 Việt Nam |
Cũng chẳng thể trách các "cô gái Vàng" của bóng đá Việt Nam, bởi đối mặt với họ ngày hôm nay là một Hàn Quốc nhập cuộc với tham vọng cực lớn, là lấy trọn vẹn 3 điểm, cùng với càng nhiều bàn thắng càng tốt để "dằn túi", nhằm tính đến phương án xấu nhất là Nhật Bản và Australia hòa nhau, để chọn ra đội đi tiếp vào bán kết bằng hiệu số bàn thắng.
Và dẫu cho Việt Nam mới là đội có cơ hội ăn bàn rõ rệt trước ở phút 12 từ cú sút của Thúy Hằng từ pha kiến tạo của Huỳnh Như, nhưng chỉ 2 phút sau, các cô gái Hàn Quốc mới là những người có bàn thắng mở tỷ số do công của Cho So-huyn bằng cú đánh đầu cận thành từ đường chuyền của Jeon Ga-Eul.
Và trước một Việt Nam chống đỡ chật vật, cùng việc Thúy Hằng phải rời sân, nhường chỗ cho Hải Yến vì chấn thương, 3 bàn thắng nữa để chia đều mỗi hiệp đấu 2 bàn thắng cho các cầu thủ Hàn Quốc không phải là điều quá ngạc nhiên.
Song, dẫu cho phải nhận đến 16 bàn thua sau 3 trận, không ghi được bất cứ bàn thắng nào, nhưng sự kiên cường của các cô gái Việt Nam trong việc hạn chế bàn thua trước đối phương đã khiến Hàn Quốc phải tiếc nuối khôn nguôi. Họ có đến 13 quả phạt góc, trong khi Việt Nam không có được nổi một quả, nhưng chẳng thể ghi thêm 1 bàn thắng.
Đau đớn cho các cô gái Hàn Quốc, bởi chỉ cần ghi thêm một bàn thắng nữa, họ đương nhiên có vé vào bán kết. Nhưng khi không thể làm được điều đó, họ chỉ có được vị trí thứ 3, với điểm số và hiệu số bằng chằn chặn Nhật Bản (5 điểm, hiệu số +4), nhưng đành phải ngậm ngùi nhìn đối phương đi tiếp bởi sự khác biệt về tổng số bàn thắng, bởi Nhật Bản và Australia hòa nhau 1-1.
Dẫu vậy, cơ hội tham dự VCK World Cup của các nữ cầu thủ Hàn Quốc vẫn còn nguyên, bởi họ còn trận play-off tranh chiếc vé thứ 5 với Philippines.

Theo Ngô Trà (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




