-
Trích xuất camera vụ tai nạn 3 người thương vong QL14: Nghi do 2 ô tô rượt đuổi, nhân chứng hé lộ thông tin đắt giá -
Thanh niên lao xe vào CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra, phát hiện bí mật bên trong túi nilon mang theo -
Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ -
Công Phượng đưa vợ con về quê mừng thọ bố mẹ: Diện mạo Viên Minh gây bất ngờ, quý tử thành "bản sao" của bố -
Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét -
Người đàn ông 34 tuổi nhập viện vì chơi bài liên tục suốt 3 ngày Tết -
Lì xì 100k, Chu Thanh Huyền vẫn bị chê "keo": Giàu thì phải mừng 500k mới xứng? -
2 năm "nghiện" ăn gừng, người phụ nữ 53 tuổi khiến bác sĩ ngỡ ngàng khi tái khám -
"Bóng hồng" làng Liên Quân Thái Lan và cú ngã ngựa chấn động: Từ hào quang SEA Games đến song sắt trại giam -
Chỉ trong 24h ngày nghỉ cuối cùng, có rất nhiều tài xế bị xử phạt trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong
Thể thao
21/10/2024 15:30Trắng tay trước Man City, Wolverhampton đổ lỗi VAR và trọng tài
Cả sân Molineux như gầm lên sau khi trọng tài Chris Kavanagh xem lại VAR và công nhận bàn ấn định tỉ số 2-1 của John Stones ở phút bù giờ 90+5 từ quả đá phạt góc của Phil Foden. Chỉ ít phút trước đó, chính Kavanagh đã từ chối bàn thắng này này do trợ lý Constantine Hatzidakis căng cờ báo lỗi việt vị của Bernardo Silva.
Các trọng tài ban đầu cho rằng Bernardo Silva không chỉ rơi vào thế việt vị mà còn đứng sát thủ môn Jose Sa nhằm cản trở tầm nhìn của người giữ thành phía Wolves. VAR vào cuộc và khuyến nghị trọng tài Chris Kavanagh nên kiểm tra lại tình huống này qua màn hình trên sân.
Tình huống quay chậm cho thấy Silva đã cúi người theo hướng tránh xa thủ môn và chắc chắn không cản trở khả năng quan sát bóng của thủ môn Jose Sa. Chính vì thế, sau ít phút kiểm tra, trọng tài Kavanagh đã công nhận bàn thắng cho Man City.
Nhiều cổ động viên Wolves và cả khán giả trung lập không khó để kiểm chứng qua đoạn băng phát lại cảnh Bernardo Silva đã áp sát và hích nhẹ vào người Jose Sa khi Phil Foden thực hiện quả đá phạt góc. Chỉ có điều, khi Stones bật cao đánh đầu, Silva đã khôn khéo rời xa Jose Sa và khẽ cúi người, hành động được cho là không ảnh hưởng đến tầm nhìn hay khả năng cản phá của thủ thành đồng hương Bồ Đào Nha phía Wolves.
BBC cho rằng Bernardo Silva lẽ ra phải bị thổi phạt vì phạm lỗi với thủ môn Jose Sa và bàn thắng không được công nhận. Chính HLV Gary O'Neil sau trận đấu cũng phát biểu, đại ý "vì đó chính là Man City" đồng thời nhắc lại việc Wolves từng bị trọng tài từ chối trong tình huống tương tự ở mùa giải trước trong trận thua 1-2 trên sân nhà trước West Ham.
Lần đó, Max Kilman đã đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc cũng vào những phút cuối nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi Tawanda Chirewa bị cho là đã cản trở tầm nhìn của thủ môn Lukasz Fabianski phía West Ham.
Ngược dòng thành công và giành chiến thắng dù khá chật vật trước Wolves, Man City thiết lập nhiều cột mốc đáng nhớ với cú thoát hiểm này. "The Citizens" thiết lập kỷ lục mới với chuỗi 31 trận bất bại ở Ngoại hạng Anh kéo dài từ tháng 11-2023, vượt qua thành tích cũ 30 trận diễn ra từ tháng 4-2017 đến tháng 1-2018, đều dưới thời Pep Guardiola.
Pha đánh đầu ghi bàn quyết định của John Stones ở phút 90+5 được ghi từ quả phạt góc thứ 18 của Man City. Đây là số pha đá phạt góc nhiều nhất mà một đội được hưởng trong một trận đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này. Trước đó, với pha lập công gỡ hòa 1-1 cho Man City ở phút 33, Josko Gvardiol trở thành hậu vệ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Ngoại hạng Anh trong năm 2024 với 6 pha lập công.
Ở chiều ngược lại, Wolves thiết lập kỷ lục buồn khi lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng này thua cả 4 trận mở màn trên sân nhà trong một mùa giải.
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)
- Giao dịch cổ phiếu quy mô lớn liên tiếp xuất hiện, dòng tiền đang dịch chuyển? (17:02)
- Huỳnh Hiểu Minh nói gì về tin đồn thua bạc 3.800 tỷ đồng, phải cầm cố máy bay? (56 phút trước)
- Trích xuất camera vụ tai nạn 3 người thương vong QL14: Nghi do 2 ô tô rượt đuổi, nhân chứng hé lộ thông tin đắt giá (1 giờ trước)
- Quá khứ đen tối của kẻ cướp giật gây tai nạn khiến người phụ nữ tử vong sáng mùng 2 Tết ở Cần Thơ (1 giờ trước)
- "Nàng thơ" nóng bỏng của Man Utd khiến dân mạng "nghẹt thở" trong chuyến phiêu lưu tại Sri Lanka (1 giờ trước)
- Tuyên bố trở lại làng nhạc, nữ ca sĩ từng hát trên sóng quốc gia lập tức bị “xóa sổ” toàn mạng (1 giờ trước)
- Mexico rúng động: Băng đảng khét tiếng CJNG "thiêu rụi" đường phố để báo thù cho ông trùm (1 giờ trước)
- Hòa Minzy lì xì “khủng” đầu năm, Đức Phúc và Erik mở bao đỏ mà choáng váng (1 giờ trước)
- Lần đầu đưa vợ về ăn Tết dài ngày, tôi mới hiểu khác biệt gia đình có thể khiến hôn nhân chao đảo (1 giờ trước)
- Thanh niên lao xe vào CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra, phát hiện bí mật bên trong túi nilon mang theo (1 giờ trước)