Chiều 5/10, trên sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta (Indonesia), đội tuyển Việt Nam nhận thất bại sát nút 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng Ba.

Thất bại này nối tiếp trận thua 0-2 trước đại kình địch Thái Lan ở lượt hai bảng B diễn ra một tuần trước đó, thất bại trực tiếp dập tắt hy vọng góp mặt tại trận chung kết của ĐT Việt Nam.

Đáng chú ý, cả Thái Lan lẫn Malaysia đều từng là bại tướng dưới tay đội bóng của HLV Kim Sang-sik lần lượt tại trận chung kết và bán kết của giải đấu ASEAN Cup hồi tháng 8.  

06-1791258796-trang-tin-indonesia-dt-viet-nam-hien-nguyen-hinh-khi-doi-thu-su-dung-luc-luong-manh-nhat

Chứng kiến sự sa sút của ĐKVĐ ASEAN Cup, truyền thông khu vực đã đưa ra những nhận định rất thẳng thắn. Bài viết trên kênh truyền thông CNN Indonesia có đoạn: "Sau khi thua Thái Lan, họ tiếp tục thất bại trước Malaysia và phải ra về tay trắng khi tham dự FIFA ASEAN Cup". Tờ báo này nhấn mạnh thêm: "Khi các đối thủ mang lực lượng mạnh nhất, Việt Nam cũng đánh mất vị thế nhà vô địch Đông Nam Á".  

Sự khác biệt lớn nằm ở bối cảnh nhân sự giữa các giải đấu. ĐT Việt Nam có thể quy tụ đội hình tối ưu cho các đấu trường ngoài lịch FIFA Days như ASEAN Cup hay SEA Games, nhờ thỏa thuận với giải vô địch quốc gia cũng như các CLB. Ngược lại, chỉ đến khi bước vào FIFA ASEAN Cup, những đối thủ như Indonesia, Thái Lan hay Malaysia mới có điều kiện triệu tập đầy đủ các cầu thủ xuất sắc nhất. Vì lý do đó, các đội bóng đều đã bước vào giải đấu với quyết tâm chinh phục chức vô địch.

Trước kỳ tích quật ngã nhà vô địch ASEAN Cup, truyền thông Malaysia đã bùng nổ trong sự phấn khích. Hãng tin Bernama đăng bài báo với tựa đề "Malaysia chấm dứt 12 năm chờ đợi khi đánh bại Việt Nam", đánh dấu thắng lợi đầu tiên của bóng đá nước này trước ĐT Việt Nam sau 12 năm, kể từ trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2014. Trong khi tờ The Star gọi đây là một chiến thắng "đặc biệt", trang Malaysiakini lại dùng từ "lịch sử" để ca ngợi việc một tập thể xếp hạng 136 thế giới hạ gục đối thủ xếp trên 37 bậc.

Bước ngoặt định đoạt số phận trận đấu diễn ra vào phút 62. Nhận bóng trước khu vực cấm địa, chân sút gốc Scotland Fergus Tierney đã có pha khống chế gọn gàng rồi xoay người dứt điểm từ xa hiểm hóc. Tình huống khiến thủ môn Lê Giang Patrik hoàn toàn bất ngờ và chỉ biết chôn chân đứng nhìn bóng găm vào lưới. Pha lập công ngoạn mục này được tờ New Straits Times mô tả là "Một khoảnh khắc kỳ diệu".  

Cục diện trên sân Gelora Bung Karno trên thực tế không hề nghiêng hẳn về một phía khi thời lượng kiểm soát bóng giữa hai đội khá cân bằng. Đội tuyển Việt Nam thậm chí đã tung ra tới 14 pha dứt điểm, gấp đôi so với đối thủ, đồng thời liên tục tạo sức ép nghẹt thở ở đầu hiệp một và cuối hiệp hai. Dẫu vậy, khả năng tận dụng cơ hội mới là yếu tố tạo nên khác biệt, như bài viết trên tờ báo Indonesia Suara nhận xét: "Nhưng Malaysia hiệu quả hơn khi có thể tận dụng cơ hội để ghi bàn".

Sau  trận đấu,  HLV Malaysia Tan Cheng Hoe tỏ ra tự hào và hài lòng với kết quả. Nhà cầm quân 58 tuổi chia sẻ: "Đây là cơ hội tốt để chúng tôi giành một kết quả tích cực và đánh bại tuyển Việt Nam sau hơn 10 năm. Tôi rất vui với kết quả đạt được".

"Chúng tôi phải tiếp tục tiến bộ để có thể chơi ngày càng tốt hơn. Tôi rất hài lòng khi các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng tại giải. Tất cả đã làm việc chăm chỉ. Tâm lý thi đấu của các cầu thủ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Malaysia chơi hết khả năng và không bao giờ bỏ cuộc. Đó chính là cách chúng tôi muốn xây dựng và cải thiện đội bóng", ông Tan bổ sung.

PV (SHTT)