Thể thao
17/02/2017 09:38Tranh cãi: Đáng lẽ ra Martial phải bị đuổi khỏi sân
Tiền đạo Anthony Martial đã khiến đối phương phải đổ máu, nhưng rất may anh không phải nhận thẻ đỏ.
Tiền đạo Anthony Martial đã khiến đối phương phải đổ máu, nhưng rất may anh không phải nhận thẻ đỏ.
Rạng sáng nay, M.U có trận tiếp St. Etienne trên sân nhà trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/16 Europa League. Quỷ đỏ không có được đội hình mạnh nhất khi Rooney, Mkhitaryan, Carrick hay Phil Jones đều gặp về vấn đề thể lực. HLV Jose Mourinho đã tạo ra một số sự thay đổi, tiêu biểu là việc Sergio Romero bắt chính thay thủ thành xuất sắc De Gea. Mặc dù không có đội hình mạnh nhất nhưng M.U vẫn chơi áp đảo đối thủ và có bàn thắng mở tỉ số ở phút 15 do công của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Những phút còn lại của hiệp 1, Quỷ đỏ có thêm rất nhiều cơ hội nhưng không ghi được thêm bàn thắng.
Rạng sáng nay, M.U có trận tiếp St. Etienne trên sân nhà trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/16 Europa League. Quỷ đỏ không có được đội hình mạnh nhất khi Rooney, Mkhitaryan, Carrick hay Phil Jones đều gặp về vấn đề thể lực. HLV Jose Mourinho đã tạo ra một số sự thay đổi, tiêu biểu là việc Sergio Romero bắt chính thay thủ thành xuất sắc De Gea. Mặc dù không có đội hình mạnh nhất nhưng M.U vẫn chơi áp đảo đối thủ và có bàn thắng mở tỉ số ở phút 15 do công của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Những phút còn lại của hiệp 1, Quỷ đỏ có thêm rất nhiều cơ hội nhưng không ghi được thêm bàn thắng.
Martial vung tay vào mặt đối phương |
Sang hiệp 2, M.U vẫn là đội chơi ấn tượng hơn. Và Zlatan Ibrahimovic còn ghi thêm 2 bàn thắng nữa để hoàn tất cú hat-trick. Như vậy là cầu thủ người Thụy Điển đã nâng tổng số bàn thắng ở mùa giải này lên con số 23. Đặc biệt anh còn cho thấy mình rất có duyên với mành lưới của đội bóng nước Pháp. Những thống kê chỉ ra rằng, Ibra đã có 17 bàn trong 14 lần đối đầu St. Etienne. "Quỷ xanh" vẫn đang là đội bóng bị siêu sao người Thụy Điển chọc thủng lưới nhiều nhất trong sự nghiệp của anh. Với chiến thắng 3-0 ở trận lượt đi, M.U gần như đã đặt một chân vào vòng 1/8 Europa League năm nay. Còn St. Etienne, hy vọng đi tiếp ở cúp châu Âu của họ gần như không còn.
M.U đã chơi trên cơ hoàn toàn so với St. Etienne. Tuy nhiên, họ cũng may mắn khi không bị mất người. Khi tỉ số đang là 1-0 tiền đạo Anthony Martial đã vung tay vào mặt của Kevin Malcuit bên phía đội bóng nước Pháp. Pha va chạm này khiến ngôi sao của đội khách đổ máu, thậm chí máu đã chảy rất nhiều trên gương mặt của cầu thủ này. Tuy nhiên, trọng tài chính chỉ rút thẻ vàng với ngôi sao của M.U.
![]() |
Martial xứng đáng phải nhận thẻ đỏ ở tình huống này |
Nếu xem lại pha quay chậm có thể thấy rằng cánh tay của Martial đã văng vào mặt của Kevin Malcuit. Nếu nghiêm khắc hơn trọng tài hoàn toàn có thể rút thẻ đỏ. Và khi tỉ số chỉ là 1-0 nếu đội chủ nhà mất người thì thế trận chắc chắn sẽ thay đổi. NHM đang tranh cãi rất nhiều về tình huống này, và có lẽ Martial phải cảm thấy may mắn khi không bị đuổi khỏi sân.
Theo Nguyễn Huyền (Bongda24h.vn/Thể Thao Việt Nam)
Tin cùng chuyên mục

U23 Lào tuột chiến thắng trước trận gặp U23 Việt Nam
(16/07)

Lamine Yamal ra mắt số 10: Biểu tượng Barca giữa lùm xùm sinh nhật
(16/07)

Conte "chơi lớn", kéo 2 sao Man City về Napoli
(16/07)

Quế Ngọc Hải và hành trình chuyển nhượng xôn xao V.League: Tuổi 32 vẫn nhận lót tay "khủng" cỡ nào?
(16/07)

V-League 2025-2026: Mùa giải "sắp xếp lại giang sơn", hứa hẹn bùng nổ!
(16/07)

Minh Vương gia nhập Bình Phước, tái hợp Công Phượng và Xuân Trường
(16/07)

FIFA tung gói dịch vụ cao cấp dành cho giới siêu giàu xem World Cup 2026
(16/07)

PSG "trả đũa" Chelsea: Hỏi mua Cole Palmer, sẵn sàng phá kỷ lục Neymar
(16/07)
Tin mới nhất
-
Trung Quốc: Cựu lãnh đạo cấp cao Tây Tạng lĩnh án tử hình treo vì nhận hối lộ (16/07)
-
Hà Nội: Hiện trường kinh hoàng vụ ô tô tông liên hoàn 2 xe con và 5 xe máy khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương (16/07)
-
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin trình diện tòa án vì cáo buộc khi quân (16/07)
-
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ (16/07)
-
Sự thật khó ngờ về bức ảnh Hải Tú "mang thai con đầu lòng" (16/07)
-
Làm mẹ, theo dõi vụ việc Jack và Thiên An mà tôi nghĩ mãi: Khi người lớn đấu tranh, xin đừng để trẻ con thành "nạn nhân đi kèm" (16/07)
-
Tài xế bất ngờ khóa xe buýt bỏ đi khiến cả trăm khách suýt ngạt thở (16/07)
-
U23 Lào tuột chiến thắng trước trận gặp U23 Việt Nam (16/07)
-
Ô tô đâm hàng loạt xe ở Hà Nội, ít nhất 1 người tử vong (16/07)
-
Vụ án tại Cục An toàn thực phẩm: Có buông lỏng kiểm tra, giám sát? (16/07)
Bài đọc nhiều

Hà Nội: Hiện trường kinh hoàng vụ ô tô tông liên hoàn 2 xe con và 5 xe máy khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương

Hưng Yên: Phát hiện vợ vào khách sạn với người lạ, chồng về nhà đưa ba con xét nghiệm ADN thì phát hiện 1 người con không cùng huyết thống

Jack phá vỡ sự im lặng sau 4 năm: "Tôi đã nát hết rồi"

Ô tô đâm hàng loạt xe ở Hà Nội, ít nhất 1 người tử vong

Vì sao cả hai người nhận giải độc đắc Vietlott đều không đeo mặt nạ?