Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Tranh cãi Jota ghi bàn cho Liverpool, trước đó thoát thẻ đỏ dù đạp mặt cầu thủ Tottenham

Phía Tottenham tức khi Liverpool thắng nhờ công của Diogo Jota dù tiền đạo này đạp chảy máu mặt một cầu thủ Tottenham ở cuối hiệp 2.

Liverpool giành chiến thắng rất kịch tính 4-3 trước Tottenham ở vòng 34 Ngoại hạng Anh để chiếm chính vị trí thứ 5 của Tottenham trên bảng xếp hạng. Liverpool đã dẫn trước tới 3-0 chỉ sau 15 phút, nhưng từ phút 40 trở đi Liverpool mắc không ít sai lầm phòng ngự và tạo điều kiện cho Tottenham trở lại trận đấu.

Tranh cãi Jota ghi bàn cho Liverpool, trước đó thoát thẻ đỏ dù đạp mặt cầu thủ Tottenham
Jota ghi bàn ở phút 90+4, 14 phút trước đó anh đạp trúng mặt Skipp ở giữa sân và chỉ bị thẻ vàng

Sau khi Harry Kane và Son Heung Min lần lượt rút ngắn tỷ số, Tottenham tưởng như đã giật lại 1 điểm ở phút 90+3 nhờ công của dự bị Richarlison trong một pha đá phạt. Nhưng ngay sau đó 1 phút, Lucas Moura mắc sai lầm khi có đường chuyền bất cẩn bị Diogo Jota cướp được, và Jota lọt vào vòng cấm sút chéo góc ấn định 4-3 cho Liverpool.

Tottenham có lý do để tức bởi ở phút 80, Jota ở giữa sân đã có cú cao chân rất nguy hiểm với Oliver Skipp của Tottenham. Mặt của Skipp đã lĩnh trọn giày của Jota khiến anh chảy máu mặt, và chính Skipp bị thay ra khỏi sân dẫn tới sự xuất hiện của Richarlison. Sau trận HLV Ryan Mason của Tottenham cho rằng Jota đáng lẽ không được có mặt trên sân từ lúc đó.

Nói với BBC Radio 5 Live, Mason – người phải giải nghệ cách đây 5 năm vì một chấn thương đầu đáng sợ - tỏ ra không vui: “Thực sự đó là tấm thẻ đỏ rõ nhất chúng ta có thể thấy trên sân bóng, nhưng trọng tài lại không nghĩ vậy. Tôi cần một lời giải thích, điều đó là rất nguy hiểm cho cầu thủ. Skipp đã phải khâu mặt trong khi Jota lại ghi bàn dù lúc đó anh ta không nên có mặt trên sân”.

Tranh cãi Jota ghi bàn cho Liverpool, trước đó thoát thẻ đỏ dù đạp mặt cầu thủ Tottenham - 1
Skipp đạp chân Diaz rất nguy hiểm ở hiệp 1, nhưng không có thẻ và cũng không có cả đá phạt

Mặc dù vậy phía Liverpool cũng có lý do để cho rằng đó là sự bù trừ, bởi trong hiệp 1 chính Skipp đáng bị thẻ đỏ. Pha vào bóng của tiền vệ này với Luis Diaz rất nguy hiểm khi Skipp đã đạp vào cẳng chân của tiền đạo người Colombia bên phía Liverpool khiến Diaz nằm sân rất đau đớn, nhưng trọng tài không những cho trận đấu tiếp tục mà còn không phạt thẻ với Skipp.

Không chỉ Tottenham, HLV Jurgen Klopp bên phía Liverpool cũng không hài lòng về trọng tài. Klopp từ đầu trận đã tỏ ra không bằng lòng khi Paul Tierney bỏ qua pha phạm lỗi vừa đề cập của Skipp với Diaz, và ở phút bù giờ hiệp 2 ông thậm chí còn quỳ rạp xuống sau khi Tierney thổi phạt Mohamed Salah vì đánh tay vào mặt Ben Davies, dù trước đó Davies đã hết kéo tay rồi kéo áo Salah trong lúc đuổi theo tranh bóng.

Do đó ngay sau khi Jota ghi bàn, Klopp đã điên dại chạy cả về phía băng ghế huấn luyện của Tottenham lẫn trợ lý trọng tài để ăn mừng, tới mức bị đau dây chằng và ông bị rút thẻ vàng. Nhưng sau trận ông không tiếc nuối điều gì, Klopp có vấn đề với Tierney từ lâu khi mùa trước xảy ra vụ Harry Kane đạp cẳng chân của Robertson cũng giống như Skipp với Diaz, nhưng cả 2 lần cầu thủ Tottenham đều không bị gì.

Tranh cãi Jota ghi bàn cho Liverpool, trước đó thoát thẻ đỏ dù đạp mặt cầu thủ Tottenham - 2
Klopp ăn mừng chiến thắng nhưng cũng không quên chất vấn tổ trọng tài

“Dây chằng của tôi là hình phạt cho ứng xử rồi đó, mà tôi vẫn còn đau vài ngày tới chứ Tierney thì không. Tôi không biết ông ta có vấn đề gì với chúng tôi, mồm ông ta nói không có thù hằn gì nhưng tôi không tin, vì những gì ông ta nói khi phạt tôi thẻ vàng là không thể chấp nhận nổi”, Klopp nói.

Khi được hỏi về bình luận của Mason liên quan đến chấn thương của Skipp do Jota gây ra, Klopp đáp: “Tôi nghĩ Ryan Mason lấy điều gì khác để nói ra thì hơn. Skipp đáng lẽ không nên ở trên sân sau khi đạp Diaz, đó là cố tình, còn Jota cao chân chỉ là vô ý”.

Theo Q.D (Tạp chí Du lịch TP.HCM)




https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/tranh-cai-jota-ghi-ban-cho-liverpool-truoc-do-thoat-the-do-du-dap-mat-cau-thu-tottenham-c28a52489.html