-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thể thao
15/08/2023 16:30Tranh cãi MU thoát phạt đền: Ten Hag ủng hộ trọng tài, HLV Wolves được xin lỗi
Vào phút bù giờ thứ 6 hiệp hai, Onana có tình huống lao ra nhưng bắt trượt bóng. Anh va chạm với 2 cầu thủ của Wolverhampton và khiến Sasa Kalajdzic ngã ra. VAR đã vào cuộc để phát hiện xem đó có phải tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của Onana hay không. Quyết định cuối cùng là không và MU thoát khỏi việc bị thổi phạt đền, từ đó giữ trọn 3 điểm ở lại sân Old Trafford.
Nhiều trang báo Anh đánh giá rằng Wolverhampton mất oan quả 11m ở tình huống đó. Trong khi ấy, HLV Ten Hag ủng hộ cách xử lý của các trọng tài. Chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ sau trận đấu: "VAR đã xem xét để ra kết luận không cho Wolverhampton hưởng phạt đền. Chúng tôi thực sự hài lòng về điều đó.
Các trọng tài đã cho rằng 2 cầu thủ của Wolverhampton va chạm chau và Onana không hề có can thiệp vào tình huống di chuyển của họ".

Nhìn sang HLV Gary O'Neil của Wolverhampton, ông tiết lộ được quan chức của Cơ quan trọng tài Ngoại hạng Anh (PGMOL) xin lỗi khi đội bóng của mình bị từ chối quả 11m: "Tôi thực sự tức giận khi các trọng tài không xác định rằng đó là pha phạm lỗi rõ ràng. Tôi có nói chuyện với Jon Moss (quan chức PGMOL) và anh ấy gửi lời xin lỗi tới tôi. Jon Moss xác nhận rằng Wolverhampton đáng được hưởng phạt đền.
Tôi tin đó là pha phạm lỗi của Onana. Tôi không ngạc nhiên nếu như chúng tôi được trao quả phạt 11m. Khi trọng tài chính tiến về phía chúng tôi, tôi nghĩ ông ấy kiểm tra lại tình huống. Nhưng rốt cuộc trọng tài rút lại thẻ vàng phạt tôi vì lỗi phản ứng".
Trở lại với HLV Ten Hag, bên cạnh việc ủng hộ quyết định xử lý của trọng tài, ông còn đưa ra bình luận về màn trình diễn của toàn đội: "Chúng tôi trải qua trận đấu khó khăn. Tất nhiên trận cầu mở màn luôn là thách thức đối với mọi CLB.
Chúng tôi cầm bóng tốt hơn nhiều. Tuy nhiên thực sự các đối thủ ở giai đoạn đầu mùa thi đấu rất khó chịu. Cả đội không có sự quyết liệt giống như Wolverhampton.
Nhưng cả đội vẫn có được sự tích cực nhất định ở trận này. Chúng tôi đã chiến đấu hết mình để có được 3 điểm trọn vẹn".
Theo Phong Đức (Tạp chí Du lịch TP.HCM)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (49 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




