Thể thao >> Thể thao trong nước

Trò cưng mới của thầy Park: Từ sai lầm tưởng phải bỏ dở bóng đá đến 'vũ khí bí mật' của U22 Việt Nam

Huỳnh Công Đến là môt trong những tiền vệ trẻ đáng chú ý của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Song con đường để trở thành tuyển thủ U22 Quốc gia của anh không hề đơn giản.

HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 30 cái tên tập trung đội U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Mặc dù phải tới ngày 10/8, toàn đội mới tập trung tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, tuy nhiên ngay lúc này, đã có một cầu thủ có mặt ở đây. Đó là tiền vệ Huỳnh Công Đến.

Sở dĩ Công Đến có mặt từ sớm như vậy là để anh điều trị chấn thương cổ chân - chấn thương mà cầu thủ này gặp phải trong buổi tập cuối của U22 Việt Nam ở đợt tập trung trước. Cũng trong khoảng thời gian này, Huỳnh Công Đến đã có những phút trải lòng với chúng tôi về những kỷ niệm đáng nhớ kể từ khi bắt đầu theo nghiệp "quần đùi áo số".

Giấc mơ tưởng chừng dang dở

Năm 16 tuổi, Công Đến từng vi phạm kỷ luật của PVF và bị đình chỉ trong vòng 1 năm. Kể về kỷ niệm đó, tiền vệ này nhớ lại:

"Năm đó em và một vài anh em khác đã mắc lỗi vi phạm quy chế của trung tâm. Bọn em bị đình chỉ mất 1 năm và phải trở về quê để học. Với em lúc đó tưởng chừng như mất hết vậy. Em suy sụp hoàn toàn. Lúc đó em còn suy nghĩ đến việc nghỉ bóng đá để đi biển đánh cá với ba mẹ.

Cũng may cho em là hồi ấy ba mẹ không giận dữ trách mắng gì cả. Mọi người đều động viên để giúp em lấy lại được tinh thần.

Trò cưng mới của thầy Park: Từ sai lầm tưởng phải bỏ dở bóng đá đến 'vũ khí bí mật' của U22 Việt Nam
Huỳnh Công Đến (áo đỏ) từng nghĩ đến chuyện bỏ bóng đá sau án kỷ luật của VPF.

Trong suốt một năm đó, ngoài việc đi học ở trường thì em tự tập luyện, tự chạy ngoài bãi biển với đi đá chơi cùng bạn bè. Hồi đó do bị đình chỉ 1 năm nên em cũng không xin vào đội nào để tập nhờ được.

Một năm nghỉ ở nhà em cảm giác như quên hết những gì mình đã học được về chiến thuật. Kỹ năng thì vẫn còn nhưng về cách đá và thể lực thì đều đi xuống. Dù sao tập có các thầy vẫn hơn mà. Khi ấy em suy nghĩ rằng thôi cứ tập, đến lúc quay lại theo được bao nhiêu thì theo.

Sau thời gian một năm thì em quay trở lại PVF. Với em cảm giác lúc đó như mới đến PVF vậy đó. Khi em quay trở lại thì trung tâm cũng được chuyển ra ngoài Hưng Yên. Tất cả đều mới lạ với em. Ở đó có ngôi nhà mới đẹp đẽ sang trọng hơn. Ở đó cũng có thêm các thầy từ châu Âu sang Việt Nam nữa. Em đã phải mất một tháng để bắt nhịp lại được với cuộc sống bóng đá.

Em cũng không hiểu sao lúc ấy em lại được thầy Hứa Hiền Vinh gọi lên đội Phố Hiến để đá giải Hạng nhì. Khi ở nhà em đã nghĩ rằng mình mất hết rồi. Vậy mà đến khi quay lại tập em cũng nhanh chóng làm quen được. 

Các thầy tập với em từ trước cũng đã giúp em rất nhiều. Các thầy luôn nói với em rằng: "Cứ từ từ, đừng vội. Thầy biết khả năng của em như thế nào mà". Những câu nói đó đã giúp em tự tin hơn để có thể đá được lại bình thường".

Sự chuyên cần, nỗ lực trên sân tập và khi thi đấu đã giúp Huỳnh Công Đến vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của bản thân cho đến lúc này. Khi quay trở lại, Công Đến vẫn thể hiện được phẩm chất qua các giải trẻ.

Năm 2020 có thể được coi là một năm đầy thành công với Công Đến. Anh đã cùng đồng đội vô địch VCK U19 Quốc gia. Với kỹ thuật khéo léo, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời cùng lối chơi đầy lăn xả, Công Đến được 2 HLV Philippe Troussier và Park Hang-seo đánh giá rất cao.

Trò cưng mới của thầy Park: Từ sai lầm tưởng phải bỏ dở bóng đá đến 'vũ khí bí mật' của U22 Việt Nam - 1
Huỳnh Công Đến là gương mặt được đánh giá khá cao ở U22 Việt Nam (ảnh: Goal).

Giấc mơ World Cup… dang dở

Với các cầu thủ trẻ, việc được khoác chiếc áo có lá cờ đỏ sao vàng để tham dự một sân chơi tầm quốc tế là một giấc mơ. Với Công Đến và các đồng đội, giấc mơ đó đã ở rất gần, nếu không có… Covid-19.

Theo kế hoạch ban đầu, U19 Việt Nam nằm chung bảng đấu với các đối thủ Saudi Arabia, Australia và Lào tại VCK U19 châu Á 2020. Đây là một bảng đấu được đánh giá đầy khó khăn với U19 Việt Nam. Tuy nhiên, lứa đó của chúng ta cũng được đánh giá khá cao với những cá nhân như Trần Lâm Hào, Phan Du Học, Nguyễn Thanh Khôi, Nguyễn Thanh Nhàn, Võ Nguyên Hoàng hay Huỳnh Công Đến…

Bản thân HLV Philippe Troussier còn tự tin tuyên bố: "Mục tiêu của tôi và các học trò không phải chỉ giành chiến thắng một trận, mà để giành vé dự VCK FIFA U20 World Cup". Tuy vậy, giấc mơ đó mãi không thể được thực hiện.

Với một cầu thủ trẻ như Huỳnh Công Đến, sự hụt hẫng còn tăng lên gấp bội.

"Lúc nghe tin giải đấu bị hủy thì tất cả bọn em đều tụt hứng. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng suốt một khoảng thời gian dài. Toàn đội lúc ấy tự tin có thể giành vé đi U20 World Cup. Vậy mà cuối cùng bọn em không có cơ hội được chinh phục giải đấu đó.

Thầy Philippe cũng đã bỏ rất nhiều công sức để xây dựng lứa bọn em, mà giờ mất hết. Thầy Philippe giỏi lắm, thầy đã nâng tầm bọn em rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại bọn em vẫn tự tin nói rằng: nếu ngày đó giải đấu vẫn được diễn ra thì khả năng bọn em đi World Cup là cực kỳ cao.

Mục tiêu U20 World Cup đối với lứa của em thì mãi không thể trở thành hiện thực, nhưng em biết ơn thầy Philippe nhiều lắm. Nhờ thầy mà tư duy của em giờ được mở mang thêm nhiều, giống như em đang chơi một thứ bóng đá khác vậy".

Trò cưng mới của thầy Park: Từ sai lầm tưởng phải bỏ dở bóng đá đến 'vũ khí bí mật' của U22 Việt Nam - 2
Huỳnh Công Đến (áo trắng) trong một lần khoác áo U22 Việt Nam đá tập với ĐTQG (ảnh: Sport5).

Đứng trước một giải đấu lớn khác

Không thể tham dự VCK U19 châu Á vì lý do "bất khả kháng", nhưng giờ đây Công Đến lại đứng trước một cơ hội khác. Đó là giải U23 châu Á.

Tại vòng loại U23 châu Á 2022, Việt Nam ở trong một bảng đấu không quá khó khăn khi chạm trán với các đối thủ Đài Bắc Trung Hoa, Hồng Kông (Trung Quốc) và Myanmar. Cơ hội để giành tấm vé tham dự vòng chung kết là hoàn toàn ở trong khả năng. 

Đặc biệt với cầu thủ sinh năm 2001 như Công Đến, anh vẫn đủ tuổi tham dự giải U23 châu Á năm 2024. Không được đi U20 World Cup như kỳ vọng, nhưng 3 năm nữa Công Đến sẽ có cơ hội cùng các đồng đội tham dự Olympic.

Đó là một tương lai xa, còn với Huỳnh Công Đến vào lúc này, nhiệm vụ trước mắt là ghi điểm với ban huấn luyện để được cùng ĐT U22 Việt Nam chơi tại vòng loại U23 châu Á vào tháng 10 tới.

"Em đã từng thi đấu trong trận U18 Việt Nam thua Campuchia ngay trên sân nhà cách đây 2 năm. Niềm tin mà người hâm mộ dành cho chúng em lúc ấy tưởng như đã chạm đáy. Nhưng rồi bọn em trở lại, lấy lại được sự tin tưởng từ khán giả nhà.

Giờ thì em lại được gọi lên U22 Việt Nam. Em cũng đã trải qua những cảm xúc thăng trầm khi chơi bóng, nên lúc này em đặt mục tiêu phải cố gắng hết sức để trụ lại U22 Việt Nam, để được cùng các anh tham dự vòng loại U23 châu Á".

Đợt tập trung tới đây sẽ là lần thứ ba Công Đến được gọi lên và làm việc cùng HLV Park Hang-seo. Vì vậy nên anh không còn lạ lẫm gì với chiến thuật và nét sinh hoạt của đội. Còn nhớ ngay đợt tập trung đầu tiên để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và ĐTQG, Công Đến đã chơi rất tốt. Mặc dù trẻ nhất trên sân nhưng tiền vệ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng thi đấu đầy tự tin trước các anh lớn.

Cầu thủ này cũng để lại nhiều ấn tượng với khả năng chơi bóng tốt bằng cả 2 chân, cùng những tình huống đối đầu trực tiếp với Quang Hải. Tất cả đã giúp hình ảnh của Huỳnh Công Đến tới gần hơn trong mắt khán giả và giới chuyên môn.

Trò cưng mới của thầy Park: Từ sai lầm tưởng phải bỏ dở bóng đá đến 'vũ khí bí mật' của U22 Việt Nam - 3
Huỳnh Công Đến có thể trở thành "vũ khí bí mật" của U22 Việt Nam ở vòng loại giải U23 châu Á 2022.

Như Huỳnh Công Đến nói, cầu thủ này này đã phải trải qua nhiều cảm xúc kể từ khi bắt đầu chơi bóng. Có lúc thăng, lúc trầm. Công Đến đang mang trong mình nhiều tố chất để trở thành một cầu thủ giỏi. Một vẻ ngoài của nghệ sĩ tài hoa, nhưng ẩn sâu bên trong là một chiến binh quả cảm. Để có được ngày hôm nay, Đến vẫn luôn nhớ những người thầy đã giúp anh vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất.

"Đến bây giờ em vẫn luôn cảm ơn thầy Việt Thắng và anh Dũng Lê (Cựu Giám đốc Điều hành CLB Phố Hiến) đã luôn bên cạnh em khi em bị đình chỉ. Đó là quãng thời gian khó khăn mà em sẽ không thể nào quên. Ngoài ra em cũng cảm ơn thầy Hứa Hiền Vinh đã tạo điều kiện cho em khi em quay trở lại sau sai lầm. Em sẽ cố gắng ở CLB, ở trên tuyển để báo đáp lại những tình cảm mà mọi người đã dành cho em".

Năm 2020, truyền thông Việt Nam từng gọi Huỳnh Công Đến là "của để dành" của thầy Park. Tuy nhiên với tài năng của Công Đến, có lẽ HLV Park Hang-seo sẽ không "để dành", mà biến anh thành "vũ khí bí mật" trong hành trình sắp tới của U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022.

Thông tin về cầu thủ Huỳnh Công Đến:

- Ngày sinh: 19/8/2001

- Quê: Bình Định

- CLB: SHB Đà Nẵng

- Vị trí: Tiền vệ

- Cao: 161 cm

- Nặng: 63 kg

Theo Tiểu Duy (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tu-sai-lam-tuong-phai-bo-do-bong-da-den-vu-khi-bi-mat-cua-u22-viet-nam-162210408151321619.htm