-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thể thao
17/12/2019 21:17Trợ lý tiết lộ bí quyết thành công của thầy Park: 'Chẳng có ai mà ngồi không mà thành công cả, tất cả đều rất vất vả, áp lực, mệt mỏi'
Vốn là một trong những người có điều kiện tiếp xúc và gần gũi nhất với HLV Park Hang-seo, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa hiểu khá rõ về cung cách làm việc của chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các cộng sự đồng hương như Lee Young-jin hay Choi Ju Young.
Trong một chia sẻ vừa đăng lên mạng xã hội sáng nay, Huy Khoa đã phần nào cho người hâm mộ thấy được thói quen làm việc chuyên nghiệp cũng như sự nghiêm túc của HLV Park Hang-seo, đặc biệt là trước và trong những giải đấu mà tuyển Việt Nam hay U22 tham dự.
Dưới đây là nguyên văn bài đăng của trợ lý Lê Huy Khoa:
Chẳng có ai mà ngồi không mà thành công cả. Để có ngày hôm nay, chính các đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ, ban huấn luyện và chính HLV Park đều phải thực hiện rất vất vả, thậm chí áp lực, mệt mỏi. Mỗi thành công đều có một bí quyết. Đố bạn biết, trong quá trình quản trị các đội tuyển, U22 và U23 Việt Nam, HLV Park yêu cầu điều gì cao nhất hay không?
Đó chính là sự tập trung và chỉ có "tập trung". Dù sinh hoạt hay thi đấu, ông Park lúc nào cũng yêu cầu tập trung. Khi thi đấu trên sân, ông yêu cầu các học trò tập trung 10 phút đầu trận, yêu cầu tập trung 10 phút cuối trận, yêu cầu tập trung từng giây phút. Ai chơi bóng, luyện tập sơ sài, lơ đễnh hay chểnh mảng là mệt mỏi với ông ngay. Nếu các bạn đang thấy HLV Park giơ 2 ngón, tay chỉ vào đầu nghĩa là ông đang yêu cầu tập trung đấy!
Với ban huấn luyện, tất cả mọi thứ chỉ giành cho công việc bóng đá và trận đấu. Mọi hoạt động không liên quan đến bóng đá đều tạm thời đình lại, không nói chuyện ngoài bóng đá, không đùa giỡn, hạn chế mọi việc không liên quan để tập trung mọi thứ. Công việc của từng cá nhân, ai người đó phụ trách, không sai sót và chỉ tập trung vào công việc của mình.
Những lần chúng ta vào chung kết trước đó, đều không thành công vì nhiều yếu tố, có thể vì sai sót, sai sót thường thì do thiếu tập trung, thiếu tập trung thì do nhiều yếu tố. Có thể là do tính cách, có thể là do không ai nhắc nhở hay yêu cầu, có thể là do chủ quan, do quá hưng phấn, thiếu tỉnh táo, có thể không hiểu rõ vai trò của mình là gì, có thể là do thể lực đi xuống...
Cách đây chưa lâu có phóng viên hỏi ông: "Tết này ông làm gì?", ông nói "Sao các anh cứ toàn nghỉ chuyện Tết nhỉ? Tôi đang làm việc cơ mà, giải đầu sắp tới mà nghĩ đến Tết thì đá gì?".
Với ông Park thì trận trước mặt là trận quan trọng nhất. Ví dụ trận gặp Campuchia, có ý kiến nói đội này thì không cần phải tung hết sức, mình giành quân cho trận chung kết tiếp đi, ông la: "Các anh tập trung cho tôi chút, đừng có nói lung tung, tập trung trận này đi, trận này không thắng thì lấy gì mà đá trận tới, xây dựng đội hình thì phải là tập trung nhất, tốt nhất, đừng có nghĩ viễn vông".
ếu bạn tập trung được như ông, như các cầu thủ Việt Nam đang làm thì cũng sẽ thành công thôi. Thử tập trung một việc bạn đang làm một ngày hôm nay xem sao, bạn thấy sẽ có kết quả ngay. "Thẻ đỏ ư, tôi tập trung nên không bao giờ bỏ sót một lỗi nào của đối phương với cầu thủ của tôi cả", HLV Park Hang-seo đã nói như vậy sau khi bị đuổi lên khán đài ở trận chung kết.
Làm gì cũng vậy, không tập trung thì tốt nhất đừng làm!
Thùy Linh (SHTT)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (17:30)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (17:23)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (17:15)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (17:06)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (1 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (1 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (1 giờ trước)
- Sai phạm liên quan tham nhũng có thể không bị xử lý hình sự nếu đáp ứng 3 điều kiện (1 giờ trước)