Thể thao

Trọng Hoàng xin lỗi người hâm mộ vì bỏ lỡ nhiều cơ hội

Dù ghi bàn duy nhất trong trận thắng Malaysia, tiền vệ Trọng Hoàng vẫn tiếc nuối và gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì đã không tận dụng triệt để các cơ hội lập công.

Dù ghi bàn duy nhất trong trận thắng Malaysia, tiền vệ Trọng Hoàng vẫn tiếc nuối và gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì đã không tận dụng triệt để các cơ hội lập công.
 
Trước khi ghi bàn, Trọng Hoàng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn. Ảnh: Quốc Bảo.
 

Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia 1-0 trong trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng B tại AFF Cup 2016 diễn ra lúc 15h30 ngày 23/11. Trọng Hoàng ghi bàn duy nhất sau cú dứt điểm chéo góc ở phút 80.

Trao đổi sau trận đấu, Trọng Hoàng tỏ rõ sự tiếc nuối dù đã ghi bàn: "Tôi rất xin lỗi người hâm mộ vì đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trước khi ghi được bàn thắng. Ghi bàn vào lưới Malaysia giúp tôi giải tỏa tâm lý rất nhiều. Trong suốt thời gian chuẩn bị cho AFF Cup, tôi bị chấn thương nên chưa hòa nhập tốt. Tôi hạnh phúc khi giúp đội tuyển giành 3 điểm".

Trong Hoang xin loi nguoi ham mo vi bo lo nhieu co hoi hinh anh 1
Trọng Hoàng (trái) bất ngờ được HLV Hữu Thắng xếp đá chính và không phụ lòng thầy. Ảnh: Tùng Lê.

Trọng Hoàng, sinh năm 1989, được gọi lên tuyển Việt Nam từ năm 2009, chơi 45 trận và ghi 12 bàn thắng, nhưng lại "vô duyên" với các giải đấu lớn vì chấn thương. Bởi vậy, tại AFF Cup 2016, anh đặt quyết tâm rất lớn cùng tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, trả lời truyền thông trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Hữu Thắng cho biết: "Chiến thắng hôm nay của chúng tôi rất khó khăn, vì hàng thủ của Malaysia phòng thủ kiên cường. Tuy nhiên, chúng tôi có cơ hội nhiều hơn và đã ghi được bàn thắng. Những phút cuối trận, Malaysia tấn công tổng lực nhưng may mắn đã nghiêng về chúng tôi. Malaysia không tận dụng được cơ hội gỡ hoà".

Ông Thắng nói thêm: "Tôi cho rằng Malaysia đã nhường sân để chúng tôi phản công. Sau đó, họ cố gắng cướp bóng để chuyền dài đua thể lực, vì họ có những cầu thủ rất khoẻ. Nhưng các cầu thủ đã chống đỡ rất mạnh mẽ".

Trong Hoang xin loi nguoi ham mo vi bo lo nhieu co hoi hinh anh 2
HLV Hữu Thắng khiêm tốn cho rằng trận thắng Malaysia có một phần may mắn. Ảnh: AFF Cup

Chiến lược gia gốc Hà Tĩnh đánh giá cao chiến thắng trước Malaysia, vì 3 điểm ở trận đấu này giúp tuyển Việt Nam giải tỏa tâm lý. Ở những phút cuối trận, khi có lợi thế dẫn trước và cần phòng thủ để bảo toàn tỷ số, các cầu thủ Việt Nam vẫn rất tự tin tổ chức phản công và tạo ra một vài cơ hội gia tăng cách biệt.

Cựu HLV Sông Lam Nghệ An đánh giá cao tất cả các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là những nhân tố vào sân từ ghế dự bị, vì đã vượt qua yếu tố thời tiết nắng nóng, đối thủ mạnh.

Nhận xét về đối thủ ở bán kết, ông Thắng khiêm tốn cho biết chưa nghĩ đến đấu pháp ở vòng 4 đội mạnh nhất vì kết quả chung cuộc vòng bảng chưa ngã ngũ. Tuy nhiên, ông đánh giá cao Philippines vì đây là ẩn số lớn, có nhiều cầu thủ nhập tịch.

"Thôi, cứ hưởng hạnh phúc ngày hôm nay đã, chứ tôi chưa biết chọn đội nào, chờ kết quả thi đấu lượt cuối sẽ rõ", ông Thắng hài hước nói.

Thắng trận này, cơ hội vào bán kết của đội tuyển Việt Nam được "mở toang". Trận cuối vòng bảng, đội sẽ gặp Campuchia ngày 26/11 tại Naypyidaw, cách Yangon 300 km. Nếu giành ngôi đầu bảng B, Việt Nam sẽ tránh Thái Lan ở bán kết.

Trong Hoang xin loi nguoi ham mo vi bo lo nhieu co hoi hinh anh 3
Xếp hạng tạm thời bảng B. Việt Nam sẽ chắc chắn giành vé bán kết nếu Campuchia không thắng Myanmar ở trận đấu 18h30 ngày 23/11.

Theo Tùng Lê (Zing.vn)