Võ sĩ boxing Nguyễn Văn Đương của Việt Nam ngậm ngùi nhận tấm Huy chương Bạc tại hạng cân 57kg ở SEA Games 33 sau quyết định gây tranh cãi dữ dội từ đội ngũ trọng tài.

Tối ngày 19/12, trận chung kết hạng cân 57kg nam giữa Nguyễn Văn Đương và tay đấm chủ nhà Thái Lan, Sukthet Sarawut, đã trở thành tâm điểm chú ý của làng thể thao khu vực. 

20-1766196399-trong-tai-boxing-co-quyet-dinh-gay-tranh-cai-du-doi-khien-vo-si-viet-nam-mat-hcv.webp
Võ sĩ Nguyễn Văn Đương (trái) bị xử thua trong trận chung kết hạng cân 57kg

Ngay từ những giây phút đầu tiên, bầu không khí trên khán đài đã nóng lên bởi những màn ăn miếng trả miếng quyết liệt từ cả hai phía. Dù Nguyễn Văn Đương đã thi đấu với nỗ lực phi thường, nhưng sau hai hiệp đấu đầu tiên, bảng điểm của các trọng tài vẫn nghiêng về phía võ sĩ Sukthet Sarawut.

Bước ngoặt gây tranh cãi xảy ra ở hiệp thi đấu thứ ba khi trận đấu đang ở thế cân bằng. Một tình huống va chạm mạnh đã khiến Văn Đương bị chấn thương vùng mặt và chảy máu sau cú cùi chỏ từ phía đối phương. 

Trọng tài buộc phải tạm dừng trận đấu để nhân viên y tế can thiệp, và theo đúng quy định, trận đấu đã chính thức khép lại khi võ sĩ Việt Nam không thể tiếp tục thi đấu. Thay vì xử lý hành vi chơi tiểu xảo của võ sĩ chủ nhà, các trọng tài lại đưa ra lời giải thích gây sốc khi cho rằng Văn Đương đã "tự lao đầu vào cùi chỏ" của đối phương. 

Với nhận định này, chiến thắng 5-0 đã được tuyên cho Sukthet Sarawut trong sự ngỡ ngàng và uất ức của ban huấn luyện cũng như người hâm mộ Việt Nam.

Thất bại này không chỉ khiến Nguyễn Văn Đương lỡ hẹn với tấm Huy chương Vàng danh giá mà còn để lại một nốt trầm cho công tác trọng tài tại kỳ đại hội lần này. Trong khi phía chủ nhà ăn mừng chiến thắng, cộng đồng yêu boxing lại liên tục đưa ra những phản ứng trái chiều về một kết quả được cho là thiếu công bằng, làm lu mờ đi tinh thần thể thao cao thượng trên võ đài. 

PV (SHTT)