-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thể thao
02/09/2018 00:30Trọng tài Hàn Quốc bị tố 'xử ép' U23 Việt Nam trong trận tranh hạng ba Asiad 2018
Như vậy, U23 Việt Nam đã để thua U23 UAE trong loạt đá luân lưu 11m và về thứ tư chung cuộc ở môn bóng đá nam Asiad 2018. Rất đáng tiếc khi đoàn quân áo chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại kém may mắn ở màn "đấu súng".
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trận tranh hạng ba là trọng tài chính người Hàn Quốc Kim Dae-young.
Trong hiệp 2 trận đấu, các cầu thủ U23 UAE phạm lỗi khá nhiều. Nhưng trọng tài Kim Dae-young nhiều lần bỏ qua, không cắt còi. Quyết định của vị "vua áo đen" này khiến UAE càng lạm dụng hơn các tình huống phạm lỗi, trong khi U23 Việt Nam gặp ức chế về tâm lý.

Nhiều người hâm mộ Việt Nam cảm thấy bức xúc về các pha xử lý của ông Kim Dae-young. Con số 2 thẻ vàng dành cho U23 UAE bị coi là quá ít so với số lượng các tình huống phạm lỗi khá lộ liễu.
Đây không phải là lần đầu tiên trọng tài Kim Dae-young bị chỉ trích trong một trận đấu liên quan đến bóng đá Việt Nam.
Vào năm 2015, vị "vua áo đen" này từng cầm còi ở cuộc đọ sức giữa ĐT Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018.
Tình thế cũng tương tự như trong trận tranh hạng ba Asiad, các cầu thủ Việt Nam bị phạm lỗi khá nhiều song nhiều lần trọng tài bỏ qua.
Đỉnh điểm là sau khi Phi Sơn ghi bàn thắng đưa Việt Nam dẫn 2-1 vào phút 90+4, ông Kim Dae-young vẫn để trận đấu tiếp tục đến tận phút thứ 90+11, mặc dù trọng tài biên thông báo chỉ có 4 phút bù giờ.
Một số CĐV còn hài hước nói rằng nếu như trời không mưa, có lẽ trận đấu sẽ vẫn chưa thể kết thúc ở phút bù giờ thứ 11.
Theo Domino - Đạt Đậu (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)
- Camera ghi lại cảnh 1 điều dưỡng ở TP HCM bị hành hung khi đang cấp cứu bệnh nhân (14:02)




