-
Nghịch lý làm dâu: Khốn khổ vì mẹ chồng quá tốt, chăm lo từ miếng ăn giấc ngủ đến mức... mất sạch quyền riêng tư -
Hà Nội tăng tốc dự án Vành đai 4, đặt mục tiêu hoàn tất giải phóng mặt bằng trong tháng 6 -
Hiện trường tìm thấy 2 thi thể bị vùi lấp vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa, danh tính các nạn nhân? -
Giao hết lương cho vợ suốt 10 năm, chồng ngỡ ngàng nhận câu trả lời "cay đắng" lúc bố đẻ nguy kịch: "Anh tự lo đi" -
Tan ca lúc 3 giờ sáng, người vợ chết lặng khi thấy mâm cơm chồng "để phần" và cái kết dứt khoát -
Tin mới vụ nam sinh lớp 8 làm điều tiêu cực nghi do bạo lực học đường, tình hình nạn nhân hiện ra sao? -
Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng -
Thân thế chàng trai Trung Quốc được Tổng thống Nga Putin gặp riêng trong chuyến thăm Bắc Kinh -
Lương hưu tăng từ 1/7: Người nhận cao nhất lĩnh hơn 151 triệu đồng mỗi tháng -
Hà Nội: Khốn khổ vì "bão bụi" từ các dự án hạ tầng đô thị
Thể thao
25/05/2024 14:14Trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng ở trận PĐ.Ninh Bình - Huế
Tình huống xảy ra ở phút 77, hậu vệ Vi Đình Thượng của Huế khi nhảy lên trên tranh chấp với một cầu thủ PĐ.Ninh Bình đã để bóng chạm tay. Trọng tài Vũ Văn Việt liền cắt còi thổi phạt cầu thủ của đội khách và cho PĐ.Ninh Bình được hưởng phạt đền.
Tuy nhiên, khi theo dõi lại sóng truyền hình, tay của Đình Thượng lúc chạm bóng nằm ở ngoài vạch 16m50. Góc nhìn của trọng tài Vũ Văn Việt cùng trợ lý 1 Nguyễn Anh Đức không bị ai che khuất. Trước quyết định được cho sai lầm từ tổ trọng tài, ban huấn luyện cùng các cầu thủ Huế đã phản ứng đầy gay gắt. Ống kính truyền hình ghi âm rõ những lời nói bức xúc từ HLV Nguyễn Đức Dũng cùng trợ lý Phan Văn Hòa từ phía đội khách.
Dẫu vậy, quyết định của trọng tài sinh năm 1984 không thay đổi. Từ khoảng cách 11m, Nguyễn Văn Văn đã gỡ hòa 1-1 cho PĐ.Ninh Bình.
Dù được xem mất bị nhận bàn thua oan, song các cầu thủ Huế vẫn xốc lại tinh thần. Họ thi đấu lăn xả trước sức ép tấn công bên phía đội chủ nhà. Với đấu pháp phòng ngự phản công đầy khoa học, các học trò của HLV Nguyễn Đức Dũng đã chơi đầy thăng hoa trong 4 phút cuối trận, khi ghi liền hai bàn thắng được thực hiện bởi Trần Văn Bun và Ngô Hoàng Quân. Cùng với bàn thắng mở điểm của Hồ Thanh Minh cũng trên chấm phạt đền ở phút 23, Huế đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 chung cuộc.
Đây là chiến thắng đầu tiên của Huế ở giai đoạn lượt về, để đưa CLB vươn lên đứng thứ 5 với 23 điểm. Đội bóng Cố đô xếp sau PĐ.Ninh Bình một bậc vì kém hơn 1 điểm. Với riêng Hồ Thanh Minh của Huế vẫn tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 9 bàn thắng.
Cũng trong ngày 24-5, Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024 đã chứng kiến thời khắc vô địch trước 3 vòng đấu của Đà Nẵng, để qua đó đoạt tấm vé duy nhất thăng hạng trực tiếp V-League. Vào chiều mai (25-5), vòng 19 diễn ra ba trận đấu còn lại, gồm: Phú Thọ - Bình Phước (16 giờ), Hòa Bình - PVF và Đồng Nai - Long An (cùng 17 giờ).
Theo Hữu Thành (Sài Gòn Giải Phóng)
- Nghịch lý làm dâu: Khốn khổ vì mẹ chồng quá tốt, chăm lo từ miếng ăn giấc ngủ đến mức... mất sạch quyền riêng tư (11:31)
- Người Nhật chia sẻ bài tập 10 phút “không đổ mồ hôi” hỗ trợ giảm 5cm vòng eo (11:26)
- Lưu Hiểu Khánh tái xuất với vai Võ Tắc Thiên ở tuổi 75 (11:17)
- Giăng bẫy chuột bằng điện 220V khiến hàng xóm tử vong: Khởi tố tội "Giết người" (11:16)
- Video: Lính Mỹ dùng trực thăng chặn tàu chở dầu Iran (11:16)
- Hà Nội tăng tốc dự án Vành đai 4, đặt mục tiêu hoàn tất giải phóng mặt bằng trong tháng 6 (11:12)
- Ông Trump cảnh báo căng thẳng Mỹ - Iran chạm "ranh giới cực kỳ nguy hiểm" (11:00)
- Cảnh sát minh oan cho Kim Soo Hyun vụ hẹn hò cố diễn viên Kim Sae Ron, xin lệnh bắt giữ YouTuber bôi nhọ (11:00)
- Hai nam sinh giúp cụ bà gù lưng vượt dốc cầu giữa trời nắng khiến cộng đồng mạng xúc động (44 phút trước)
- Ngành ô tô Đức gặp khủng hoảng: Mercedes-Benz và Volkswagen cân nhắc bước đi táo bạo sang lĩnh vực quốc phòng (46 phút trước)