-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Thể thao
05/09/2016 16:37Trọng tài ngoại sẽ cầm còi trận quyết định chức vô địch
2 thẻ đỏ và 1 quả penalty đã được trọng tài mệnh danh “Vua thẻ” người Thái Lan Nonthawong Suprem đưa ra trong trận đấu tâm điểm vòng 24 V.League giữa FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh. Một lần nữa, các “ông vua” ngoại được mời cầm còi tại V.League đã thể hiện đúng vai trò “quyết định cục diện giải đấu”.
| Trọng tài người Thái Lan đã rút ra 2 thẻ đỏ, thổi 1 quả penalty trong trận Thanh Hoá - Than QN. Ảnh: Hải Anh |
Sau 24 vòng đấu, cơ hội vô địch V.League vẫn chia đều cho 4 đội dẫn đầu là Hà Nội T&T, Hải Phòng, Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng. Không có đội nào chiếm ưu thế hơn hẳn và ngôi vương của V.League vẫn sẽ phải định đoạt ở vòng đấu cuối cùng. Và một lần nữa, người ta lại thấy được vai trò của những trọng tài ngoại quan trọng như thế nào.
Trận cầu tâm điểm có ý nghĩa quyết định đến ngôi vô địch ở vòng 24 giữa FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh đã phải nhờ đến sự “cầm cân nảy mực” của trọng tài Thái. Đây là lần thứ 4 trong tổng số 5 lần BTC V.League mời trọng tài ngoại cầm còi các trận đấu có tính chất quyết định cục diện giải đấu, trong đó có 4 trận quyết định chức vô địch và 1 trận quyết định việc tranh suất dự play-off ở nhóm cuối. Và cho đến lúc này, các “ông vua” ngoại đều đã hoàn thành nhiệm vụ với những quyết định rất quyết đoán và nghiêm khắc. Điều này đúng như BTC kỳ vọng mà Trưởng ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi từng nói: “Trọng tài ngoại không chịu áp lực tâm lý khi làm nhiệm vụ trên sân và không bị cầu thủ phản ứng. Họ dễ điều hành, kể cả khi có sai sót cũng không bị phản ứng. Như trọng tài Việt Nam thổi, cứ có tình huống nào tranh cãi là xúm lại phản ứng, rồi gây sức ép”.
Theo dự định ban đầu, BTC sẽ chỉ mời 3 trọng tài ngoại điều khiển các trận có tính chất quyết định gồm Hải Phòng - Hà Nội T&T (vòng 20), Hải Phòng - Thanh Hóa (vòng 22) và trận đấu tranh suất play-off giữa Long An - HA.GL (vòng 21). Tuy nhiên, với sự kịch tính của cuộc đua vô địch cũng như việc các trọng tài ngoại nhận được đánh giá cao từ cả HLV, cầu thủ và Ban trọng tài, vòng 24 và 25 đã được tính toán và mời trọng tài ngoại điều hành.
Với việc “Vua thẻ” người Thái Lan Nonthawong Suprem rút ra đến 2 thẻ đỏ và quyết định một quả penalty gần như đã giúp Than Quảng Ninh có chiến thắng trước Thanh Hóa, khi đội chủ nhà chỉ thi đấu với 9 người ở nửa cuối hiệp 2. Nhưng ở tình huống phản công 4 đánh 2 phút cuối, Nghiêm Xuân Tú do quá tham dứt điểm đã ném đi cơ hội và trong pha phản công cuối cùng, đội chủ nhà có bàn gỡ hòa 2-2.
Những quyết định của trọng tài người Thái Lan đều chính xác và không nhận phản ứng thái quá nào của cầu thủ hai đội. Giống như những trận đấu trước, “ông vua” ngoại đã một lần nữa chứng tỏ vai trò của mình ở một trận đấu quan trọng. Trận đấu khó khăn của Than Quảng Ninh khi làm khách trên sân Thanh Hóa đã cho thấy kinh nghiệm cầm quân đường dài cũng như những tiên liệu trước của HLV Phan Thanh Hùng là có cơ sở. Bởi ở mùa giải năm nay, dù Than Quảng Ninh có lúc đã chơi hưng phấn khi trải qua chuỗi 7 trận bất bại để rồi “lên đỉnh” V.League sau vòng 23, HLV họ Phan vẫn chưa bao giờ nói đến mục tiêu vô địch một cách cụ thể mà vẫn chỉ là cố gắng từng trận. Như ông Hùng giải thích, khi cơ hội chia đều cho cả 4, thậm chí 5 đội với những khoảng cách sít sao thì cục diện hoàn toàn có thể thay đổi sau một vòng đấu nếu một trong các đội sẩy chân.
Điều này đã được chứng minh thực tế bằng việc đội bóng đất Mỏ truất ngôi đầu của Hải Phòng. Và Than cũng chỉ ngự trên đỉnh V.League đúng một vòng đấu. Việc đánh rơi chiến thắng trước FLC Thanh Hóa ở phút bù giờ đã khiến thầy trò HLV Phan Thanh Hùng phải nhường lại ngôi đầu cho Hà Nội T&T - đội bóng đã vượt qua “kẻ ngáng đường” các ứng viên vô địch là Sanna Khánh Hòa trên sân Hàng Đẫy. Trong khi đó, Hải Phòng cũng có chiến thắng trước QNK Quảng Nam để tiếp tục duy trì cuộc đua vô địch.
Sau vòng đấu thứ 24 V.League, cuộc đua càng trở nên hấp dẫn hơn khi 3 đội dẫn đầu là Hà Nội T&T, Hải Phòng và Than Quảng Ninh đều có cùng 44 điểm. Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T ở vòng 25 trên sân Cẩm Phả sẽ coi như “chung kết” của mùa giải. Trận đấu đó sẽ được điều hành bởi một trọng tài ngoại người Singapore Ahmad A’Qashah Bin Ahmad Al’Badowe.
Với những trận cầu căng thẳng như vậy, những vị trọng tài ngoại có lẽ mới là những người quyết định chức vô địch ở V.League 2016.
Theo Đăng Huỳnh (Lao Đông)
- Nghiên cứu Đức: Bệnh nha chu có liên quan đến suy giảm chức năng thận (1 giờ trước)
- Du khách tử vong khi bị cố gắng cứu con ở thác Tiên Nữ (2 giờ trước)
- Chồng lén gọi điện cho đồng nghiệp nữ lúc nửa đêm, vợ im lặng chịu đựng. Không ngờ mẹ chồng lại ra tay… (2 giờ trước)
- Gỡ ngay ứng dụng này nếu bạn không muốn bị theo dõi (3 giờ trước)
- Đoàn Việt Nam giành 90 HCV tại Pickleball World Cup, gấp 10 lần vị trí thứ 2 (3 giờ trước)
- Dấu hiệu ung thư thường xảy ra ban đêm, chuyên gia đã cảnh báo (4 giờ trước)
- 93 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9 (4 giờ trước)
- Du khách mất tích khi tắm thác ở Tuyên Quang (4 giờ trước)
- Mẹ góa 62 tuổi về sống với con gái sau khi chồng mất, tận tụy chăm cháu nhưng một ngày phải lặng lẽ rời đi... (5 giờ trước)
- Vụ lật xe khách ở Gia Lai: Người mẹ già mất người con thứ 3 trong 3 năm (5 giờ trước)