Leny Yoro lãnh thẻ đỏ trong tình huống va chạm với Jonathan David, nhưng nhiều ý kiến cho rằng lẽ ra trọng tài không nên thổi phạt.

Ngay từ phút đầu tiên, lưới của MU đã rung lên sau pha dứt điểm chớp nhoáng của Pablo Barrios. Bị dội một gáo nước lạnh từ quá sớm, MU chật vật dồn đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng vấp phải sự bế tắc hoàn toàn. Giữa thời điểm đội chủ sân Old Trafford vẫn chật vật tìm bàn gỡ, họ bất ngờ chịu thiệt về nhân sự khi Yoro bị truất quyền thi đấu.

14-1791946025-trong-tai-qua-nang-tay-hau-ve-mu-lanh-the-do-oan-trong-tran-thua-atletico-madrid

Phút 73, Yoro va chạm với tiền đạo Jonathan David bên phía Atletico Madrid trong một tình huống tranh chấp bóng. Chân sút của đội chủ nhà lập tức ngã nhào xuống sân cỏ. Trái bóng bật ra tìm đúng vị trí của Ademola Lookman, và cựu cầu thủ Fulham tung cú dứt điểm hiểm hóc nhưng không thể đánh bại phản xạ xuất sắc của thủ thành Senne Lammens.

Ban đầu, trọng tài Glenn Nyberg thổi phạt Atletico vì lỗi chạm tay của Jonathan David. Tuy nhiên, VAR đã can thiệp khiến trọng tài Nyberg thay đổi hoàn toàn quyết định ban đầu. Ông rút thẻ đỏ cho Yoro, buộc MU phải chơi những phút còn lại với chỉ 10 người.

Quyết định gây sốc này lập tức châm ngòi cho làn sóng tranh cãi kịch liệt. Pha quay chậm cho thấy Yoro và David dường như chỉ bị cuốn vào pha tranh chấp bóng thông thường và đó có thể là một cú va chạm ngoài ý muốn. Dẫu vậy, trọng tài xác định lỗi của trung vệ trẻ người Pháp là đủ nghiêm trọng để tước quyền thi đấu.  

Trên mạng xã hội X, cựu trung vệ Rio Ferdinand không giấu nổi cơn giận dữ khi chứng kiến đàn em lãnh thẻ đỏ: "Thật nhảm nhí hết sức. Không bao giờ là thẻ đỏ cả. Quá nặng tay. Yoro nên tự hào về màn trình diễn tối nay".  

Đồng quan điểm với Ferdinand, hàng loạt cựu cầu thủ như Wayne Rooney, Alan Shearer cùng cựu trọng tài Mark Clattenburg đều khẳng định Yoro hoàn toàn không đáng phải nhận hình phạt nặng nề đến vậy.

Phân tích trên sóng Prime Video, Alan Shearer chỉ trích tiền đạo đội chủ nhà đã chủ động đóng kịch: “Với tôi, đó không phải lỗi. Cậu ấy ngã quá dễ. Không có lỗi ở đây”.  

Cựu trọng tài Premier League Mark Clattenburg cũng lên tiếng đồng tình: “Tôi đồng ý với Alan. Quyết định này quá nhẹ tay để bị thổi phạt theo hướng đó. Hai cầu thủ đang tranh chấp vị trí và tôi nghĩ đây chỉ là một pha va chạm”.

Cựu trọng tài người Anh phân tích thêm rằng dù Yoro có đưa tay qua vai đối thủ nhưng mức độ tiếp xúc chưa đủ rõ ràng để cấu thành một lỗi dẫn tới thẻ đỏ. Ông nhấn mạnh VAR chỉ có quyền can thiệp khi trọng tài mắc sai lầm rõ ràng, trong khi pha bóng này hoàn toàn chưa chạm tới tiêu chí đó, bất chấp việc nó xảy ra ở vị trí trung tâm và có thể ảnh hưởng tới cơ hội ghi bàn.  

Cựu thủ quân Wayne Rooney cũng bày tỏ sự thất vọng tột cùng trước phán quyết mà anh đánh giá là “quá nặng tay”. Rooney cay đắng nhận định: “Chiếc thẻ đỏ khiến MU phải thay đổi cách bố trí đội hình. Nó khiến họ không còn cơ hội”.  

Đúng như dự đoán của cựu cầu thủ Anh, chiếc thẻ đỏ tai hại đã giáng một đòn chí mạng dập tắt hy vọng giành điểm của đội khách. 

Vốn đã gặp muôn vàn trắc trở trong việc tìm đường vào khung thành đối phương sau bàn thua chóng vánh của Barrios, việc phải căng mình chống đỡ trong thế thiếu người khiến MU không thể duy trì quyền kiểm soát và ngăn cản sức ép nghẹt thở từ Atletico. 

Hệ quả tất yếu đã đến chỉ ít phút sau đó khi đội chủ nhà cụ thể hóa ưu thế quân số, nâng tỷ số lên 2-0 nhờ công của Ademola Lookman.

PV (SHTT)