Thể thao
11/04/2019 11:31Trọng tài Rocchi thiên vị Barcelona, 'triệt' Man United ra sao?
Barcelona vượt trội về mọi phương diện, kể cả việc ghi bàn thắng duy nhất để đánh bại Man United ngay tại sân Old Trafford, hoàn toàn nằm trong dự báo của giới chuyên môn. Tuy nhiên, tình hình có thể đã rất khác, diễn biến trận đấu hoàn toàn có thể đảo ngược nếu như trọng tài Gianluca Rocchi đưa ra những phán quyết công tâm hơn với sự trợ giúp của công nghệ VAR.


Không tính đến bàn thắng mà có vẻ như cả Lionel Messi lẫn Luis Suarez đều đã rơi vào thế việt vị khi nhận bóng và ghi bàn, các CĐV Manchester thực sự bực dọc với tổ trọng tài người Ý khi cho rằng Sergio Busquets lẽ ra phải bị đuổi khỏi sân từ đầu hiệp 2.
Tiền vệ trụ của Barcelona phạm lỗi và nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 17 và đến phút 51, Busquets lại cố tình dùng tay cản bóng sau quả tạt của McTominay phía Man United.

Đoạn phim quay chậm ngay khi trận đấu đang diễn ra cho thấy rất rõ bóng đã chạm tay Busquets trong tình huống mà cầu thủ này vung tay khá rộng trong khi cố gắng ngăn cản đường chuyền của McTominay.
Bất chấp các cầu thủ Man United phản ứng dữ dội, trọng tài Rocchi vẫn khoát tay cho trận đấu tiếp tục, thay vì rút thẻ vàng thứ nhì trong trận cho Busquets. Giả sử Barcelona chỉ còn chơi với 10 người từ phút 51 và trước thế trận tấn công như vũ bão của Man United, liệu có ai dám chắc Barcelona bảo toàn được tỉ số mong manh 1-0 để rời nước Anh ra về?

Trước đó, phút 29, McTominay đã ngã trong vòng cấm Barcelona sau pha cầm bóng đột phá và bị Gerard Pique truy cản trái phép. Tình huống này khiến người ta đặt dấu hỏi về sự công tâm của các trọng tài trên sân cũng như lực lượng điều khiển hệ thống VAR.
Đoạn phim quay chậm cho thấy, Pique trước nguy cơ bị McTominay "qua người" và sẵn sàng sút bóng về phía thủ thành Ter Stegen, đã buộc phải tác động vào chân McTominay khiến tiền vệ trẻ này ngã vật xuống sân. Rất nhanh, từ vị trí quan sát rất thuận lợi, trọng tài Rocchi xua tay để trận đấu được tiếp tục thay vì tham khảo VAR trước phản ứng của chính McTominay và các cầu thủ chủ nhà.

Thống kê cho thấy, cả trận, Man United không có được cú sút trúng đích nào nhắm vào khung thành Barcelona. Cái "dớp" đá kém sân nhà ở cúp châu Âu cũng tiếp tục vận vào số phận "Quỷ đỏ".
Thất bại là điều đã được dự đoán nhưng công bằng mà nói, Man United có đáng bị đối xử thiếu công bằng từ chính những người có trách nhiệm "cầm cân nảy mực", ở đây là tổ trọng tài người Ý mà đứng đầu là Gianluca Rocchi?
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 3 ngày 1/7/2025: Thìn sáng tạo, Thân thiếu động lực (01/07)
-
Tại sao chỉ ngủ trưa một chút mà bạn có thể 'ngộ' ra điều chưa từng thấy? (30/06)
-
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un rưng rưng nước mắt tại chương trình nghệ thuật (30/06)
-
BTC Việt Nam tố ngược vụ siêu sao Jason Derulo hủy show: 'Chính ekip nghệ sĩ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng' (30/06)
-
Tổng thống Trump: Có một nhóm người ‘rất giàu có’ sẵn sàng mua TikTok (30/06)
-
Vé máy bay đắt đỏ, nam du khách trộm 8 chiếc xe ở dọc đường để lái về quê (30/06)
-
Dùng máy bơm hút nước trong nhà ra đường sau mưa lớn ở Hà Nội (30/06)
-
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Hậu Giang (30/06)
-
Gọi xe công nghệ sẽ thay đổi ra sao sau khi sáp nhập tỉnh, thành? (30/06)
-
Bộ GD-ĐT lên tiếng về đáp án môn ngữ văn trên mạng xã hội (30/06)
Bài đọc nhiều




