-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
14/08/2016 04:43Trọng tài trận SLNA - Thanh Hóa "bẻ còi" vì... bộ đàm hỏng
Ở vòng 20 V-League vừa diễn ra chiều nay, trọng tài lại là vấn đề nổi cộm khi xử lý khó hiểu trong trường hợp Phi Sơn (SLNA) đưa bóng vào lưới Thanh Hóa.
Dù thắng nhưng các cầu thủ SLNA vẫn cảm thấy không trọn vẹn |
|
Video bàn thắng không được công nhận của SLNA |
Phút 81 của trận đấu, Baba Salia (SLNA) có pha đột phá đẹp mắt bên cánh trái rồi chuyền vào trung lộ cho Phi Sơn, cầu thủ được mệnh danh "Ronaldo Việt Nam" xử lý bóng khéo léo và tung cú sút căng làm bó tay thủ thành Nguyễn Văn Thắng (Thanh Hóa). Ngay lập tức, trợ lý trọng tài Trần Văn Hải đã cầm cờ chạy lên vạch giữa sân, đồng nghĩa với việc công nhận bàn thắng. Đội Thanh Hóa cũng đã chấp nhận bàn thua thứ 2 và chuẩn bị giao bóng ở vạch giữa sân.
Thế nhưng, bất ngờ xảy ra khi trọng tài chính Trần Đình Thịnh đã chạy ra hội ý với trợ lý của mình. Sau thời gian hội ý khá lâu, trọng tài Trần Đình Thịnh đã quyết định không công nhận bàn thắng. Điều này đã khiến khán giả thành Vinh nổi giận với những lời xỉ vả trọng tài khó nghe. Ban huấn luyện và cầu thủ SLNA cũng tỏ ra bất bình về quyết định của trọng tài Trần Đình Thịnh.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, sở dĩ trọng tài Trần Đình Thịnh không công nhận bàn thắng vì cho rằng sau khi Phi Sơn sút bóng, bóng đã chạm vào người Odat - cầu thủ đã ở thế việt vị, nên ông Thịnh không công nhận bàn thắng. Trường hợp này ông Thịnh cho rằng mình đúng vì đứng gần tình huống Phi Sơn sút bóng trong khi trợ lý trọng tài lại đứng khá xa nên khó nhìn rõ.
Trao đổi với chúng tôi, một quan chức VPF có mặt trên sân cho biết: "Trọng tài Trần Đình Thịnh đã đúng vì ông đứng gần hơn trợ lý trọng tài nên quan sát rõ hơn. Tuy nhiên, do sự cố bộ đàm bị hỏng nên giữa trọng tài chính và trợ lý không thể trao đổi được với nhau. Vì thế, trọng tài Thịnh phải chạy ra biên dọc để trao đổi trực tiếp với trợ lý của mình nên trận đấu bị gián đoạn hơn 5 phút".
Kết quả cuối cùng, SLNA thắng Thanh Hóa 1-0 với bàn thắng của Hồ Tuấn tài.
Theo Vũ Phong - Nhật Duy (Thanh Niên Online)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (52 phút trước)




