-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
28/12/2016 21:12Trung Quốc là ám ảnh hay phần thưởng của bóng đá châu Âu?
Trung Quốc đang lũng đoạn bóng đá thế giới bằng sức mạnh đồng tiền. Cũng nhờ điều đó, bóng đá châu Âu không còn đặt trong chế độ tĩnh lặng.
Thế nhưng trong hội nghị thể thao quốc tế lần thứ 11 diễn ra tại Dubai hôm thứ ba (27/11), giới lãnh đạo của nhiều đội bóng lại nhìn thấy những điểm tích cực từ sự bành trướng của Trung Quốc. Thậm chí, nhiều CLB sẵn sàng xếp hàng mong chờ các ông chủ từ đất nước tỷ dân rót tiền.
![]() |
Đồng tiền từ chủ Trung Quốc hứa hẹn giúp Inter Milan lột xác. |
Với họ, người Trung Quốc trở thành niềm hy vọng cứu lấy tương lai. Theo Dariusz Mioduski, chủ sở hữu CLB Legia Warszawa, việc Trung Quốc nhảy vào làng bóng đá châu Âu giúp mọi thứ "không còn đặt ở chế độ tĩnh". Bóng đá là trò chơi của sự luân chuyển và cần bùng nổ trong quản lý CLB.
Trước khi Trung Quốc khuynh đảo bóng đá châu Âu, mọi thứ hơi cũ mòn. Nhưng nhờ sự trỗi dậy mạnh mẽ của họ, bình minh ló dạng. "Các nhà đầu tư mới mang đến ý tưởng, trải nghiệm mới và giúp bóng đá tiến lên", ông Mioduski nói về dòng tiền lưu hành tại châu Âu với xuất phát điểm Trung Quốc.
Có chung quan điểm với ông Mioduski, CEO Umberto Gandini của AS Roma cho rằng mối lương duyên giữa các nhà tài trợ Trung Quốc và bóng đá châu Âu góp phần mang đến sự ổn định với nhiều CLB. Hiệu ứng domino tích cực cũng kéo theo. Lượng fan mới tăng vọt, tương tác đa dạng hơn...
"Có nhiều kiểu sở hữu CLB, tuy nhiên những nguyên tắc kinh tế đều giống nhau. Đội bóng nào cũng muốn thành công, sở hữu nhiều ngôi sao", ông Gandini nói. Vị sếp của AS Roma cũng là phó chủ tịch Hiệp hội các Câu lạc bộ châu Âu.
![]() |
Số CLB có chủ Trung Quốc đang tăng vọt. |
Những năm gần đây, số CLB có chủ Trung Quốc ngày càng tăng mạnh. Inter được tập đoàn Suning Holdings mua lại 68,55% cổ phần. Tại Anh, 13% cổ phần của Man City cũng được bán cho tập đoàn China Media Capital. Vào năm 2014, gã khổng lồ Huawei hợp tác với Ajax Amsterdam trong bản hợp đồng có điều khoản nâng cấp sân Ajax Amsterdam Arena.
Trên Yahoo Sports, cây viết Mitch Phillips tin các nhà đầu tư Trung Quốc là “phần thưởng đặc biệt cho bóng đá châu Âu”. Trước đây để chinh phục thị trường thế giới, nhiều CLB châu Âu bị giới hạn bởi nhiều yếu tố. Họ chỉ có thể tấn công thị trường Trung Quốc, Mỹ,… nhờ đá trận giao hữu, tiền tài trợ, bán áo đấu.
Nhưng mọi chuyện bây giờ đang thay đổi. Tiềm lực tài chính hùng mạnh từ Trung Quốc mang đến sức sống mới cho các CLB. Họ sẽ không còn thấp thỏm lo âu về doanh thu và những con số. Theo thời gian, cán cân về sức mạnh giữa các đội cũng cân bằng hơn.
Trong hội nghị tại Dubai, ông Mioduski bày tỏ hy vọng các nhà đầu tư Trung Quốc hoặc nước khác sẽ tiếp tục rót tiền vào sân chơi bóng đá châu Âu. Điều này giúp dòng chảy bóng đá luôn luân chuyển và tiến về phía trước. Hay như tiền vệ Riccardo Montolivo của AC Milan nói: "Giới chủ Trung Quốc mang đến cơ hội lớn cho CLB".
![]() |
AC Milan rất cần chủ mới để vực dậy đội bóng. |
Tại Italy, AC Milan đánh mất hình ảnh hào hùng khi tiềm lực tài chính suy thoái. Chẳng ai cứu được họ, trừ khi một tỷ phú nào đó đổ tiền vực dậy đội bóng. Đúng lúc này, người Trung Quốc xuất hiện. Việc có chủ mới chắc chắn tạo ra sự xáo trộn về bản sắc và văn hóa CLB. Thế nhưng bóng đá không thể sống mãi trong hoài niệm.
Như bình luận của Montolivo, các CLB phải biết thích nghi với thế giới hiện đại, nơi nhiều CLB rất cần giới chủ Trung Quốc để sinh tồn.
Theo Nguyên Trí (Zing.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




