-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Thể thao
18/06/2015 22:49Trung vệ Mạnh Hùng: "Tôi tiếc vì không một lần được đá vị trí sở trường"
Sau khi trở về nước, cầu thủ Mạnh Hùng đã có những phút trải lòng với Thể thao & Văn hóa về SEA Games 2015, kỳ SEA Games cuối cùng của trung vệ người Nghệ An.
- Khi trở về Việt Nam dù chỉ giành được HCĐ SEA Games 2015 nhưng chúng tôi cũng đã nhận được sự chào đón và cảm thông của rất nhiều người hâm mộ. Tôi rất cảm động vì điều này. Tuy nhiên, tôi thực sự không hài lòng với chiếc HCĐ bởi vì trước giải đấu tôi và các anh em trong đội đã đặt quyết tâm gặt “vàng” nhưng cuối cùng chúng tôi đã không làm được. Hơn thế nữa, đây là kỳ SEA Games cuối cùng của tôi nên tôi mong mỏi lắm một tấm HCV nhưng đáng tiếc U23 Việt Nam đã không làm được.
* Mạnh Hùng cảm thấy nuối tiếc nhất về điều gì tại SEA Games 2015?
![]() |
| Mạnh Hùng (phải) cho rằng việc phải đá trái cựa khiến nhiều cầu thủ khó toả sáng - Ảnh: Quốc Khánh |
Tuy nhiên, ở giải đấu này, HLV Miura lại xếp tôi đá hậu vệ trái. Bản thôi tôi cũng khá bất ngờ với quyết định đó của HLV Miura. Vẫn biết rằng, một cầu thủ chuyên nghiệp nhiều khi sẽ phải đá trái vị trí sở trường theo yêu cầu của HLV nhưng thực sự việc toàn bị xếp đá trái cũng khiến tôi không thoải mái cho lắm bởi như vậy rất khó để tôi có thể chứng tỏ hết năng lực của mình.
Ngoài ra, căn cứ vào việc sắp xếp nhân sự ở các buổi tập trước trận bán kết, tôi ngỡ tưởng là được xếp đá chính nhưng rốt cuộc cũng chỉ ngồi ghế dự bị. Rất may, ở trận tranh HCĐ tôi được ra sân trong đội hình xuất phát.
* Thế còn việc HLV Miura thường xuyên xoay tua đội hình, Mạnh Hùng nghĩ sao về điều này?
- Theo cảm nhận riêng của tôi, việc HLV Miura liên tục xoay tua đội hình ở mỗi trận đấu, có thể là muốn giấu bài hoặc bảo toàn lực lượng cho những trận đấu quan trọng. Thế nhưng, dưới góc độ của một cầu thủ tôi thấy rằng, việc xoay tua như vậy ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới lối chơi.
Một đội bóng mà không có một đội hình chính và thường xuyên xáo trộn nhân sự thì cầu thủ rất khó đá và họ không có được sự ăn ý và ổn định trong lối chơi. Tôi ví dụ như trường hợp của Thanh Hiền, vốn cậu ta có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ phải nhưng ở trận bán kết lại được xếp đá biên trái thì đương nhiên không thể phát huy tối đa khả năng.
* Sau trận thua Myanmar ở bán kết có lẽ không ít cầu thủ cảm thấy suy sụp tâm lý. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã trình diễn một lối chơi đầy sức sống và một tinh thần rất hứng khởi trong trận tranh HCĐ với U23 Indonesia. Mạnh Hùng lý giải như thế nào về điều này?
- Đúng là sau trận thua ở bán kết, anh em cầu thủ ai cũng rất buồn. Tuy nhiên, HLV Miura và BHL đã an ủi và động viên rất nhiều. Ông Miura nói với chúng tôi rằng, đã là cầu thủ chuyên nghiệp và muốn trở thành một cầu thủ lớn thì phải biết chấp nhận thất bại và biết cách để vượt qua. Việc không thể có mặt ở trận chung kết là một điều đáng tiếc nhưng đó đã là quá khứ và chúng tôi vẫn còn 1 trận đấu nữa.
Toàn đội phải thi đấu quyết tâm, chiến đấu hết mình ở trận tranh HCĐ để có một chiến thắng đẹp dành tặng người hâm mộ đã cổ vũ hết mình cho đội tuyển.Và trước trận đấu cuối với U23 Indonesia, tất cả đội nói với nhau rằng đá một trận cuối cùng thật hay để xua tan nỗi buồn thất bại ở bán kết. Với tôi, chiến thắng đậm trước U23 Indonesia cũng có thể coi là một điều an ủi và một kỷ niệm đẹp ở kỳ SEA Games cuối cùng trong đời cầu thủ.
* Xin cảm ơn Mạnh Hùng về cuộc trao đổi!
Theo Huy Hùng (Thethaovanhoa.vn)
- Bí ẩn giấc ngủ: Tắt đèn hay bật đèn sẽ giúp bạn sống thọ hơn? (38 phút trước)
- Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri Mỹ dành cho ông Trump giảm mạnh (57 phút trước)
- Quả đá luân lưu hiếm thấy quyết định trận tứ kết U23 châu Á 2026 (1 giờ trước)
- Vừa mãn hạn tù, người phụ nữ tiếp tục trộm lắc tay vàng trị giá 160 triệu (1 giờ trước)
- U23 Nhật Bản nhọc nhằn vượt ải Jordan sau loạt luân lưu nghẹt thở (1 giờ trước)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ với hàng công (2 giờ trước)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (2 giờ trước)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (2 giờ trước)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (2 giờ trước)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (2 giờ trước)
