Thể thao
07/01/2015 17:40Trương Thanh Hằng giã từ sự nghiệp vì chấn thương... ngón chân
Một thời vô đối ở SEA Games và thể hiện đẳng cấp ở đấu trường châu lục nhưng rồi “nữ hoàng điền kinh” Trương Thanh Hằng đã phải nói lời chia tay sự nghiệp ở tuổi 29 chỉ vì chấn thương… viêm ngón chân cái!
Một thời vô đối ở SEA Games và thể hiện đẳng cấp ở đấu trường châu lục nhưng rồi “nữ hoàng điền kinh” Trương Thanh Hằng đã phải nói lời chia tay sự nghiệp ở tuổi 29 chỉ vì chấn thương… viêm ngón chân cái!
Đẳng cấp của Hằng đã được minh chứng với việc “độc cô cầu bại” ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp từ 2005 đến 2011. Cùng với đó là 2 tấm HCB 800, 1500, ASIAD 2010, HCV 800m giải vô địch châu Á 2012…
Trao đổi với chúng tôi sáng 7.1, Trương Thanh Hằng bày tỏ: “Nếu may mắn hơn, tôi có thể thi đấu thêm một kỳ SEA Games 2015 nữa. Và biết đấu có thể cố gắng hoàn thành ước mơ còn dang dở giành vé dự Olympic 2016. Nhưng thôi, số tôi đen đủi, giờ chỉ biết dồn hết tâm sức đi tìm, phát hiện “ngọc thô” cho điền kinh Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung. Hy vọng các học trò sẽ giúp tôi làm nốt những gì mà gần 15 năm theo đuổi đam mê tôi vẫn chưa với tới”.
![]() |
Trương Thanh Hằng đã giã từ sự nghiệp thi đấu để chuyển sang làm công tác huấn luyện |
Với tư cách người từng gắn bó với Trương Thanh Hằng trong mọi lúc buồn, vui… HLV Hồ Thị Từ Tâm vốn được coi như người mẹ thứ 2 của Thanh Hằng ngậm ngùi nói: “Nếu không gặp phải vận đen trong khoảng 2 năm qua, thì Thanh Hằng vẫn còn thi đấu tốt. Hằng lúc này cũng đã có tuổi nên mức độ hồi phục chấn thương rất chậm”.
Theo HLV Hồ Thị Từ Tâm, điều bà cảm thấy quan ngại nhất là hiện vẫn chưa tìm thấy một điểm sáng xứng tầm có thể thay thế Thanh Hằng trong tương lai.
“Thanh Hằng giã từ sự nghiệp và chuyển sang làm công tác huấn luyện lúc này cũng được rồi. Nhưng chắc chắn, điền kinh Việt Nam phải mất một thời gian nữa mới tìm được một VĐV đủ tầm thay thế Hằng trên đấu trường quốc tế. Tại SEA Games 2013, Đỗ Thị Thảo đã giành 2 HCV 800m, 1500m nhưng Thảo chưa cho thấy những tố chất, sự bứt phá về chuyên môn có thể đáp ứng kỳ vọng thay thế Thanh Hằng. Các VĐV tuyến sau thì còn trẻ, cần nhiều thời gian để khẳng định mình”, HLV Hồ Thị Từ Tâm chia sẻ.
Theo Tuệ Minh (Dân Việt)
Tin cùng chuyên mục

Darwin Nunez lập hat-trick chỉ trong 14 phút, Liverpool thắng Stoke City 5-0
(21/07)

Man United khởi động đàm phán chiêu mộ ngôi sao 100 triệu bảng
(21/07)

Rashford đến Barca: Xa ác mộng MU, chờ bay cao với Hansi Flick
(21/07)

"Đại gia" mới của V.League theo đuổi... Barca, cầm chân đội bóng từ Hàn Quốc
(21/07)

Palmer chia tay vì bạn gái ép cưới
(21/07)

Indonesia liệu có sảy chân, sớm đụng U23 Việt Nam ở bán kết?
(20/07)

"Quá đau xót... cầu mong quê hương tôi bình an": Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh nghẹn ngào chia sẻ về thảm kịch lật tàu Vịnh Hạ Long
(20/07)

HLV tuyển Thái Lan nói gì về viễn cảnh đụng Việt Nam tại bán kết U23 Đông Nam Á?
(20/07)
Tin mới nhất
-
Xe máy điện Honda cực đẹp, thiết kế như bước ra từ truyện Dragon Ball sắp về Việt Nam? (21/07)
-
Vì sao dự báo thời tiết bằng AI chưa thể thay thế phương pháp truyền thống? (21/07)
-
Tóc Tiên bị chê hát thua cả tân binh mới vào nghề, đến nhóm nam Kpop đình đám còn tỏ thái độ? (21/07)
-
Ngày cưới tôi, người yêu cũ gửi 1 video dài 2 phút và tôi lập tức gỡ khăn voan bước khỏi lễ đường (21/07)
-
Lâm Đồng: Mưa lớn, gió mạnh quật đổ nhiều cây xanh, đè bẹp xe ô tô, tốc mái nhà (21/07)
-
Đi ăn tiệc thôi nôi, khách bỏ chạy tán toạn vì sập rạp do dông lốc ở TPHCM (21/07)
-
Xuất hiện Toyota Corolla Cross phiên bản lạ (21/07)
-
Góc khuất nghệ sĩ Xuân Hinh (21/07)
-
Một số ngân hàng tăng lãi suất gửi tiết kiệm, điều gì đang xảy ra? (21/07)
-
"Superman" có thoát được lời nguyền? (21/07)
Bài đọc nhiều

Mỹ nhân Việt nổi tiếng đến mức không ai thay thế nổi, cát xê chưa từng dưới 500 triệu

"Thôi chào anh em, tôi đi": Lời từ biệt ám ảnh của nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58

Chuyến du lịch của gia đình 8 người chỉ còn 2: Cuộc điện thoại cuối trước giây phút định mệnh khiến con tàu lật úp

Tin mới nhất bão số 3 Wipha: Cách Quảng Ninh-Hải Phòng 233km, sắp vào vịnh Bắc Bộ

Bão diễn biến khó lường, vùng đổ bộ Hưng Yên – Thanh Hóa