-
Cục Thuế: Người dân vẫn có thể nộp thuế sát giờ bay để được gỡ tạm hoãn xuất cảnh -
Xôn xao clip nhóm thanh niên lao vào đánh người giữa đường ở Hà Nội -
Bộ Công an đề xuất camera lưu dữ liệu "phạt nguội" giao thông đến 3 năm -
Thị trường rung lắc mạnh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn vững ngôi giàu nhất Đông Nam Á -
Chị chồng mang cả nhà sang "ăn chực" ngày lễ, đứa cháu còn để lại tờ giấy khiến bố đẻ tôi tổn thương -
Phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông Tô Lịch, người dân tá hỏa báo công an -
Ông Nguyễn Huy Dũng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -
Người có chức vụ phải kê khai tiền, vàng, kim cương từ 150 triệu đồng trở lên -
Kịch bản tàn độc của người mẹ kế xúi 2 con riêng của chồng sát hại cha -
Từ dấu vết của một con nghiện, Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy 140 người, thu giữ 9kg ma túy thế nào?
Thể thao
16/12/2019 18:01Truyền hình Trung Quốc bỏ phát sóng trực tiếp trận Arsenal vs Man City vì phát biểu của Mesut Ozil
“Kinh Korans bị đốt. Nhà thờ Hồi giáo bị đóng cửa. Trường học của họ bị bãi bỏ, nhưng cộng đồng Hồi giáo lại im lặng". Ozil đang trên Instagram và Twitter, cáo buộc cộng đồng người Hồi giáo im lặng trước sự ngược đãi đối với những người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc.
Phát biểu này của ngôi sao gốc Thổ đã tức tạo nên một làn sóng giận dữ tại Trung Quốc. Kênh truyền hình CCTV của nhà nước Trung Quốc đã quyết định không phát sóng trực tiếp trận đấu giữa Arsenal với Man City cuối tuần qua. Thay vào đó, họ sẽ phát sóng trận đấu đã được thu hình sẵn giữa Tottenham Hotspur và Wolves.

Ngay lập tức, Arsenal đã phải đính chính bằng một bài đăng trên Weibo của họ với hơn 5 triệu lượt theo dõi, rằng họ không dính dáng gì đến những bình luận của cầu thủ này.
“Nội dung được công bố là ý kiến cá nhân của Ozil,” CLB cho biết. “Arsenal, với tư cách là một đội bóng, luôn giữ lập trường không can dự đến vấn đề chính trị.” Nhiều bình luận dưới bài đăng trên Weibo cho rằng CLB cần phải có hành động tiếp theo, và một người dùng đã đăng một hình ảnh với chiếc áo Arsenal có tên của Ozil bị cắt bằng kéo.
Trước đó, một sự việc tương tự cũng xảy ra sau khi một giám đốc của NBA lên tiếng bảo vệ những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông, điều đã dẫn đến những phản ứng dữ dội từ Trung Quốc. Trung Quốc đã cho các trận đấu của Hiệp hội bóng rổ nhà nghề (NBA) vào danh sách đen.
Dù sau đó nhân vật này đã xóa bỏ bài đăng nhưng Trung Quốc vẫn để tâm, và hậu quả là các nhà tài trợ NBA tại nước này đã cắt đứt quan hệ với giải đấu bóng rổ hấp dẫn nhất hành tinh.
Thùy Linh (SHTT)
- "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" Cảnh Điềm vướng tin đồn mang thai hộ, vòi tiền đại gia (10 phút trước)
- Tuchel và canh bạc điên rồi với tuyển Anh (11 phút trước)
- Cục Thuế: Người dân vẫn có thể nộp thuế sát giờ bay để được gỡ tạm hoãn xuất cảnh (19 phút trước)
- Tháng 6 gọi tên 3 con giáp bứt phá tài vận, có người đón cơ hội đổi đời bất ngờ (24 phút trước)
- VinFast VF 8 2026 vừa chào sân, lộ bằng chứng cho thấy VinFast đang âm thầm làm mới dòng VF 9 (28 phút trước)
- Xôn xao clip nhóm thanh niên lao vào đánh người giữa đường ở Hà Nội (44 phút trước)
- Bộ Công an đề xuất camera lưu dữ liệu "phạt nguội" giao thông đến 3 năm (55 phút trước)
- Guardiola nhận đề nghị khổng lồ sau khi rời Man City (56 phút trước)
- Đề xuất cấm người sinh từ 1/1/2010 mua và sử dụng thuốc lá (59 phút trước)
- Video: Cảnh sát giương súng chặn ôtô chở ma túy, bắt nhiều người ở TP HCM (1 giờ trước)