-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
10/09/2018 22:08Truyền thông Brunei nhận trái đắng sau khi mua bản quyền AFF Cup 2018
Hôm 31/8 vừa qua, đài truyền hình RTB của Brunei trở thành một trong ba đơn vị đầu tiên của khu vực thành công trong việc sở hữu bản quyền AFF Cup 2018. Động thái này cho thấy niềm tin lớn lao của người dân Brunei vào việc đội tuyển quốc gia nước này sẽ vượt qua lượt trận play-off và có mặt ở vòng tiếp theo của giải đấu.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Một ngày sau khi RTB sở hữu bản quyền truyền hình AFF Cup, ĐT Brunei thua 1-3 trước Timor Leste ở trận lượt đi play-off.
Đến trận lượt về hôm 8/9 vừa qua, dù thi đấu dưới sự cổ vũ rất lớn của khán giả nhà, đoàn quân của HLV Kwon Oh-son cũng chỉ có chiến thắng tối thiểu 1-0 và chấp nhận để thua với tỷ số 2-3 sau 2 lượt trận.

Theo thể lệ giải đấu, 9/11 đội bóng của khu vực sẽ vào thẳng vòng bảng trong khi Timor Leste và Brunei sẽ thi đấu 2 lượt trận play-off để giành tấm vé cuối cùng. Với thất bại kể trên, ĐT Brunei trở thành đội bóng duy nhất của Đông Nam Á không được góp mặt tại vòng bảng AFF Cup 2018.
Kết quả này khiến người hâm mộ bóng đá Brunei không giấu nổi sự thất vọng khi mà trong thời gian gần đây, họ dành sự quan tâm lớn cho các giải đấu trong khu vực.
Đơn cử như tại giải giao hữu U21 Đông Nam Á - Hassanal Bolkiah Trophy Cup hồi tháng 5 vừa qua, mỗi trận đấu của ĐT Brunei như một ngày hội và sân vận động quốc gia Brunei luôn được lấp đầy mỗi khi đội tuyển quốc gia nước này thi đấu.
Không những vậy, thất bại của Brunei trước Timor Leste còn khiến RTB bị vỡ kế hoạch kinh doanh. Cơ hội thu hồi vốn của đài truyền hình này bị phá sản sau khi đội nhà không thể tham dự vòng chung kết.
Theo Hoàng Linh (Tri Thức Trực Tuyến)








- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (5 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (6 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (12 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (24 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (34 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (39 phút trước)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (43 phút trước)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (45 phút trước)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (45 phút trước)




