Chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026 tối 6/1 không chỉ mang về khởi đầu thuận lợi cho U23 Việt Nam mà còn khiến báo chí khu vực Đông Nam Á dành nhiều lời khen ngợi, đặc biệt cho khả năng tận dụng các tình huống cố định của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Nhiều tờ báo đánh giá những pha bóng chết đang trở thành điểm mạnh nổi bật của U23 Việt Nam. Bola (Indonesia) nhận xét đội bóng áo đỏ cực kỳ nguy hiểm mỗi khi được hưởng phạt góc, đến mức U23 Jordan dù có lợi thế về thể hình và chiều cao vẫn không thể hóa giải. Theo tờ báo này, bóng cố định chính là “vũ khí đáng sợ” mà U23 Việt Nam sở hữu.

Trên các diễn đàn bóng đá Indonesia, không ít cổ động viên bày tỏ sự thán phục dành cho U23 Việt Nam, đồng thời nhắc lại ký ức không mấy vui vẻ của đội nhà ở chung kết U23 Đông Nam Á năm ngoái. Khi đó, U23 Indonesia từng để thua 0-1 trước U23 Việt Nam cũng từ một tình huống phạt góc.

Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam xứng đáng được xem là thế lực hàng đầu Đông Nam Á ở cấp độ trẻ, với khả năng tận dụng bóng cố định khiến nhiều đối thủ e ngại.

06-1767708602-truyen-thong-dong-nam-a-an-tuong-voi-vu-khi-bong-chet-cua-u23-viet-nam.webp
U23 Việt Nam rất giỏi trong khả năng tận dụng các tình huống cố định

Thairath (Thái Lan) cũng có bài viết so sánh kịch bản quen thuộc của U23 Việt Nam tại các trận chung kết và nay được tái hiện ở sân chơi châu lục. Tờ báo này nhấn mạnh việc U23 Jordan trở thành “nạn nhân” mới, khi đội bóng của HLV Kim Sang-sik tiếp tục ghi bàn từ phạt góc và phạt đền để có màn ra quân suôn sẻ.

Thực tế trên sân cho thấy hai bàn thắng của U23 Việt Nam đều bắt nguồn từ những quả phạt góc. Ở bàn mở tỷ số, cầu thủ U23 Jordan để bóng chạm tay khi phòng ngự, dẫn đến quả phạt đền mà Đình Bắc thực hiện thành công.

Đến phút 42, Hiểu Minh tận dụng tốt tình huống đá phạt góc của Khuất Văn Khang để dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-0.

Màn trình diễn trước Jordan thêm một lần khẳng định sự lợi hại của U23 Việt Nam trong các tình huống bóng chết, yếu tố đang giúp đội bóng trẻ của HLV Kim Sang-sik tạo dấu ấn mạnh mẽ tại đấu trường châu Á.

Minh Ngọc (SHTT)