-
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai -
Giá xăng dầu biến động mạnh: Phân khúc nào trong ngành dầu khí đang được hưởng lợi lớn nhất?
Thể thao
21/01/2019 22:09Truyền thông Jordan chê trách tuyển quốc gia sau khi thua Việt Nam
Sau bài viết có chút luyến tiếc về thất bại nói trên, nhật báo Al Ghad đã đăng tải một bài bình luận về việc vì sao đội nhà Jordan nhận thất bại mà họ cho là choáng váng trước VN. Theo tờ báo này, cuộc đối đầu với VN là màn trình diễn tồi tệ nhất tuyển Jordan và thua toàn diện trước thầy trò HLV Park Hang-seo.
Bóng đá VN tiếp tục gây chấn động châu Á
“Đội tuyển quốc gia đã không thể hiện được sức mạnh, tố chất kỹ thuật, thể lực và tâm lý dẫn đến các cầu thủ không thể kiểm soát thế trận, đặc biệt ở khu vực giữa sân. Họ đã đánh bất sự cân bằng trong chiến thuật, thể lực, thể hiện sự lo lắng và sự hãi một cách lạ lùng. Các tuyển thủ đều không thể hiện được phong độ cao nhất ở trận này”, tờ Al Ghad phân tích.
Ở trận này, Bahaa Abdulrahman là người lập công giúp Jordan có được lợi thế dẫn trước nhưng đã không thể bảo toàn điểm số trước một VN hơn hẳn về mọi mặt dù phân định thắng thua trên chấm 11m, theo tờ Al Ghad. Để minh chứng, nhật báo này đưa ra những con số thống kê của trận đấu cho thấy sự lép vế của Jordan trước VN.
“Tuyển VN đã có những con số nhỉnh hơn nhiều về các thông số của trận đấu để sở hữu lợi thế trước chung ta. Chưa bao giờ trong thời gian gần đâu Jordan nắm mọi thông số thấp mà không biết vực dậy. VN có thời gian kiểm soát bóng 58,4% só 41,6% đối với Jordan, tung ra 7 cú sút trung đích so với 3 của chúng ta, được hưởng đến 8 quả phạt góc so với 0. VN thực hiện 693 đường chuyền so với 482 của Jordan, VN thực hiện 13 cú sút xa từ ngoài vòng cấm địa còn Jordan là 7…”, tờ Al Ghad đánh giá.
HLV Park Hang-seo tiếp tục thăng hoa cùng các tuyển VN
Các kênh truyền thông khác của Jordan cũng cùng có những nhận định tương tự như trên, và hầu hết đều bày tỏ sự thất vọng cho màn trình diễn nhạt nhòa của đội nhà. Duy chỉ có Quốc vương Abdullah II của Jordan là người khen ngợi đoàn quân của thầy trò HLV Vital Borkelmans trên tài khoản mạng xã hội.
Theo đó, trên tờ Jordan Times, Quốc vương Jordan đã ca ngợi màn trình diễn của tuyển quốc gia khi cho rằng “các tuyển thủ đã cố gắng hết sức và không nên quá hụt hẫng bởi họ vẫn là những người dũng cảm như biệt danh của đội bóng Al-Nashami”.
Ở tứ kết, tuyển VN sẽ gặp đội thắng giữa cặp đấu Nhật Bản và Ả Rập Saudi vào ngày 24.1.
Theo Tây Nguyên (Thanh Niên Online)
- Tăng Duy Tân và Bích Phương công khai tình cảm (11/04/26 23:15)
- SUV hybrid mới "chung mâm" với Santa Fe: Giá chỉ 489 triệu, ‘uống xăng như ngửi’ 3,35 lít/100 km (11/04/26 22:45)
- Hai trái cây quen thuộc giúp bạn hạ huyết áp, bảo vệ thận (11/04/26 22:22)
- Xuân Son không thể ghi bàn, Thép Xanh Nam Định thua HAGL (11/04/26 22:05)
- "Vua côn tay" 150cc mới chính thức ra mắt giá 46 triệu đồng: Hạ đo ván Honda Winner R và Exciter 155 (11/04/26 21:48)
- Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán ở Pakistan (11/04/26 21:33)
- Arsenal thua sốc trên sân nhà, tạo điều kiện cho Man City bám đuổi (11/04/26 21:12)
- Nguyên nhân giá vàng duy trì vùng cao nhưng chưa quay lại đỉnh cũ, dự báo thời điểm bùng nổ thực sự (11/04/26 20:55)
- Xót xa hoàn cảnh éo le, bất hạnh của 4 nạn nhân tử vong sau vụ nổ ở Gia Lai (11/04/26 20:42)
- Hoa hậu Việt xuất thân trâm anh thế phiệt, thi đỗ 3 trường Đại học cùng lúc, đột ngột qua đời ở tuổi 45 (11/04/26 20:30)