Ngay sau khi lịch thi đấu King’s Cup 2026 được công bố, làn sóng phản ứng mạnh mẽ đã bùng lên trên các phương tiện truyền thông Thái Lan.
20-1792470007-truyen-thong-thai-lan-ngan-ngam-vi-doi-nha-chon-brunei-du-kings-cup
Báo chí Thái Lan cho rằng Brunei là đối thủ quá yếu (Ảnh: FAT)

Tờ Thairath đã công khai châm biếm việc đội tuyển nước nhà lựa chọn đối thủ, bày tỏ sự thất vọng đối với kế hoạch nhân sự và chuyên môn của ban tổ chức.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Thái Lan sẽ chạm trán Brunei tại vòng bán kết, trong khi nhánh đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa Tajikistan và Oman để tranh vé vào trận chung kết.

Đáng nói, Brunei hiện chỉ đứng thứ 198 thế giới và từng thảm bại 0-5 trước Thái Lan ở lần so tài gần nhất. Đứng trước sự chênh lệch quá lớn này, Thairath thẳng thắn chỉ trích cách xếp lịch thi đấu nói trên tuy có thể "trải thảm đỏ" giúp chủ nhà dễ dàng chạm tay vào chức vô địch, nhưng xét trên khía cạnh chuyên môn nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra vào đầu năm sau thì hoàn toàn vô nghĩa. Việc đối đầu với Brunei bị coi là một bước lùi, không mang lại bất cứ bài học giá trị nào cho thầy trò HLV Anthony Hudson.

Bày tỏ sự khó hiểu trước quyết định này, tờ báo đặt nghi vấn: “Không hiểu vì sao mà Thái Lan lại có thể chọn Brunei, một trong những đội tuyển yếu nhất thế giới để làm đối thủ cọ xát cho giải đấu sắp tới. Brunei thường xuyên thua, thậm chí thua rất đậm ở Cúp Đông Nam Á. Những kỳ gần đây, họ thậm chí còn không thể vượt qua vòng sơ loại. Đồng ý với nhận định rằng Thái Lan lâu không gặp Brunei nên đội tuyển của chúng ta có thể cần một trải nghiệm mới lạ, nhưng đấu với một trong những đội hình yếu nhất có ích lợi gì?”

Chưa dừng lại ở đó, Thairath phân tích sâu hơn về những hạn chế chiến thuật khi Thái Lan phải thi đấu với một đối thủ có đẳng cấp quá chênh lệch: “Nếu như các đội tuyển khác cần những “quân xanh” cứng cáp để rèn các miếng đánh cho Asian Cup 2027 thì Brunei mang đến cho chúng ta điều gì? Họ sở hữu hàng tấn công yếu ớt, cả năm trời may ra ghi được vài bàn thắng. Hàng thủ của chúng ta sẽ học được gì khi đối đầu với họ? Ngược lại, hàng công của tuyển Thái Lan cũng sẽ triển khai được những miếng đánh nào trước đối thủ mà gần như cứ tấn công là ghi bàn thắng vào lưới Brunei?”

Sự chuẩn bị thiếu thực tế này khiến giới chuyên môn Thái Lan không khỏi lo ngại cho tương lai của đội nhà tại đấu trường châu lục. Tờ nhật báo xứ chùa vàng đã liên hệ trận đấu sắp tới với những thử nghiệm kém hiệu quả trong quá khứ cùng lời cảnh báo về chặng đường gian nan phía trước: “Việc chọn Brunei làm đối thủ đá ở bán kết khiến tôi liên tưởng tới giải đấu lần trước, lúc đó Thái Lan đã đấu với Fiji và giành chiến thắng dễ dàng 3-0.

"Nhưng Brunei thậm chí còn yếu hơn đối thủ năm đó. Nghĩ đến việc gặp đội tuyển này, tôi lại thấy chán nản vì trước mặt chúng ta là trận đấu vô nghĩa. Hãy nhìn vào các đối thủ sắp tới mà Thái Lan sẽ gặp gồm Nhật Bản, Indonesia và Qatar, đó đều là những đối thủ mạnh trong khi chúng ta chọn tập dượt với một “quân xanh” không hề tương xứng. May ra Voi chiến chỉ có đúng 1 trận đấu thực sự gọi là kỳ phùng địch thủ nếu đối thủ ở chung kết là Oman vì đội tuyển này được thứ 81 thế giới, và Oman cũng đã lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2027”, tờ báo nhận xét.

PV (SHTT)