Thể thao >> Thể thao trong nước

Từ Công Vinh đến Hữu Thắng, CLB TP.HCM từ 'kẻ thách thức nhà vô địch' đến vũng lầy khó rút chân

"Cuối cùng các anh bị 'cò' lừa, hay người hâm mộ bị chính các anh lừa?", một cổ động viên lâu năm của CLB TP.HCM đã phải thốt lên cay đắng.

1. Gần 4 năm về trước, chủ tịch Công Vinh từng phải xuống tận sát khu vực khán đài để xin lỗi và trò chuyện với người hâm mộ ngay giữa trận đấu. Trận đấu tứ kết cúp Quốc gia năm ấy, ngay hiệp 1 CLB TP.HCM đã bị đội khách SLNA dẫn trước 3-0 khá dễ dàng. Ở khán đài B, khán giả TP.HCM đã la ó, thậm chí đòi cuốn hết băng rôn cổ vũ.

Chủ tịch Công Vinh ngoài lời xin lỗi, còn đưa ra lời hứa nếu mùa giải sau đội bóng không giành được thành tích cao, anh sẽ tự động từ chức.

Gần một năm sau, Công Vinh từ chức thật, khép lại hơn một năm ngồi trên cương vị điều hành đội bóng TP.HCM. Công bằng mà nói, trong hơn một năm tại vị, huyền thoại bóng đá Việt Nam này đã đem lại được khá nhiều điều tích cực cho CLB TP.HCM. Từ việc đầu tư mạnh tay cho đội bóng, từ xe bus hạng sang, nhà vệ sinh, phòng thay quần áo cho đến lực lượng, Công Vinh đem lại rất nhiều thiện cảm cho khán giả TP.HCM với đội bóng này.

Từ Công Vinh đến Hữu Thắng, CLB TP.HCM từ 'kẻ thách thức nhà vô địch' đến vũng lầy khó rút chân

Mùa bóng ngay sau khi Công Vinh từ chức để Hữu Thắng ngồi vào chiếc ghế mà anh để lại, CLB TP.HCM khởi sắc vượt bậc với việc suýt nữa soán ngôi thành công của CLB Hà Nội để lên ngôi vô địch V.League. Dưới sự dẫn dắt của HLV Chung Hae-seong, "Chiến hạm đỏ" có quãng thời gian dài dẫn đầu V.League, song rốt cuộc tụt lại ở giai đoạn nước rút, ngậm ngùi nhìn kình địch đăng quang.

Sau mùa giải ấy, CLB TP.HCM được đánh giá càng cao, luôn là ứng ửng viên vô địch mỗi khi mùa giải bắt đầu với những sự đầu tư đắt giá. Song khi khán già TP.HCM kỳ vọng vào đội bóng này nhất, cũng là lúc hàng loạt vấn đề nảy sinh, dưới sự điều hành của chủ tịch Hữu Thắng.

Mượn thành công Công Phượng từ HAGL, và chân sút này có màn mở màn mùa giải V.League 2020 khá ấn tượng, song rốt cuộc sau trận thua đến 0-3 trước CLB Hà Nội ngay trên sân Thống Nhất, HLV Chung Hae-seong phải rời ghế HLV trưởng dưới sức ép của Ban lãnh đạo đội bóng.

Từ Công Vinh đến Hữu Thắng, CLB TP.HCM từ 'kẻ thách thức nhà vô địch' đến vũng lầy khó rút chân - 1

Bi hài nhất là sau khi bị ép về làm giám đốc kỹ thuật, thì nhà cầm quân người Hàn Quốc này có pha "lật kèo" mãn nhãn bằng bài phỏng vấn trên một từ báo Hàn Quốc, với những tiết lộ nhạy cảm về nội tình của đội bóng, cũng như đòi bồi thường hợp đồng, thì ông lại được vời lại vào chiếc ghế HLV trưởng.

Rốt cuộc, với những lùm xùm nội bộ, mùa giải 2020 trở thành mùa giải "vứt đi" với đội bóng của chủ tịch Hữu Thắng, khi họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 5, chính thức chia tay HLV người Hàn Quốc.

2. Công Phượng trở về dưới trướng bầu Đức, CLB TP.HCM lại được thổi bùng lên hi vọng với hai bản hợp đồng "bom tấn" mang tên Lee Nguyễn và HLV Polking, bên cạnh đó là 3 tiền đạo Brazil thay thế cho hai tuyển thủ quốc gia Costa Rica thất bại thảm hại ở mùa bóng trước.

Tuy nhiên mùa bóng này, tân HLV Polking đã khiến tất cả ngạc nhiên với chiến thuật "chẳng giống ai" khi bố trí Lee Nguyễn cùng 3 tiền đạo ngoại binh tạo nên "bộ tứ siêu đẳng", để rồi 5 trận đấu vừa qua chỉ ghi được có vỏn vẹn 3 bàn thắng.

Từ Công Vinh đến Hữu Thắng, CLB TP.HCM từ 'kẻ thách thức nhà vô địch' đến vũng lầy khó rút chân - 2

Trong khi đó, bộ đôi trung vệ Diakante - Hữu Tuấn, vốn được coi là "cặp trung vệ trong mơ" bị thanh lý hợp đồng, để kéo Hoàng Thịnh vốn là một tiền vệ với những cú sút xa sấm sét cùng khả năng càn lướt đáng nể xuống chơi hậu vệ, để rồi thua đến 6 bàn chỉ sau 5 trận, và bản thân Hoàng Thịnh dính án cấm thi đấu 9 tháng sau cú vào bóng triệt hạ với Hùng Dũng. Thêm lần nữa, CLB TP.HCM thua "lấm lưng trắng bụng" 0-3 trước CLB Hà Nội ngay trên sân Thống Nhất.

Quả tình, khó mà trách được HLV Polking hay Lee Nguyễn, bởi vì với lực lượng có trong tay, họ khó có thể làm tốt hơn được.

Từ Công Vinh đến Hữu Thắng, CLB TP.HCM từ 'kẻ thách thức nhà vô địch' đến vũng lầy khó rút chân - 3

"Cuối cùng các anh bị 'cò' lừa, hay người hâm mộ bị chính các anh lừa?", một cổ động viên lâu năm của CLB TP.HCM đã phải thốt lên cay đắng. Bản chất vấn đề nằm ở đây, khi hầu như tất cả các bản hợp đồng ngoại binh của CLB TP.HCM hai mùa giải gần đây đều thất bại, thậm chí là thất bại thảm hại. Vậy "các anh" được nhắc đến là ai, những người yêu mến CLB TP.HCM chắc hiểu rõ.

Chưa bao giờ "Chiến hạm đỏ" chuẩn bị cho trận đối đầu với HAGL trong tâm thế chán nản như hiện tại. Đối đầu với đội bóng của HLV Kiatisuk đang bừng bừng khí thế, họ lấy gì để hi vọng? Một Lee Nguyễn đã 36 tuổi ở ngày trở lại Pleiku? Ba tiền đạo Brazil "chân gỗ"? Hay những "người cũ" của HAGL như Tăng Tiến, Phan Thanh Hậu?

Với vị trí thứ 12 hiện tại cùng tương lai mịt mù phía trước, ngày CLB TP.HCM của chủ tịch Hữu Thắng rút chân ra khỏi "vũng lầy" chắc hẳn còn rất xa. Giờ đây, hẳn người ra nhớ Công Vinh lắm.

Theo Kim Thiền (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tu-cong-vinh-den-huu-thang-clb-tphcm-tu-ke-thach-thuc-nha-vo-dich-den-vung-lay-kho-rut-chan-1622127031900128.htm