-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thể thao
24/06/2018 13:19Từ kẻ tội đồ, Kroos đã đóng vai người hùng của tuyển Đức
Trên sân Sochi huyền thoại, HLV Joachim Loew bất ngờ không điền tên hai “công thần” Mesut Oezil và Sami Khedira trong đội hình xuất phát 4-2-3-1 của ĐT Đức ở cuộc chạm trán Thụy Điển.

Rõ ràng, chiến lược gia 58 tuổi đang đối mặt với những khó khăn. Một trận đấu quan trọng, mang tính then chốt đến việc thành bại của “Die Mannschaft” tại World Cup 2018, nên tất cả phải có sự tính toán kỹ lưỡng.
Thử thách độ nhẫn nại
Thế trận một chiều được “xe tăng” Đức thiết lập ngay sau khi bóng lăn. Nhà vô địch World Cup 2014 kiểm soát bóng lên đến 73% so với con số 27% của đối thủ ở hiệp 1. Tuy nhiên, độ hiệu quả trong khâu kết thúc thì tuyển Đức chưa có. Sự nóng vội và bế tắc lộ rõ trên khuôn mặt của các học trò HLV Joachim Loew. Cảm giác tuyển Đức không biết đá như thế nào để sút tung lưới đối phương.
Chiều ngược lại, ĐT Thụy Điển dựng chiếc “xe bus” hai tầng nhưng không chơi phòng ngự thụ động. Đoàn quân HLV Janne Andersson phản công rất tuyệt vời, và bàn thắng mở điểm ở phút 32 là minh chứng cụ thể nhất.

Từ đường chuyền sai “địa chỉ” của Toni Kroos, ĐT Thụy Điển thực hiện pha phản công nhanh hướng về vị trí Toivonen. Cầu thủ “Blagult” sau đó lốp bóng qua đầu thủ môn Neuer. Đội bóng áo xanh trừng phạt sai lầm đối thủ bằng pha phản công quá hay, sắc sảo và mẫu mực. Rõ ràng, không có Ibrahimovic thì ĐT Thụy Điển chơi nguy hiểm hơn và là tập thể khó bị đánh bại.
Tinh thần Đức đã “lên tiếng”
Hơn bao giờ hết, Tuyển Đức cần bàn thắng để giải tỏa tâm lý. Thần may mắn “mỉn cười” với đội bóng áo trắng ngay đầu hiệp 2. Tiền đạo Timo Werner đi bóng sát vạch biên ngang trước khi tung đường tạt bóng vào trong, Marco Reus rất nhanh băng cắt dứt điểm, gỡ hòa cho “xe tăng” Đức ở phút 47.
Đoàn quân Joachim Loew chơi khởi sắc sau giờ nghỉ giữa hiệp. Bàn thắng may mắn ở đầu hiệp thứ hai giúp “Die Mannschaft” giải tỏa sức ép và trở nên nguy hiểm trong những đường lên bóng. Suốt hiệp đấu còn lại, tuyển Đức tấn công trên khắp mặt sân.

Khi đang đà thăng hoa, ĐT Đức bất ngờ phải chơi với 10 người trên sân. Trung vệ Jerome Boateng nhận tấm thẻ vàng thứ 2 xứng đáng và bị đuổi khỏi sân. Đội bóng áo trắng vào thế lâm nguy thật sự, bởi thời gian của trận đấu chỉ còn 10 phút và phải chơi với 10 cầu thủ.
Nhưng khi thời điểm khó khăn nhất, bản lĩnh và tinh thần thép của người Đức đã “lên tiếng” đúng lúc. Toni Kroos tung cú sút phạt không thể cản phá tung lưới ĐT Thụy Điển, ấn định tỷ số 2-1 ở phút bù giờ cuối cùng. Từ kẻ tội đồ, Kroos đã đóng vai người hùng của tuyển Đức.
Một lần nữa, người ta lại nhắc đến tinh thần thép của người Đức. Bản lĩnh ấy đã lên tiếng đúng lúc để cứu thầy trò HLV Joachim Loew như “chết đi sống lại” với chiến thắng ngược dòng 2-1 trước ĐT Thụy Điển.
Theo Vũ Như Thành (Tri Thức Trực Tuyến)








- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (24 phút trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (33 phút trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (35 phút trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (39 phút trước)
- Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên (40 phút trước)
- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (43 phút trước)
- Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước (51 phút trước)
- Kỹ sư Lê Văn Tạch: Lái xe thoát qua đường ngập nước thành công, đừng vội mừng (55 phút trước)
- MU họp với dàn sao trụ cột xem giữ hay sa thải Ruben Amorim (1 giờ trước)
- Truy tìm để đánh đối thủ, nhóm 12 đối tượng khiến 2 thiếu niên thương vong (1 giờ trước)




