Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Tuchel và Conte nhận thêm án phạt sau màn 'đấu võ mồm' ở derby London

FA đang tiến hành điều tra cả 2 HLV Thomas Tuchel và Antonio Conte vì những hành vi không đúng mực sau trận derby London.

Cụ thể, hai HLV này có thể phải nhận thêm án cấm chỉ đạo hoặc phạt tiền nếu bị xác định là vi phạm luật lệ của Ngoại hạng Anh.

"Tuchel và Conte bị phạt vì vi phạm điều E3 trong bộ luật FA, trong trận đấu giữa Chelsea và Tottenham vào Chủ nhật ngày 14/8/2022. Hai HLV bị cáo buộc có hành vi không đúng mực sau khi trận đấu kết thúc. Cả Tuchel và Conte có thời hạn tới thứ Năm ngày 18/8/2022 để đưa ra hồi đáp", thông báo của FA có đoạn.

Ngoài ra, HLV trưởng của Chelsea còn bị điều tra vì những phát ngôn nghi ngờ tính chính trực của trọng tài Anthony Taylor. Theo đó, Tuchel tuyên bố không muốn trọng tài Taylor bắt các trận tiếp theo của Chelsea.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Tuchel và Conte tiến đến và bắt tay nhau. Nhưng hành động này lại châm ngòi cho vụ xô xát khác khi đôi bên tranh cãi nảy lửa. Các cầu thủ, ban huấn luyện hai đội cũng tham gia vào vụ xô xát này, khiến sân Stamford Bridge trở nên hỗn loạn. Đội trưởng Chelsea Cesar Azpilicueta thậm chí đã to tiếng khi lao vào chất vấn Conte.

Trọng tài Taylor lập tức rút thẻ đỏ với cho cả Tuchel và Conte nhằm làm dịu tình hình. Trước đó, ông đã rút thẻ vàng cảnh cáo HLV Chelsea và Tottenham phút 71. Án phạt này khiến Tuchel và Conte không thể trực tiếp chỉ đạo ngoài đường biên ở vòng tiếp theo, khi Chelsea làm khách của Leeds ngày 21/8 còn Tottenham trở về sân nhà tiếp Wolves trước đó một ngày.

Tuchel và Conte lần đầu xô xát khi Pierre Emile-Hojbjerg sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng đi sát cột dọc khiến Edouard Mendy không thể cản phá, quân bình tỷ số 1-1.

HLV của Chelsea bức xúc khi cho rằng Rodrigo Bentancur đã phạm lỗi với Kai Havertz trong pha tranh chấp trước đó, và Richarlison cũng đứng ở tư thế việt vị khi Hojbjerg dứt điểm, chắn tầm nhìn của Mendy. Conte dường như đã khiêu khích Tuchel trong lúc ăn mừng, và đôi bên tranh cãi lớn. Hai HLV cùng bị trọng tài Taylor cảnh cáo vì hành vi này.

Khi Chelsea nâng tỷ số lên 2-1 ở cú đá cận thành của Reece James ở phút 77, Tuchel đáp trả bằng cách chạy dọc đường biên, qua trước mặt Conte và khu vực kỹ thuật của đội khách. Sau trận, HLV Italy đăng bức ảnh về tình huống này lên Instagram và viết "Thật may mắn khi tôi không thấy hắn ta chạy qua. Không thì tôi đã ngáng chân khiến hắn ta ngã xuống một cách xứng đáng rồi", kèm ba biểu tượng cảm xúc dở khóc dở cười.

Tới phút bù giờ thứ sáu, Kane đánh đầu từ quả phạt góc của tân binh Ivan Perisic, bóng khẽ chạm James đổi hướng vào lưới. Tuchel một lần nữa bất bình với quyết định của trọng tài Taylor, khi ông bỏ qua việc Cristian Romero giật tóc Marc Cucurella trước đó. "Cả hai bàn của Tottenham đáng ra không được công nhận. Chỉ có một CLB xứng đáng thắng, đó là chúng tôi", Tuchel nói với Sky Sports sau trận.

Khi được hỏi về xô xát vì cái bắt tay sau trận, HLV Đức giải thích: "Tôi nghĩ khi bắt tay, bạn phải nhìn vào mắt người đối diện. Conte thì không nghĩ như vậy".

Tuchel khẳng định không có ác cảm với Conte, mà chỉ cuốn theo sự căng thẳng của trận derby London. HLV 48 tuổi cũng thừa nhận không nên ăn mừng thái quá như sau khi James lập công, nhưng đó là niềm vui thuần túy. Ông nói thêm: "Hành động đó có thể xúc phạm đối thủ, nhưng họ cũng ăn mừng như vậy".

Trong cuộc phỏng vấn khác với Match of the Day 2, Tuchel nói: "Chúng tôi không xúc phạm nhau, không đánh nhau, mà chỉ chiến đấu vì CLB của mình. Tôi bất ngờ khi cả hai đều nhận thẻ đỏ vì điều đó".

Trong khi đó, Conte nói: "Theo tôi, tốt hơn là nên nói về diễn biến trận đấu, về chuyên môn. Tôi không muốn bình luận về sự việc. Nếu có vấn đề gì thì đó là chuyện riêng của tôi và Tuchel. Tình huống được truyền hình trực tiếp, với những cảnh quay để mọi người hiểu rõ những gì đã xảy ra. Nhưng đây không phải vấn đề, và chúng tôi đã trải qua trận đấu tuyệt vời".

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tuchel-va-conte-nhan-them-an-phat-sau-man-dau-vo-mom-o-derby-london-tintuc836971