-
Lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC có giảm?
-
9 thực phẩm nằm trong "danh sách đen" khi ăn sáng của bác sĩ tim mạch: Nhiều người Việt mê
-
GS Đặng Hùng Võ: Cấp sổ đỏ cho ai đều có hồ sơ, sao bắt người dân photo nộp cho xã phường
-
Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Phần Lan
-
Bão số 12 Fengshen "gặp" không khí lạnh đổi hướng, gây mưa tới 900 mm ở miền Trung
-
Ông Trump lạc quan về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc
-
6 khuyết điểm trên cơ thể là dấu hiệu sống thọ
-
Cô gái hai lần thành thủ khoa, học tới 16 giờ/ngày
-
Nụ hôn từ biệt nghẹn ngào của người mẹ liệt giường và con trai 5 tuổi trước lúc qua đời
-
Vừa trúng 700 triệu đồng chưa lâu, khách lại trúng tiếp 14 tờ vé số: Hé lộ số tiền thưởng "khủng"
Thể thao
20/02/2017 21:35Từng có đội bóng thua kỷ lục 149 bàn để phản đối trọng tài
Câu lạc bộ Stade Olympique I'Emyrne (SOE) đã phản đối trọng tài bằng cách tự đá vào lưới trong trận gặp AS Adema tại giải vô địch quốc gia Madagascar năm 2002.
![]() |
Trận Stade Olympique I'Emyrne (SOE) thua AS Adema với tỷ số kỷ lục 0-149. |
Đây là trận đấu có số bàn thắng nhiều nhất và đậm nhất trong lịch sử bóng đá thế giới được ghi vào sách kỷ lục Guinness. Tuy nhiên, đó là trận đấu khiến bóng đá Madagascar mang tiếng xấu, bởi hành động và tinh thần phi thể thao của các cầu thủ SOE.
Nguyên nhân dẫn đến trận đấu bi hài của bóng đá nước này xuất phát từ việc CLB SOE muốn phản đối trọng tài. Năm 2002, họ cùng AS Adema, US Ambohidratrimo và Domoina Soavina Atsimondrano (DSA) dự vòng đấu tranh chức vô địch bóng đá quốc gia Madagascar. Sau khi phải nhận bàn thua từ chấm 11 m ở cuối trận áp chót gặp DSA, CLB SOE chỉ có kết quả hòa 2-2 và mất cơ hội tranh cúp vô địch với đại kình địch AS Adema.
Nhằm thể hiện sự phản đối trọng tài, huấn luyện viên Zaka Be chỉ đạo cho các học trò đá bóng vào khung thành đội nhà ở lượt cuối gặp AS Adema. Sau khi trận đấu kết thúc, ông đã phải nhận án phạt rất nặng của Liên đoàn bóng đá Madagascar khi bị cấm hành nghề và không được xuất hiện tại các sân vận động trong 3 năm.
Ngoài ra, bốn cầu thủ tham gia tích cực vào việc ghi bàn hộ đối phương gồm thủ môn Razafindrakoto, đồng thời là đội trưởng đội tuyển quốc gia Madagascar, đội trưởng SOE Andrianiaina cùng hai cầu thủ Rakotoarimanana và Rakotonandrasana không được tới dự khán tại các sân vận động của quốc gia này trong thời gian thi hành kỷ luật.
"Hài kịch sân Thống Nhất tối 19/2" Sự việc xảy ra cuối trận đấu thuộc vòng 6 V.League 2017, giữa đội chủ nhà câu lạc bộ TP.HCM và Long An. Bình luận viên HTV (Đài truyền hình TP.HCM) đã phải thốt lên "đây không phải bóng đá, mà là vở hài kịch" khi chứng kiến sự cố. Sau khi bị trọng tài Nguyễn Trọng Thư thổi penalty ở phút 80, các cầu thủ Long An bỏ ra sát đường biên dọc để phản ứng. Khi bước vào cầu môn để bắt quả penalty, thủ môn Minh Nhựt đã có hành động quay lưng lại cầu thủ đối phương để mặc bóng bay vào lưới. Trong 2 tình huống đội TP.HCM ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2 và 5-2, toàn bộ cầu thủ đội khách để bỏ mặc cầu môn cho tiền đạo đội chủ nhà đá vào lưới trống. |
Cầu thủ Long An đứng như tượng để đối thủ ghi bàn Quá chán nản khi cho rằng trọng tài đã xử ép, các cầu thủ CLB Long An đã đồng loạt bỏ đá, để mặc các cầu thủ bên phía TP.HCM ghi bàn liên tiếp. |
Theo Đức Mạnh (Zing.vn)








- Vé số trúng 2 tỉ đồng bị rách: Động thái bất ngờ của Công ty XSKT Gia Lai (09:29)
- Tình hình đáng báo động của Anh Trai Say Hi mùa 2 (09:27)
- Lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC có giảm? (09:26)
- 9 thực phẩm nằm trong "danh sách đen" khi ăn sáng của bác sĩ tim mạch: Nhiều người Việt mê (09:18)
- BTC show nói gì về vụ việc Jack hát ca khúc phản cảm chưa được Sở VHTT kiểm duyệt? (09:15)
- "Soi" não tuổi teen, phát hiện 1 "BÍ MẬT" khiến hàng triệu người làm cha mẹ phải suy nghĩ lại… (09:14)
- Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, tài xế ở Hà Nội nói đang đi mua mồi nhậu tiếp (09:12)
- Cụ ông giả chết, tổ chức đám tang để xem có ai thực sự quan tâm đến mình không (09:12)
- Slot có thể đẩy Salah khỏi Liverpool trước lời đề nghị siêu hấp dẫn (09:09)
- Lý do Amazon Web Services vừa ‘hắt hơi’, Internet toàn cầu đã rơi vào hoảng loạn (09:06)




