-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Thể thao
18/01/2017 10:01Tung hai cầu thủ chơi ở V-League ra sân, Uganda thua sít sao Ghana
Ở trận đấu tại bảng D CAN 2017 đêm qua, Uganda đã tung hai cầu thủ thi đấu ở V-League là Kizito (Than Quảng Ninh) và Moses Oloya (Hà Nội) ra sân trong trận đấu với Ghana. Họ đã thi đấu rất quả cảm và chỉ chịu thua đối thủ mạnh hơn với tỷ số sít sao 0-1.
Ở CAN 2017, giải V-League đóng góp hai cầu thủ là Kizito, người vừa nhập tịch Việt Nam với tên Trần Trung Hiếu (Than Quảng Ninh) và Moses Oloya (Hà Nội). Cả hai đều là thành viên của đội Uganda. Đêm qua, họ đã ra sân trong trận đấu với Ghana tại bảng D.
![]() |
Ghana giành chiến thắng sít sao trước Uganda |
Trong đó, Kizito đá chính, còn Moses vào sân ở đầu hiệp 2. Mặc dù chơi rất cố gắng nhưng Uganda vẫn chịu thúc thủ với tỷ số sít sao 0-1 trước đối thủ mạnh hơn. Bàn thắng duy nhất của Ghana trong trận đấu này được thực hiện từ chấm 11 mét, do công của Ayew.
Bước vào trận đấu này, Ghana, với dàn hảo thủ như Ayew, Gyan…, đã dễ dàng chiếm lĩnh thế trận. Trong khi đó, Uganda của Kizito đã chấp nhận chơi tử thủ để tìm kiếm cơ hội.
Thực tế, Kizito và các đồng đội đã thi đấu vô cùng quả cảm và khiến cho Ghana gặp khó khăn trong việc vận hành lối chơi. Tuy nhiên, thành quả của Uganda đã “sụp đổ” ở phút 32 khi Isinde phạm lỗi thô thiển với cầu thủ của Ghana trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Ayew đã không mắc sai lầm nào, mở tỷ số trận đấu.
Bàn thắng này đã giúp Ghana dễ chơi hơn rất nhiều. Trong những phút tiếp theo, họ ung dung áp đặt thế trận. Trong khi đó, ở hiệp 2, dù HLV Sredojević của Uganda tung Moses Oloya vào sân nhưng cũng không thể thay đổi tình hình. Chung cuộc, Ghana giành chiến thắng với tỷ số 1-0.
Đội hình thi đấu:
Ghana: Brimah 6, Afful 7, Amartey 6, Boye 6, Rahman 6, Andre Ayew 7, Wakaso 5, Partey 5, Atsu 7, Jordan Ayew 6, Asamoah Gyan 5. Thay người: Acheampong 6, Badu 6, Acquah 6.
Uganda: Onyango 7, Ochaya 5, Wasswa 6, Isinde 5, Iguma 6, Kizito 6 Luwaga 6, Azira 6, Mawejje 7, Miya 5, Massa 6. Thay người: Oloya 6, Shaban 7, Serunkuma 6.
Ở trận đấu sau đó, Mali và Ai Cập đã cầm chân nhau với tỷ số hòa 0-0. Tư tưởng thận trọng của hai đội đã “bóp nghẹt” trận đấu. Công bằng mà nói, đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn thấp và khá buồn tẻ.
![]() |
Ai Cập và Mali cầm chân nhau với tỷ số 0-0 |
Cả hai đội không tạo ra nhiều cơ hội dù sở hữu không ít cầu thủ được kỳ vọng lớn như Salah, Elneny (Ai Cập) hay Sako, Traore (Mali). Điểm nhấn lớn nhất trận đấu này là lão tướng El Hadary của Ai Cập đã trở thành người già nhất ra sân ở lịch sử giải CAN khi vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 44 cách đây 2 ngày.
Với trận hòa tẻ nhạt này, Mali và Ai Cập chia sẻ nhau vị trí thứ 2 ở bảng D với 1 điểm. Ghana tạm thời dẫn đầu bảng đấu với 3 điểm. Ở lượt đấu sau, Mali sẽ đối đầu với Ghana, trong khi Ai Cập chạm trán Uganda.
Nhìn lại trận đấu Ai Cập và Mali |
Đội hình thi đấu:
Mali: Sissoko 6, O. Coulibaly 6, Wague 7, S. Coulibaly 6, H. Traore 8, Ndiaye 6, L. Coulibaly 6, Sylla 7, S. Yatabare 6, Marega 7, Sako 5. Thay người: Bissouma 7, Sow 5.
Ai Cập: El-Shennawy 7, Abdel-Shafy 6, Gabr 7, Hegazy 6, Fathi 7, Hamed 6, Elneny 5, El-Said 5, Trezeguet 6, Salah 4; Mohsen 6. Thay người: El Hadary 6, Sobhi 5, Hassan 5.
Theo H.Long (Dân Trí)








- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (18:30)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (18:30)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (18:00)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (52 phút trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (1 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (1 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (1 giờ trước)
- Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng (2 giờ trước)
- Cầu thủ gây tai nạn chết người vẫn được đăng ký thi đấu gây bức xúc (2 giờ trước)
- Bi kịch của nam diễn viên qua đời sau vụ ngã lầu (2 giờ trước)




