-
Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng -
328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu -
Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng -
Bắc Ninh: 2 vợ chồng 72 tuổi tử vong thương tâm trên quốc lộ, công bố camera ghi lại lỗi sai của xe đầu kéo -
Hội bạn thân 9 năm gây sốt MXH: Thuê hẳn limousine 29 chỗ đưa 28 thành viên đi du lịch Quảng Bình -
Nữ sinh viên trượt chân rơi xuống vực sâu 100m ở bán đảo Sơn Trà khi chụp ảnh -
Động đất 7,4 độ ở Colombia: 254 người chết, hơn 3.800 người vẫn mất tích -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin "Lịch sử là môn tự chọn" ở cấp THPT -
Vụ bạo hành trẻ tại chùa Bầu: 5 cháu được đưa đi kiểm tra thương tích -
Tử vi thứ 4 ngày 12/8/2026 của 12 con giáp: Dần may mắn tiền bạc, Tuất gặp tiểu nhân
Thể thao
09/07/2015 21:07Tuổi thơ khốn khó của "cô gái vàng" Nguyễn Thị Huyền
Từ một cô bé giỏi mò cua, bắt ốc, nhọc nhằn với hơn 1 mẫu ruộng cùng mẹ, cô gái Nam Định Nguyễn Thị Huyền đã tỏa sáng rực rỡ, đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam.
Huyền có một tuổi thơ khốn khó, lớn lên trên đôi bàn tay tảo tần của mẹ. Mẹ sinh Huyền ra đầy vất vả trong sự không chia sẻ của nhiều người. Khi mới chỉ được vài tháng tuổi, không có ai trông con, mẹ đành bế Huyền ra đồng làm ruộng.
|
|
| Huyền đã quen với vất vả, một nắng hai sương nên luôn kiên trì vượt qua mọi khó khăn trong tập luyện, thi đấu. Ảnh: Chi Diệu. |
Một mình mẹ Huyền nuôi hai con gái nhỏ, đứa lớn không tinh khôn, đứa bé quá nhỏ dại (hai chị em chênh nhau 8 tuổi) trong khi nhiều người không chia sẻ lại hay ác lời.
Ngay từ nhỏ Huyền đã cảm nhận được rằng gia đình mình vất vả nên cần cố gắng. Sáng sớm khi những đứa bạn đồng trang lứa còn đang ngon giấc, Huyền đã ra đồng bắt cua giúp mẹ rồi về mới đi học, trưa đến lại lội bùn bắt ốc, đêm đến giã cua cho mẹ đi bán. Suốt ngày quần quật cùng mẹ.
|
|
| Tất cả công việc trong gia đình từ nặng đến nhẹ đều đến tay Huyền do gia đình thiếu vắng bàn tay người đàn ông. Ảnh: Chi Diệu. |
Nhà có hơn 1 mẫu ruộng, vất vả chỉ có hai mẹ con, Huyền hết mò cua, bắt ốc lại cấy cày cùng mẹ. Thế nhưng cuộc sống vẫn đầy chật vật, ba mẹ con rau cháo nuôi nhau qua ngày.
Cuộc sống của cả gia đình Huyền thuộc diện khó khăn nhất xã Yên Minh chỉ được cải thiện khi Huyền trở thành VĐV điền kinh. 15 tuổi bước vào cuộc đời VĐV, những đồng lương ít ỏi được Huyền chắt bóp gửi về cho mẹ. Chỉ sau một năm tập luyện, cô liên tục đạt huy chương và những đồng tiền thưởng lại được chắt chiu giúp mẹ, giúp chị.
Đến nay Huyền đã giành được 27 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ và vừa được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Số tiền thưởng cứ nhân lên giúp cho cuộc sống của ba mẹ con nhà cùng khổ ở xã Yên Minh bớt nhọc nhằn.
![]() |
| Nguyễn Thị Huyền được Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và trao sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Long. |
Khi nghe tin cô được Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, tất cả đều gác lại việc nhà nông để đến nhà Huyền. Có người biết tin muộn, đang cấy dưới đồng cũng vội tuốt bùn chạy đến, đường làng đông như trẩy hội, nhiều người bảo nhau "vui như đám cưới".
Con đường nhỏ dẫn vào nhà Huyền, một bên là ruộng đồng đang chuẩn bị cho vụ mùa, chật ních người. Không chỉ xã Yên Minh, bà con ở xã bên cạnh cũng kéo sang. Lần đầu tiên Yên Minh được đón một nhân vật quan trọng đến vậy, cùng đi theo còn có nhiều nhà báo vác máy ảnh tất bật ngược xuôi khiến bà con mắt tròn, mắt dẹt, nhiều người cũng cố chen chân dùng điện thoại quay lại giây phút vinh dự nhất mà cả làng được hưởng.
Lần đầu tiên nhà Huyền được nở mày, nở mặt ở thôn quê lắm dị nghị này. Huyền bảo lúc bác Nguyễn Thiện Nhân chưa về, cô hồi hộp cứ run bắn cả người, sợ không thể nói được khiến một chị hàng xóm bảo: "Chị có cách này giúp em giữ được bình tĩnh. Khi thấy bác, chị sẽ véo em một cái thật mạnh, đau một tí nhưng như thế sẽ "tỉnh" ra".
Và khi bác Nhân đến thì Huyền nhận được một cái véo đau điếng. Cô bỗng bình tĩnh, nói năng lưu loát hơn hẳn. Được tặng quyển sổ tiết kiệm 400 triệu đồng, Huyền cho biết cô sẽ dùng vào việc thuốc thang cho mẹ. Mẹ cô trước vất vả giờ ốm đau, bệnh tật nhiều, lại thêm chị gái không làm chủ được hành vi, có lúc lên cơn đẩy ngã mẹ, xô đổ cả cửa mà cũng không biết. Hôm cả làng đón Chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam về vẫn ngơ ngác hỏi "quà đâu?" như một đứa trẻ. Vì thế, Huyền luôn canh cánh lo cho mẹ, cho chị khi đi xa nhà.
Huyền rất vui vì sau khi đạt thành tích tại SEA Games 28 đã được lãnh đạo tỉnh xem xét chuyện vào biên chế. Giờ lại được tặng số tiền lớn. Nếu tính cả số tiền thưởng sau SEA Games, cô cũng tích lũy được số tiền lên tới hơn 700 triệu đồng. Với một gia đình thuần nông, thuộc diện khó khăn, số tiền này cực lớn.
Theo Vy Khanh (Zing.vn)
- Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng (12 phút trước)
- 328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu (27 phút trước)
- Nữ diễn viên vướng lùm xùm gia thế, kéo theo hai tiền bối bị réo tên (38 phút trước)
- Giá vàng trong nước áp sát 144 triệu đồng, khoảng cách với thế giới thấp nhất nhiều năm (47 phút trước)
- Khởi tố tài xế trả khách ẩu trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ khiến một nữ hành khách ngã tử vong (58 phút trước)
- Sếp lớn Indonesia lo cầu thủ nhập tịch "không còn muốn cống hiến" cho ĐTQG (58 phút trước)
- Xe điện Honda UC3 khan hàng, tăng giá tại đại lý trong những ngày đầu mở bán (1 giờ trước)
- Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (1 giờ trước)
- 3 thay đổi ở chân không nên bỏ qua khi thận có dấu hiệu suy yếu (1 giờ trước)
- Sống ngay gần nhà nạn nhân suốt 20 năm, kẻ sát nhân bị lật tẩy vì một chi tiết bất ngờ (1 giờ trước)


