Thể thao

Tuyển Anh thua Hà Lan: Vì trọng tài, thiếu sáng tạo hay hàng thủ?

4 ngày trước, Anh thắng ngược ngoạn mục Đức 3-2 thì lần này “Tam sư” bị Hà Lan thắng ngược 2-1. HLV Roy Hodgson giải thích nguyên nhân của thất bại này là do các cầu thủ của ông chơi thiếu sáng tạo và do trọng tài bắt hơi ép ở cả hai bàn thua. Có vẻ như HLV Hodgson đang làm ngơ một thực tế: Hàng thủ mới là nguyên nhân của thất bại này.

4 ngày trước, Anh thắng ngược ngoạn mục Đức 3-2 thì lần này “Tam sư” bị Hà Lan thắng ngược 2-1. HLV Roy Hodgson giải thích nguyên nhân của thất bại này là do các cầu thủ của ông chơi thiếu sáng tạo và do trọng tài bắt hơi ép ở cả hai bàn thua. Có vẻ như HLV Hodgson đang làm ngơ một thực tế: Hàng thủ mới là nguyên nhân của thất bại này.
Đội chủ sân Wembley kiểm soát bóng tới 60% và chơi thứ bóng đá đẹp mắt trong hiệp một mà kết quả là bàn thắng của Jamie Vardy ở phút 40. Một màn đan bóng đẹp ở trước và trong vòng cấm của Hà Lan: đội trưởng Milner căng ngang cho Lallana chính diện vòng cấm, Lallana đẩy bóng sâu vào cho Walker trước khi hậu vệ cánh này đưa bóng vào chỗ trống để Vardy sút tung lưới đội khách. Đây là bàn thắng thứ hai của Vardy cho tuyển Anh và cũng là trận thứ hai liên tiếp tiền đạo Leicester City ghi bàn trong màu áo “Tam sư”. Ngoài bàn thắng mở tỷ số, Vardy còn có cú sút từ xa rất bất ngờ nhưng thủ môn Hà Lan xuất sắc cản phá. Như vậy, không thể nói tuyển Anh chơi thiếu sáng tạo.

Bàn thắng của Vardy đánh dấu cột mốc quan trọng cho HLV Roy Hodgson bởi đó là bàn thắng thứ 100 của “Tam sư” dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Liverpool suốt 4 năm qua. Con số thống kê cho thấy vì sao HLV Hodgson luôn bảo vệ Wayne Rooney. Tiền đạo đội trưởng đã ghi gần 1/4 số bàn thắng đó cho Hodgson, chính xác là 23 bàn. Như vậy thì không có lý do gì để không trao cơ hội cho Rooney một khi anh trở lại sau chấn thương.

Tình huống bóng chạm tay hậu vệ Rose và tuyển Anh chịu quả 11m là hoàn toàn đúng.

Chủ nhà Anh thua ngược với 1 bàn từ chấm 11m và 1 pha đệm bóng cận thành. HLV Hodgson đổ lỗi cho trọng tài Antonio Miguel Mateu Lahoz bắt ép ở cả hai tình huống đó. Ông trọng tài người Tây Ban Nha lập tức chỉ tay vào chấm 11m ngay sau khi bóng chạm tay hậu vệ Rose. Góc quay cho thấy rõ Rose đưa tay ra quá xa thân mình nên không thể không thổi 11m. Thủ môn dự bị Foster có rất nhiều pha bay người cản bóng rất đẹp nhưng lần này bị Janssen đánh lừa bay ngược hướng bóng. Đây là quả penalty đầu tiên mà “Tam sư” phải chịu kể từ 26-3-2008. Trận thứ hai là dưới thời cựu HLV Fabio Capello khi Franck Ribery đá thành công quả 11m giúp Pháp thắng 1-0. Lúc đó, những học trò bây giờ của ông Hodgson như John Stones chỉ mới 13 tuổi và Dele Ali chỉ mới 11 tuổi.

Ở bàn thua thứ hai, Janssen không hề phạm lỗi với trung vệ Jagielka mà chính Jagielka bị thất thế trong pha tranh chấp bóng. Jagielka té ngã nên Janssen thoải mái chuyền cho Narsingh đệm bóng cận thành hạ Foster. Thủ môn Foster được đánh giá chơi rất hay ở trận đấu này và được chấm 6,5 điểm. Số điểm này cũng bằng với trọng tài Lahoz nên thật khó để đổ lỗi thất bại của tuyển Anh cho trọng tài, vì cả hai tình huống trọng tài Tây Ban Nha đều không sai.

Vậy thì tuyển Anh thua vì sự xáo trộn đội hình, nhất là ở hàng thủ. HLV Hodgson thay tới 8 vị trí ở đội hình xuất phát so với trận thắng Đức 3-2. Lỗi ở hai bàn thua do 3 hậu vệ Stones, Rose và Jagielka. Stones bị trượt ngã dẫn tới tình huống khung thành Foster bị uy hiếp và Rose để bóng chạm tay. Rose có thêm một vài lần nữa thua đối thủ trong những pha tranh chấp tay đôi. Stones đá thay Cahill trong vai trò cặp trung vệ với Smalling nên lập tức cho thấy sự thiếu chắc chắn.

Trận thua Hà Lan chỉ rõ cho HLV Hodgson thấy hàng thủ Anh cần sự ổn định và nhiều kinh nghiệm trận mạc trước những đối thủ lớn đang chờ sẵn tại Euro 2016.

Theo Hạnh Thuần (Công An Đà Nẵng Online)