-
Công an TPHCM cảnh báo 5 kịch bản lừa đảo tinh vi sau vụ lộ dữ liệu CIC
-
Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú
-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
Thể thao
29/03/2025 14:13Tuyển Brazil trảm tướng: Từ nhà vô địch đến sự tầm thường
Quá nhiều thất vọng
Triều đại Dorival Junior ở đội tuyển mở đầu đầy hứa hẹn vào tháng 3/2024 với chiến thắng 1-0 trước Anh ngay tại Wembley, cùng trận hòa đầy hấp dẫn 3-3 với Tây Ban Nha trên sân Santiago Bernabeu.
Tuy nhiên, tuyển Brazil rơi vào thất bại ở Copa America 2024 trên đất Mỹ, khi bị Uruguay loại sau loạt đá luân lưu.

Nỗi thất vọng không dừng lại ở đó. Trong hành trình vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Canarinha có thành tích kém cỏi với 6 chiến thắng, 3 hòa và 5 thất bại.
Gần nhất là thất bại 1-4 trước Argentina trong trận Siêu kinh điển Nam Mỹ dù đối phương thiếu Lionel Messi và một loạt hảo thủ. Ở đó, lần đầu tiên trong lịch sử vòng loại World Cup, đội tuyển vàng xanh bị dẫn 3-1 trước giờ nghỉ giải lao.
Nỗi thất vọng ở Buenos Aires đặt dấu chấm hết cho triều đại Dorival: 16 trận đấu, 7 chiến thắng, hòa 7 và thua 2 (chỉ tính kết quả trong 120 phút); ghi 25 bàn thắng và nhận 17 bàn thua.
Brazil thiếu nhân tài? Không! Theo Transfermarkt, trong đợt tập trung gần nhất, Brazil sở hữu đội hình có giá trị 995,6 triệu euro, đứng đầu Nam Mỹ và thứ 4 thế giới, sau Anh (1,26 tỷ euro), Pháp (1,20 tỷ) và Tây Ban Nha (1,16 tỷ).
Canarinha sở hữu nhiều ngôi sao xuất sắc đang gây tiếng vang ở châu Âu, như Vinicius Junior, Rodrygo, Raphinha, Alisson, Gabriel Magalhaes...
Chỉ có điều, khi kết hợp với nhau, đặc biệt là trong trận thua Argentina, họ giống như một tập thể của những cầu thủ trung bình.

Sau Tite, lần lượt Ramon Menezes, Fernando Diniz và Dorival đều không thể xây dựng Brazil thành đội bóng mạnh như kỳ vọng.
Không còn hình ảnh đội bóng 5 lần vô địch World Cup, Brazil đánh mất khát vọng và trải qua giai đoạn đen tối nhất lịch sử.
Nhà vô địch trở nên tầm thường
Trong thời gian qua, nhiều lần người hâm mộ Brazil đắn đo trong việc đến sân. Rồi họ vẫn có mặt để cổ vũ đội nhà, nhưng điều đó được các chuyên gia phân tích là sự dũng cảm không được đền đáp.
Trên sân cỏ, Brazil buồn bã và chán nản, không có lối chơi rõ ràng nào. Sự vắng mặt của Neymar, người không đá trận nào từ khi Dorival xuất hiện, không phải cái cớ.
Trong 3 trận vòng loại World Cup 2026 gần nhất mà Neymar đá chính, anh không ghi bàn nào. Kết quả, Brazil thắng 1, hòa 1 và thua 1.
Vinicius được trao vai trò thủ lĩnh, nhưng anh chỉ là cái bóng của mình so với khi khoác áo Real Madrid.
Ở Real Madrid, Vinicius ghi những bàn thắng quan trọng và giành được mọi danh hiệu. Khi trở về làm nhiệm vụ quốc gia, anh mới có 6 bàn sau 39 trận.

Rodrygo khá hơn một chút nhưng cũng không đúng như kỳ vọng: 7 bàn sau 33 trận. Với Canarinha, chưa bao giờ anh thể hiện được hình ảnh cầu thủ khởi xướng cho những màn ngược dòng kinh điển của Real Madrid tại Champions League.
Sở hữu nhiều gương mặt đình đám, nhưng Brazil hiện tại không có tiền đạo ngôi sao nào có khả năng giải quyết trận đấu giống như Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho hay Adriano.
Trong lúc đó, hàng tiền vệ vẫn chưa tìm được ai thay thế xứng đáng Casemiro, người không còn duy trì phong độ đỉnh cao khi chuyển từ Real Madrid sang MU. Joelinton, Joao Gomes, Andre, Bruno Guimaraes, Douglas Luiz đều rất bình thường.
Điều tương tự cũng xuất hiện ở hàng thủ. Gabriel Magalhaes không thể mang những phẩm chất xuất sắc ở Arsenal đến với Brazil.
Để hoàn thành vòng loại World Cup 2026, và đến Nam Mỹ với giấc mơ “Hexa Campeao” (chức VĐTG lần thứ 6), rất có thể Brazil sẽ phá vỡ lịch sử của mình: thuê HLV nước ngoài.
Lúc này, người ta đang nói về Jorge Jesus, HLV người Bồ Đào Nha từng giúp Flamengo đoạt cú đúp vô địch bóng đá Brazil và giành Copa America năm 2019.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)








- Khởi tố cựu Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân (14 phút trước)
- Đợt 'thanh trừng' chưa từng có của MU và Man City (35 phút trước)
- Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng bị truy tố vì nhận hối lộ gần 1 tỷ đồng (35 phút trước)
- Rộ tin Negav rút khỏi concert Em Xinh Say Hi diễn ra vào ngày mai (59 phút trước)
- Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá (1 giờ trước)
- Nóng: Kết quả bước đầu về dữ liệu bị thu thập trái phép trong vụ CIC bị hacker tấn công (1 giờ trước)
- Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh đầu tiên ngay trong tháng này (1 giờ trước)
- Công an TPHCM cảnh báo 5 kịch bản lừa đảo tinh vi sau vụ lộ dữ liệu CIC (2 giờ trước)
- Giải cứu cô gái bị người lạ dụ dỗ sang Campuchia làm việc (2 giờ trước)
- Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú (2 giờ trước)




