-
Shin Min Ah bật mí chuyện hôn nhân ngọt ngào và màn tái xuất đầy kịch tính trong phim mới -
Vừa rót hơn 20 tỷ USD vào đại đô thị lớn nhất lịch sử, Vinhomes của ông Phạm Nhật Vượng tuyên bố dừng mở rộng quỹ đất tại Việt Nam -
Nghi vấn rạn nứt hôn nhân của Phan Đinh Tùng: Vợ kém 12 tuổi liên tục ẩn ý chuyện "bắt đầu lại" một mình -
Chuyện gì đang xảy ra với Ninh Dương Lan Ngọc? -
Trương Bá Chi thắng kiện sau hơn nửa năm vướng vòng tố tụng -
Cảnh sát phá cửa cuốn, chia 2 mũi dập tắt vụ cháy lớn tại chợ Mỹ Đình, Hà Nội -
"Người nhện" Tom Holland chính thức xác nhận kết hôn với Zendaya, hé lộ sự thật về đám cưới bí mật -
Hòa Minzy xúc động đón tin vui ở tuổi 31, lần đầu sở hữu giải thưởng quốc tế trong sự nghiệp -
Diễn viên Lưu Hiểu Khánh khẳng định đẳng cấp "bất bại" ở tuổi 71 -
Thụy Sĩ công bố thời gian và địa điểm ký thỏa thuận Mỹ - Iran
Thể thao
24/04/2016 02:40Tuyển futsal Việt Nam đánh rơi chiến thắng ở giây cuối
Chiều 23-4, tuyển futsal VN đã vuột mất chiến thắng khi để Uzbekistan gỡ hòa 2-2 ở những giây cuối cùng của trận giao hữu thứ hai trên đất Nhật chuẩn bị cho World Cup 2016 tại Colombia vào tháng 9 tới.
![]() |
| Các cầu thủ futsal VN (áo đỏ) đã không bảo vệ được chiến thắng trước Uzbekistan. Ảnh: Q.THẮNG |
Sang hiệp 2, tuyển futsal VN ép sân và liên tiếp tạo ra những cơ hội ghi bàn.Đến phút 25, tuyển futsal VN được chơi hơn người khi Andrey Shlema nhận thẻ đỏ rời sân sau pha phạm lỗi trước vòng cấm với Trọng Luân. Lúc này, HLV Bruno Garcia đã xin hội ý và quyết định cho tuyển futsal VN đá 5 cầu. Ngay lập tức, lối đá này đã phát huy tác dụng khi Minh Trí ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho ở phút 27 trước khi Ngọc Sơn lập công nâng tỉ số lên 2-1 cho tuyển futsal VN sau cú sút chính xác trong tình huống đối mặt thủ môn chỉ vài giây sau.
Những phút còn lại, tuyển futsal Uzbekistan dâng lên quyết tâm tìm bàn gỡ. Trước sự dồn ép của đối phương, tuyển futsal VN đã không thể bảo toàn tỉ số khi để Dilshod Rakhmatov ghi bàn gỡ hòa 2-2 khi trận đấu chỉ còn 13 giây nữa là kết thúc.
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV tuyển futsal VN Bruno Garcia nói: “Hôm nay, tuyển futsal VN đã chơi tốt hơn rất nhiều so với thất bại 0-7 trước Nhật Bản. Uzbekistan là đội bóng rất mạnh nhưng chúng tôi thi đấu cân bằng với họ trong hiệp một và kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp 2. Nếu may mắn hơn, chúng tôi đã có chiến thắng. Tuyển futsal VN đã cải thiện tâm lý rất nhiều so với trận thua trước Nhật Bản. Ngoài ra, các cầu thủ cũng đã hiểu hết ý đồ chiến thuật mà ban huấn luyện truyền đạt. Có thể nói trận đấu này đã giúp tuyển futsal VN lấy lại thể diện và tôi rất tự hào với màn trình diễn của các cầu thủ”.
Nhận định về bàn thua đúng vào những giây cuối cùng của trận đấu, HLV Bruno không tỏ ra tiếc nuối mà bình thản cho rằng, đó là điều bình thường trong môn futsal. Ông Bruno nói; “Bị đối phương gỡ hòa khi trận đấu còn 13 giây là điều không có gì đáng tiếc. Đây là futsal, thắng thua được quyết định trong một vài khoảnh khắc. Nhưng trước khi nhận bàn thua thứ hai, các cầu VN đã chơi rất tốt, đặc biệt là trong khâu phòng ngự”.
Thừa nhận, đội tuyển futsal VN bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn nhưng ông Bruno không xem đó là nguyên nhân khiến đội bóng bị cầm chân. Ngược lại, HLV người Tây Ban Nha còn khẳng định, tuyển futsal VN phải tìm cách khắc phục nhanh chóng thay vì kêu ca về khả năng dứt điểm của các cầu thủ.
HLV Bruno nói: “Đúng là tuyển futsal VN đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Hôm nay hiệu suất ghi bàn của các cầu thủ đặc biệt kém cỏi. Tuy nhiên, chúng ta không nên đỗ lỗi hoặc tiếc nuối mà phải tìm cách tận dụng khắc phục để tận dụng cơ hội tốt hơn. So với trận giao hữu hòa Uzbekistan 3-3 trước thềm Giải vô địch châu Á 2016, trận đấu này, chúng ta đã chơi tốt hơn. Uzbekistan không có thay đổi nhiều so với đội hình nhưng VN đã có đến 6 nhân sự mới nhưng chơi trên chân họ, đây rõ ràng là sự tiến bộ không nhỏ”.
Trong khi đó, HLV Jose Maria Pazos Mendez của đội futsal Uzbekistan đã hết lời ca ngợi tuyển futsal VN khi nói: “Trận hòa này chẳng khác nào một tai nạn với tuyển VN. Uzbekistan đã chơi tốt trong hiệp đầu tiên khi tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, hiệp 2 chúng tôi đã để VN kiểm soát thế trận và bị xuyên phá bởi những pha bóng tốc độ của tuyển VN”.
- Con trai Zidane trải qua màn ra mắt World Cup đặc biệt trước Messi và Argentina (13:43)
- Mối lo ngại từ "vũ khí" phong tỏa eo biển Hormuz của Iran vượt tầm bom hạt nhân (2 giờ trước)
- Shin Min Ah bật mí chuyện hôn nhân ngọt ngào và màn tái xuất đầy kịch tính trong phim mới (2 giờ trước)
- Cầu đá cổ hơn 100 năm tuổi ở Hải Phòng bị lấy trộm 4 phiến đá (2 giờ trước)
- Vinhomes đang nắm quỹ đất lớn cỡ nào mà tuyên bố dừng mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam? (2 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Ghana vs Panama: Thử thách không nhỏ cho Ghana (2 giờ trước)
- "Thủ đoạn vô biên" trong phòng thi: Giám thị lật tẩy đường dây gian lận bằng "siêu cục tẩy" chứa linh kiện điện tử (2 giờ trước)
- Người dùng iPhone đi ô tô đón tin vui (2 giờ trước)
- Phân khúc sedan hạng C rơi vào “hấp hối” (2 giờ trước)
- Vừa rót hơn 20 tỷ USD vào đại đô thị lớn nhất lịch sử, Vinhomes của ông Phạm Nhật Vượng tuyên bố dừng mở rộng quỹ đất tại Việt Nam (3 giờ trước)
