-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
-
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng
-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
Thể thao
14/10/2015 18:23Tuyển futsal Việt Nam thua Thái Lan 0-6 ở giải ĐNA
Chiều 14/10, Việt Nam thất bại 0-6 trước Thái Lan ở bán kết Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2015 tại Bangkok (Thái Lan).
Dù chơi lép vế, Việt Nam suýt chút nữa có bàn dẫn trước sau tình huống xoay người dứt điểm của Dương Anh Tùng ở phút thứ 7. Tuy nhiên, xét về cơ hội và thế trận Thái Lan vẫn trội hơn. Họ tấn công đa dạng, gây sức ép tốt đẩy đội bóng của HLV Formoso lùi sâu về phần sân nhà, nhưng không thể tận dụng thành công các cơ hội tạo ra.
Thái Lan (áo xanh) chứng tỏ đẳng cấp vượt trội so với Việt Nam ở giải futsal Đông Nam Á.
Để thua sát nút Australia 5-6 chiều 12/10, tuyển Việt Nam đứng nhì bảng B và sẽ gặp chủ nhà Thái Lan ở vòng bán kết Giải vô địch futsal Đông Nam Á (ĐNA) 2015.
Sau 10 phút đầu tiên để đối thủ lấn lướt, Việt Nam bắt đầu chơi cân bằng với đối thủ. Lê Quốc Nam, Nguyễn Bảo Quân, Danh Phát lần lượt có cơ hội dứt điểm nhưng thiếu chính xác hoặc chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Thái Lan. Trận này, Việt Nam thiếu vắng thủ môn chính Ngô Đình Thuận và Trọng Luân do thẻ phạt nhưng đội vẫn chơi chắc chắc trước đội bóng được đánh giá mạnh nhất giải.
Khi hiệp một chỉ còn hơn một phút là kết thúc, tiền đạo Suphawut có tình huống dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Văn Kha nhưng Vũ Xuân Du đã lùi về cứu bóng ngay trước vạch cầu môn. Trước đó không lâu, đội chủ nhà còn dứt điểm chạm cột.
Hai đội chơi tấn công ăn miếng trả miếng ngay đầu hiệp 2 nhưng Thái Lan tung ra nhiều cú dứt điểm hơn. Ngược lại, Việt Nam có nhiều tình huống xuống bóng trống trải nhưng chuyền ngang không chuẩn. Phút 28, Trần Văn Vũ cướp bóng từ giữa sân rồi tung cú dứt điểm nhưng bóng chạm cột.
![]() |
Tuyển Việt Nam có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn với Thái Lan. |
Ở thế không còn gì để mất, tuyển Việt Nam dùng chiến thuật đá 5 cầu thủ trên sân, tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên, lối chơi này không phát huy hiệu quả. Ngược lại, Thái Lan có những tình huống cướp bóng, tấn công trống trải khi Việt Nam dâng cao tấn công để ghi thêm 4 bàn do công của Suphawat (3 bàn) và Jetsada, qua đó ấn định chiến thắng 6-0.
Thua trận này, Việt Nam sẽ gặp Australia hoặc Malaysia ở trận tranh hạng 3. Còn Thái Lan vào chung kết lần thứ 4 liên tiếp. Trong 12 lần Giải futsal Đông Nam Á được tổ chức (tính luôn năm 2015) họ vào chung kết đến 11 lần và 10 lần vô địch. Hai trận đấu cuối cùng của giải sẽ diễn ra chiều 16/10.








- Tổng thống Putin mô tả các phẩm chất của thế hệ lãnh đạo Nga kế cận (55 phút trước)
- Nghiên cứu Harvard chỉ ra việc nhà giúp trẻ thành công và hạnh phúc từ nhỏ (56 phút trước)
- Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng (59 phút trước)
- Chồng của Quỳnh Kool gây tranh cãi kịch liệt vì 1 câu nói: Có những đứa trẻ sinh ra là niềm hạnh phúc, nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra lại là gánh nặng (1 giờ trước)
- Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn (1 giờ trước)
- Thanh niên tử vong sau khi đâm vào xe bán tải, biết nạn nhân đang đi đâu khiến ai cũng xót xa (1 giờ trước)
- TikTok nói gì về chính sách mới khiến các kênh bán hàng bị "bay màu"? (1 giờ trước)
- Cặp TikToker đồng giới Ninh Dương Story sau khi thành tâm điểm tranh luận (1 giờ trước)
- Vợ chồng cách nhau bao nhiêu tuổi là đẹp nhất theo nghiên cứu? (1 giờ trước)
- Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say? (1 giờ trước)





