Thể thao
01/08/2023 20:33Tuyển nữ Việt Nam: Cảm ơn khoảnh khắc World Cup, 'cú hích' mở đường
Sau trận đấu cuối vòng bảng với Hà Lan vừa kết thúc, các cô gái của chúng ta chính thức nói lời tạm biệt World Cup nữ 2023, tranh tài tại New Zealand, khép lại hành trình những ngày rộn ràng, đáng nhớ trong lần đầu góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Kết quả (chung cuộc) là điều đã được tất cả chúng ta lường trước, khi tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu ‘gắt’ nhất cuộc chơi: cùng với nhà đương kim vô địch Mỹ, á quân Hà Lan cộng thêm Bồ Đào Nha.
Khi mà mọi thông số so sánh về lực lượng đều bị chênh lệch khá xa so với đối thủ, tinh thần chính là vũ khí mà các cô gái của HLV Mai Đức Chung có và đem đến với giải đấu.
Tuy thua cả 3 trận nhưng các tuyển thủ nữ Việt Nam đã thực hiện lời hứa với người hâm mộ: nỗ lực chiến đấu, cống hiến hết sức mình. Cảm ơn các cô gái, những người đã đánh dấu mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam, góp mặt ở ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.
Chúng ta đã có những khoảnh khắc để nhớ ở giải đấu, với màu cờ sắc áo thân quen ở dưới sân lẫn trên khán đài, đầy hân hoan khi quốc ca Việt Nam vang lên trước mỗi trận.

Là bao người Việt ở khắp nơi trên thế giới, dõi theo và sát cánh cùng thầy trò HLV Mai Đức Chung. Tuy có chút tiếc nuối chúng ta không có một bàn thắng đánh dấu ở cuộc chơi, nhưng rồi một ngày điều ấy sẽ đến và có lẽ không chỉ với tuyển nữ Việt Nam, mà các chàng trai áo đỏ cũng sẽ tiếp bước.
Thế nên, khoảnh khắc để nhớ của tuyển nữ Việt Nam, không chỉ là một Kim Thanh tả xung hữu đột ngay trận đầu đụng ĐKVĐ Mỹ, trong đó có việc cản phá thành công quả 11m, hay nỗ lực của đội trưởng Huỳnh Như,… mà còn được ghi nhớ mang ‘cú hích’ niềm tin, bóng đá Việt Nam một khi được quan tâm và đi đúng hướng, sẽ còn tiến bước!

Cảm ơn những cô gái tuyển nữ Việt Nam đã căng mình cho niềm đam mê và cống hiến hết sức, vượt gian nan. Thua Mỹ (0-3), Bồ Đào Nha (0-2) và Hà Lan (0-7), chẳng sao cả, khi đây mới là lần đầu ‘bơi’ đại dương rộng lớn.
Cứ rạng rỡ ngày trở về, tranh thủ nghỉ ngơi để rồi tiếp tục cho những kế hoạch và mục tiêu tiếp theo của tuyển nữ Việt Nam! Cảm ơn HLV Mai Đức Chung, người luôn tận tụy gắn bó bao năm với đội, qua bao lứa học trò. Cảm ơn sự mát tay của ông vẽ lên sắc màu tươi đẹp cho các cô gái của chúng ta, ‘mở đường’ cho một ngày các chàng trai áo đỏ tiếp bước với giấc mơ có lẽ không còn xa.

Giờ là lúc sứ mệnh đang chờ thầy trò HLV Philippe Troussier, với vòng loại thứ 2 World Cup 2026 được bắt đầu vào tháng 11 tới, nơi mà tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu khá ‘dễ thở’, gồm tuyển Iraq, Philippines và đội thắng cặp đấu Indonesia vs Brunei.
Hy vọng tăng thêm cho bóng đá Việt Nam khi World Cup 2026 đánh dấu lần đầu tăng từ 32 lên 48 đội, trong đó châu Á có 8,5 suất, so với 4,5 suất trước đó.
Các cô gái đã gọi, hãy chờ các chàng trai tuyển Việt Nam trả lời!
Theo Lâm Hoàng (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuổi 60, tôi nhận ra: Đừng bao giờ "bon miệng" nói 3 câu này trước mặt các cháu, hậu quả không tưởng tượng được! (18/07)
-
Nhóm thanh niên hẹn nhau ra cửa khẩu để giải quyết mâu thuẫn (18/07)
-
Vụ cháy trung tâm thương mại khiến 61 người tử vong: Nhiều thi thể cháy đen chưa thể nhận dạng, có gia đình cùng lúc mất 5 người thân (18/07)
-
Trước 1 tuần chính thức ra rạp Việt, 'Conan 28' đã bỏ túi 12 tỷ (18/07)
-
Trung ương xem xét bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới (18/07)
-
Vì sao không lộ CCCD, không tải app lạ, không ấn link lạ nhưng tài khoản ngân hàng vẫn bị hack sạch tiền bởi lừa đảo? (18/07)
-
Vỉa hè Hà Nội tiếp tục bị lấn chiếm dù đang ra quân xử lý (18/07)
-
Ông Kim Sang-sik giỏi gì nhất? (18/07)
-
6 loại cây nhỏ xinh nên đặt ở bàn làm việc: Vừa đẹp vừa như “thuốc an thần”, giảm căng thẳng (18/07)
-
Xót xa cảnh Katy Perry kìm nén, cố không khóc giữa lúc chia tay Orlando Bloom (18/07)
Bài đọc nhiều




