Thể thao

Tuyển nữ Việt Nam đi World Cup: Những cô gái chiến binh mở đường

Trong khi bóng đá nam vẫn còn đang mơ, những cô gái chiến binh tuyển nữ Việt Nam xông pha mở đường, ráo riết chuẩn bị cho kỳ World Cup 2023 lịch sử.

Tuyển nữ Việt Nam, các cô gái vàng của ‘bố’ Chung (HLV Mai Đức Chung) những ngày qua mang đến sự rộn ràng, háo hức và tràn đầy khí thế trong quá trình chuẩn bị cho ngày hội bóng đá World Cup 2023.

Tuyển nữ Việt Nam đi World Cup: Những cô gái chiến binh mở đường
Tuyển nữ Việt Nam, những cô gái chiến binh mở đường World Cup, chờ các đồng nghiệp nam tiếp bước ở tương lai không xa

Chỉ còn một ít ngày nữa, tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào giải đấu mang tính lịch sử với bóng đá nước nhà: lần đầu góp mặt ngày hội World Cup dành cho các cô gái, bên cạnh 31 đội bóng hàng đầu khác trên thế giới.

World Cup nữ 2023 diễn ra từ 20/7 đến 30/8 tại Australia và Newzeland. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung nằm ở bảng E, thi đấu tại Newcastle, gặp toàn tên tuổi lớn: ra quân gặp ĐKVĐ Mỹ (22/7), sau đó đọ sức với Bồ Đào Nha (27/7) và đụng độ Hà Lan (1/8).

Khó, rất khó cho tuyển nữ Việt Nam, nhưng có hề gì khi các cô gái của chúng ta đến với tinh thần học hỏi, khám phá giới hạn bản thân và cháy hết mình vì màu cờ sắc áo tổ quốc.

Chỉ với việc các cô gái tuyển Việt Nam điền tên vào ngày hội bóng đá World Cup, cũng đủ chúng ta rất đỗi tự hào và hãnh diện về họ. Niềm tin và sự tự tin càng được thắp lên thêm qua trận giao hữu của các học trò HLV Mai Đức Chung trước Đức.

Tuyển nữ Việt Nam đi World Cup: Những cô gái chiến binh mở đường - 1
Một Thanh Nhã xinh xắn, 'điệu' thế này, ai nghĩ vừa làm cháy lưới tuyển nữ Đức

Tuy để thua Đức 1-2 nhưng tuyển nữ Việt Nam tạo được thế trận không hề kém trước đối thủ vượt trội về sức mạnh lẫn thể hình. Một Thanh Nhã của sức trẻ, còn non kinh nghiệm nhưng cho thấy bản lĩnh có thừa với cú sút đầy quyết đoán khiến Merle Frohms xuất sắc là vậy cũng phải bất lực.

Những gì các cô gái Việt Nam thể hiện chẳng phải một phút thăng hoa mà đó là kết quả của cả quá trình, của nỗ lực tập luyện và phấn đấu, như cách họ giành vé đến ngày hội theo cách không thể nể phục hơn.

Hẳn mọi người chưa quên, HLV Mai Đức Chung và học trò đã gặp thử thách lớn thế nào tại giải Asian Cup 2022, sân chơi đưa tuyển nữ Việt Nam đến với World Cup nữ 2023. Ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 khiến có lúc tưởng tuyển nữ Việt Nam không đủ quân số để đá.

Tuyển nữ Việt Nam đi World Cup: Những cô gái chiến binh mở đường - 2
HLV Mai Đức Chung, vị tướng già rất mát tay với bóng đá nữ Việt Nam

Nhưng những cô gái nhỏ nhắn Việt Nam, với sức mạnh phi thường dưới sự chỉ lối của ‘bố’ Chung, vị tướng già đã quá 70 tuổi, đã từng bước vượt khó, chiến đấu và tạo kỳ tích.

Họ là những nữ chiến binh mở đường, mở cánh cửa World Cup cho bóng đá Việt Nam, sân chơi mà tuyển nam Việt Nam vẫn đang mơ và gắng hướng đến trong bối cảnh FIFA tăng số đội từ 32 lên thành 48 ở ngày hội diễn ra vào 2026.

Tuyển nữ Việt Nam đi World Cup: Những cô gái chiến binh mở đường - 3
Tuyển nữ Việt Nam xung phong đi trước rồi, tiếp bước cho World Cup nhé các chàng trai áo đỏ

Dường như số phận định họ là những nữ chiến binh xung phong đi trước, khi tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á, rồi SEA Games, chính các cô gái Việt Nam đều giành được chiến tích trước, rồi mới đến các chàng trai áo đỏ làm nên chuyện, cùng nhau tiến bước.

Giờ đây, tuyển nữ Việt Nam đang tất bật chuẩn bị cho World Cup 2023, hy vọng tuyển nam Việt Nam sẽ tiếp nối sau khi cũng cho thấy tiến bước dài – lần đầu trong lịch sử lọt đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Cùng nhau thắp niềm tin và nỗ lực, chúng ta sẽ làm được!

Theo Lâm Hoàng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/tuyen-nu-viet-nam-di-world-cup-nhung-co-gai-chien-binh-mo-duong-2159503.html