-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
20/08/2018 14:58Tuyển nữ Việt Nam: Vé tứ kết Asiad và nước mắt nuốt vào trong
Thiệt thòi đủ đường...
Hôm qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi một trận đấu kiên cường với kình địch Thái Lan để lấy vé đi tiếp. Một giải đấu, một trận đấu không thể khắc nghiệt hơn bởi nếu thua là về nước, không có cơ hội để sửa sai.
Và, để chuẩn bị cho trận đấu này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã mất hàng tháng trời tập luyện, cả trong và ngoài nước. Với đội tuyển nữ Việt Nam, đây chính là trận chung kết ở Asiad 2018.

Những nỗ lực và cả sự hy sinh của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã được đền đáp xứng đáng. Họ đánh bại Thái Lan theo một kịch bản không thể cảm xúc hơn để lấy vé vào tứ kết sớm trước 1 vòng đấu.
Đằng sau chiến thắng kịch tính ấy, là những cô gái rất giản dị, dễ thương. Khi được hỏi đội tuyển nữ mong nhất điều gì ở Asiad, các nữ tuyển thủ đều nói rằng họ muốn có CĐV đến sân, muốn người hâm mộ được xem trực tiếp ở quê nhà, trong đó có bố mẹ, những người thân.

Nhưng điều ước rất đơn giản ấy, đã không được đáp ứng, hoặc có chăng chỉ là cho có. Những CĐV Việt Nam có mặt trên sân Bumi Sriwijaya (TP Palembang - Indonesia) tối qua, hầu hết là các thành viên của đoàn TTVN đang thi đấu tại đây. Còn trận đấu thì diễn ra trong lặng lẽ, không sóng truyền hình vì bản quyền và bị nước chủ nhà "bạc đãi", phóng viên cũng gần như không có.
Còn nhớ, trước giờ lên máy bay sang Indonesia dự Asiad, trung vệ Chương Thị Kiều đã phải xin các phóng viên những tấm ảnh chụp đội tuyển nữ ở sân bay để làm kỷ niệm. Bước vào trận gặp Thái Lan, Kiều và nhiều tuyển thủ nữ Việt Nam cũng chỉ mong có một tấm ảnh thật đẹp để “post” Facebook khoe bạn bè, thế cũng là vui lắm rồi!.
Muốn khóc, nhưng lúc nào cũng cười
Với U23 Việt Nam, từng cử chỉ, hành động mọi lúc mọi nơi đều được báo chí săn đón. Hầu hết các phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại Asaid, đều “bám” môn bóng đá nam.
Đó cũng là chuyện bình thường khi U23 Việt Nam luôn gây sức hút rất lớn, và người hâm mộ nước nhà, cũng chỉ quan tâm tới hành trình của thầy trò HLV Park Hang Seo trên đất nước vạn đảo.

Vì thế, từng sự cố dù là nhỏ nhất như chuyện sân tập, tắc đường, đồ ăn không hợp khẩu vị… đến những vấn đề chuyên môn như chấn thương, tập luyện, chiến thuật, thi đấu… đều xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo.
Trong khi với đội tuyển nữ, ít ai biết rằng họ đã phải trải qua một hành trình di chuyển rất dài từ Nhật Bản về Việt Nam, sau đó tới Jakarta, rồi tiếp tục nối chuyến tới Palembang.
Một ngày di chuyển, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn không được nhận phòng sớm để nghỉ ngơi. Thậm chí ngay cả khi có phòng nghỉ, toàn đội bất ngờ nhận thông báo phải rời làng VĐV trong đêm vì ở đây bị quá tải.

Nếu với U23 Việt Nam, đó chắc chắn là chuyện gây ầm ĩ, nhưng với tuyển nữ Việt Nam, họ coi những sự cố như vậy là rất bình thường. Những nụ cười vẫn xuất hiện trên gương mặt các cầu thủ trẻ. Ở đâu, ăn thức ăn như nào, tập luyện khó khăn ra sao thì vẫn cứ phải cười tươi mà vượt qua.
“Chúng em gặp khó khăn cũng quen rồi, từ giải VĐQG tới các giải lớn của đội tuyển. Tất cả động viên nhau bỏ qua tất cả những vấn đề về chuyên môn để tập trung cho trận đấu”, một cầu thủ chia sẻ.
HLV Mai Đức Chung cho biết, trong khi bóng đá nữ Thái Lan được đầu tư rất mạnh để dự World Cup, thì Việt Nam mới chỉ được quan tâm trước mỗi giải đấu lớn. Ông Chung mong là bóng đá nữ nước nhà được đầu tư dài hơi, để các cầu thủ không còn cảm thấy chạnh lòng mỗi khi được so sánh với bóng đá nam.
Ngày mai (21/8) tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Nhật Bản. Với tấm vé đi tiếp đã cầm trong tay, lượt trận cuối với tuyển nữ Nhật Bản chỉ còn mang ý nghĩa phân định thứ hạng của bảng đấu.
Theo Song Ngư (Thể Thao VietNamNet)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





