-
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến
Thể thao
16/07/2018 12:57Tuyển Pháp vô địch: Tân vương thực dụng và tàn nhẫn
Sau chiến thắng 1-0 của tuyển Pháp trước Bỉ tại bán kết, thủ thành Thibaut Courtois gọi "Les Blues" là đội chơi phản bóng đá. "Họ chỉ đứng một góc và không thể làm gì hơn ngoài việc phòng ngự", thủ thành người Bỉ nói.
Thủ quân Eden Hazard có chung quan điểm, nói rằng "thà thua trong màu áo Bỉ còn hơn thắng như tuyển Pháp". Truyền thông mô tả thứ bóng đá của đội bóng áo lam bằng chữ "xấu xí". "Họ trình diễn lối chơi để được tôn trọng hơn được yêu", tờ The Irish Times viết.
Còn người Italy cũng cảm thấy chút an ủi, dù đội tuyển của họ không thể góp mặt tại World Cup 2018. Bởi tờ El Pais bình luận HLV Didier Deschamps đang nợ Italy một lời cám ơn.
"Deschamps chưa bao giờ là tín đồ của lối chơi hoa mỹ. Đó giống như cách Juventus thi đấu. Nhìn tuyển Pháp lúc này phảng phất hình ảnh "Bà đầm già" và Italy trong quá khứ", báo El Pais đánh giá.
Chiến thắng được xây dựng từ hàng thủ
Rồi trong buổi chiều Moscow, sân Luzhniki, tuyển Pháp trở thành tân vương của World Cup, và chơi thứ bóng đá cực kỳ thực dụng. "Sự xấu xí" trong tuyển Pháp sớm bị Thibaut Courtois và Eden Hazard lên án. Rồi vào trận chung kết, thầy trò Didier Deschamps lại tiếp tục trung thành với lối chơi này.
Đó cũng là cách Pháp đả bại tuyển Đức hai năm trước ngay trên sân nhà ở Euro 2016. Khi đó, họ co cụm phòng ngự để chờ cơ hội phản công trước Đức và cuối cùng ca khúc khải hoàn.
Trong trận chung kết World Cup 2018, Pháp hạ Croatia 4-2 nhưng "Les Bleus" chỉ kiểm soát bóng 34,2%, kém rất nhiều so với 65,8% của Croatia. Điều này hệt cách họ loại tuyển Bỉ trước đó.
"Les Bleus" không thiếu những cầu thủ tấn công đẳng cấp, từ Paul Pogba, Antoine Griezmann cho đến Kylian Mbappe... Nhưng chiến thắng của Pháp được xây dựng trên nền tảng của sự chặt chẽ, chứ không phải của những giây phút thăng hoa.
HLV Deschamps xây dựng một đội tuyển lấy hàng thủ làm kim chỉ nam để tiến lên. "Les Bleus" có Samuel Umtiti và Raphael Varane trở thành trái tim nơi hàng thủ, những hòn đá tảng vững chắc trước khung thành Hugo Lloris.
Ở bán kết, các hậu vệ "Les Bleus" đá quá hay trước tuyển Bỉ, họ khiến những Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku hay Eden Hazard "tắt tiếng". Rồi khi Pháp phòng ngự, cả đội cùng nhau tham gia vào mặt trận này.
Trung vệ Samuel Umtiti nói: "Chúng tôi đã sát cánh bên nhau. Đúng là tôi ghi bàn nhưng trong suốt trận đấu chúng tôi đã cùng nhau phòng ngự rất hiệu quả. Cả đội đều làm việc cật lực và được tưởng thưởng với chiếc vé vào chơi trận chung kết. Pháp đã hoàn thành nhiệm vụ".
Không hấp dẫn, nhưng hiệu quả
Gặp Croatia ở chung kết, Pháp tiếp tục phòng ngự hiệu quả. Họ chấp nhận nhường thế trận cho đối thủ, và tạo ra lớp phòng ngự hai tần kín kẽ. Từ Olivier Giroud đến Griezmann hay Pogba... tất cả đều hơn một lần tham gia phòng ngự.
Phần còn lại của tuyển Pháp được Mbappe giải quyết, một tiền đạo có tốc độ phía trên hàng công.
Lối đá này của tuyển Pháp dĩ nhiên không mang đến sự hấp dẫn. Làm thế nào một đội chỉ biết phòng ngự và trông chờ vào các pha phản công, hay tình huống cố định lại chinh phục được người xem?
Có điều, luật bóng đá không cấm các đội tuyển chơi như vậy. Tuyển Pháp chẳng làm gì sai, chỉ là họ biết cách tận dụng tối đa sự thực dụng.
Tuyển Pháp đã chọn lối chơi an toàn xuyên suốt giải đấu. Các cầu thủ hoàn thành tròn vai nhiệm vụ HLV Deschamps chỉ đạo. "Les Blues" chơi với hàng thủ thấp, nhiều tầng, cả tiền đạo cũng lui về phòng thủ.
Chính điều đó giúp họ loại được Bỉ và Croatia, những đội bóng có xu hướng kiểm soát bóng nhiều và chơi tấn công hoa mỹ.
Buổi chiều ở Moscow xuất hiện cơn mưa rất lớn sau trận đấu. Suốt 90 bóng lăn, mưa bàn thắng cũng xuất hiện. Và tuyển Pháp trở thành tân vương của bóng đá thế giới. Một ông vua mang hơi hướng gì đó xù xì nhưng lại rất hiệu quả.
Thế hệ "Les Bleus" cũng còn rất trẻ và họ sẽ lại khởi động hành trình mới với EURO 2020, và có thể bằng thứ bóng đá "xấu xí" trong lối chơi.
Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)
- Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp (15:23)
- Công an tạm giữ người đàn ông bạo hành chú tiểu tại chùa Bầu: Hé lộ danh tính thật của đối tượng (34 phút trước)
- Brad Pitt lần đầu nói về giai đoạn “không thấy lối thoát” sau ly hôn Angelina Jolie (36 phút trước)
- Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con (39 phút trước)
- Siêu du thuyền của Mark Zuckerberg bị chất vấn sau vụ thuyền nhỏ mắc cạn (44 phút trước)
- Độc lạ phong cách cưa đổ crush của "ông chú" 8x: Không hoa, không đồ hiệu mà phủ ngập hải sản và trái cây khiến MXH chao đảo (54 phút trước)
- Vì sao gội đầu kỹ, gàu vẫn quay lại? Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân (57 phút trước)
- Đây là iPhone pin trâu, màn lớn, chơi game ngon rẻ nhất Việt Nam trong tháng 8, không quá thua iPhone 17 (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi (1 giờ trước)
- Man City thay Rodri bằng tiền vệ 18 tuổi trị giá 100 triệu euro (1 giờ trước)