-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
Thể thao
23/09/2021 10:15Tuyển thủ futsal Nga: 'Chúng tôi đã lo sợ ở cuối trận Việt Nam'
"Chúng tôi là một tập thể, đều tin tưởng vào sức mạnh và trình độ của bản thân. Hôm nay chúng tôi đơn giản là không thể chơi đúng với khả năng, và đến cuối trận chúng tôi đã cảm thấy lo sợ. Nhưng về tổng thể, tâm lý của toàn đội tích cực. Chúng tôi đã thắng và tiến gần hơn với mục tiêu" - Milovanov nói trên trang của Liên đoàn Futsal Nga, khi được hỏi liệu đội tuyển Nga có lo ngại kết quả sau khi bị Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Robinho mở tỷ số cho Nga ở phút 11, trước khi Ivan Chishkala ghi bàn thứ hai ở phút 18. Chỉ hơn 10 giây sau, Nguyễn Đắc Huy đánh đầu rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Việt Nam.
Nga thể hiện sự áp đảo khi vượt lên dẫn 2-0 nhờ các pha lập công của Robinho và Ivan Chishkala. Cuối hiệp một, Nguyễn Đắc Huy đánh đầu rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Việt Nam. Sang hiệp hai, Chishkala lập công giúp Nga tái lập thế dẫn trước hai bàn.
Khoảng 7 phút cuối, tuyển Việt Nam chuyển sang chơi power play nhằm tìm cơ hội rút ngắn tỷ số, bởi chúng ta đã chẳng còn gì để mất. Lối chơi này của tuyển Việt Nam khiến đối thủ có phần bất ngờ, nhưng sự vượt trội vẫn giúp họ đứng vững, thậm chí có những đòn phản công khiến tuyển Việt Nam phải toát mồ hôi hột.
Phút 38, Đức Hoà đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho tuyển Việt Nam . Bàn thắng khiến tinh thần các tuyển thủ chúng ta hêm hưng phấn và liên tục tạo sức ép về phía khung thành của Nga, khiến họ không khỏi bối rối. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã không thể làm tốt hơn nữa, dẫu vậy tỷ số thua 2-3 vẫn khiến các chàng trai áo đỏ của chúng ta rời giải với niềm tự hào.
"Các đội bóng đều tiến bộ qua từng năm và Việt Nam không phải ngoại lệ", Milovanov dành lời khen cho thầy trò HLV Phạm Minh Giang. "Hôm nay họ đã không bỏ cuộc, mà chiến đấu tới giây cuối. Vì thế trận đấu thực sự rất khó khăn. Nhưng đấu trường World Cup là vậy, nhất là ở vòng knock-out".
Duy Anh (Nguoiduatin.vn)








- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (07:15)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (24 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (31 phút trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (37 phút trước)
- Cô gái đôi mươi viêm thận nặng vì kiểu làm đẹp từ trẻ đến già đều quen, bác sĩ lắc đầu: 1 năm chỉ nên làm 2 lần! (40 phút trước)
- Thái tử Samsung lần đầu chính thức lộ diện, quyết định một điều khiến giới Chaebol xôn xao (51 phút trước)
- Những ngoại lệ đặc biệt dành cho ông Donald Trump trong quốc yến Hoàng gia Anh (54 phút trước)
- "Không thể tin nổi, không thu quỹ phụ huynh lẽ ra bình thường lại thành hiếm lạ" (1 giờ trước)





