Thể thao

Tuyển thủ futsal rụt rè trong buổi giao lưu tại Sài Gòn

Mặc dù có nhiều chia sẻ thú vị nhưng cũng có một số tuyển thủ futsal Việt Nam ngượng ngùng đứng trên sân khấu tại buổi giao với người hâm mộ TP HCM, tối 23/2.

Mặc dù có nhiều chia sẻ thú vị nhưng cũng có một số tuyển thủ futsal Việt Nam ngượng ngùng đứng trên sân khấu tại buổi giao với người hâm mộ TP HCM, tối 23/2.

Tối 23/2, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM, đội tuyển futsal Việt Nam đã có buổi giao lưu với người hâm mộ. Nội dung của chương trình là "Hành trang đến Colombia".

 

Trưởng đoàn Trần Anh Tú cùng thầy trò HLV Bruno Formoso có mặt từ sớm tại buổi giao lưu sau khi đáp chuyến bay về Việt Nam lúc 16h chiều.

 

Tham dự có lãnh đạo UBND TP HCM, đại diện một số ban ngành cùng hàng trăm người thân, bạn bè, người hâm mộ.

 

Ban lãnh đạo, các cầu thủ được trao những vòng hoa tươi thắm.

 
 
Mở đầu buổi giao lưu, Trưởng đoàn Trần Anh Tú, chia sẻ khó khăn lớn nhất là mọi người phải xa gia đình vào đúng dịp Tết, thực phẩm không phù hợp nên không ăn được, không có sức để đá. Vì thế, ông Tú được mọi người xem như là người cha nuôi khi mang đồ từ quê nhà sang nấu ăn cho các tuyển thủ.
 

Trên sân các tuyển thủ rất xông xáo, lăn xả trước hàng nghìn ánh mắt khán giả nhưng khi đứng trước ánh đèn sân khấu họ như những cậu bé nhút nhát, rụt rè.

 

Thủ môn Văn Huy, người chơi xuất thần trong các trận đấu là cầu thủ giao lưu đầu tiên. Trả lời câu hỏi "đứng trước khung thành có run không", sau nhiều lần hai MC đông viên, "người gác đền" mới nói nên lời với câu ngắn gọn: "Em không sợ lăn xả trước khung thành nhưng đứng trước sân khấu buổi giao lưu chân em run bần bật".

 

Tuyển thủ Trọng Luân, người sút quả luân lưu định mệnh quyết định chiến thắng cho đội nhà trước Nhật Bản tỏ ra rất tự tin. Anh cho biết, khi thực hiện cú sút quyết định cực kỳ quan trọng được ban huấn luyện giao, anh đã quá hồi hộp nhưng vẫn tự trấn an tâm lý để thực hiện thành công. "Mừng quá đến nỗi chảy nước mắt, nước miếng khi nào không hay", Luân hài hước chia sẻ.

 

Bảo Quân - thủ quân của đội tuyến futsal Việt Nam rất chững chạc. Câu hỏi: "Khi đồng đội sút trượt quả luân lưu thứ 2, đội trưởng đã nói gì", anh kể lại: "Lúc đó tôi chỉ biết động viên em Tùng, trấn an anh em khác".

 

Thủ quân Bảo Quân cũng tiết lộ thêm, trong đêm giao thừa toàn đội rất xúc động khi trưởng đoàn tổ chức đón giao thừa, cùng ngồi uống trà ấm, điện thoại với người thân. Trong thời điểm đó vợ anh ở nhà là chị Phạm Thiên Thanh và con trai rất nhớ chồng. Vì làm nhiệm vụ quốc gia nên chị chỉ biết động viên chồng cố gắng.

 

Trong buổi giao lưu, nhiều người hâm mộ cũng đã có cơ hội trực tiếp giao lưu với ban huấn luyện, các tuyển thủ. Trong ảnh: Bạn Đặng Ngọc Hiền hỏi "Các cầu thủ suy nghĩ gì khi bị đội Nhật Bản dẫn trước 2-0".

 

Với Văn Vũ, trận thắng đội tuyển Nhật Bản sẽ là khoảnh khắc không bao giờ quên.

 

Trong thời gian giao lưu, những tràng pháo tay từ hàng trăm người hâm mộ liên tục nổ ròn rã cổ vũ các tuyển thủ.

 

Người thân, bạn bè chăm chú theo dõi, nghe những lời chia sẻ của ban huấn luyện và tuyển thủ. Trong ảnh: Bà Bùi Thị Hiệp, bà ngoại của tuyển thủ Đức Huy, buổi chiều ra tận sân bay đón cháu.

 

Ông Quân Siêu cùng vợ là hai người hâm mộ cao tuổi nhất tham dự buổi giao lưu. Ông cho biết, mình từng tham dự buổi giao lưu với kình ngư Ánh Viên vào năm ngoái tại đây. "Về futsal, cách đây hơn một năm tôi mới biết môn này và thường xuyên theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại giải châu Á vừa qua. Mong các tuyển thủ tiếp tục thành công hơn ở giải đấu thế giới sắp tới", người hâm mộ 70 tuổi chia sẻ.

 

HLV Bruno Formoso là người trả lời các câu hỏi cuối cùng trong buổi giao lưu. Ông chia sẻ bí quyết thành công của đội tuyển là làm việc, tập luyện, tin tưởng nhau. Những nội dung mà học trò của ông phải thực hiện là chơi bóng ở cường độ cao, tập trung về đấu pháp, chiến thuật, tinh thần thi đấu hết mình.

 

Vị thuyền trưởng cho rằng việc dự World Cup sắp tới tại Colombia không phải là chuyến đi du lịch. "Hai năm qua, trình độ của các cầu thủ Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều, vì thế các em phải nỗ lực thi đấu hết mình cho từng trận", ông nói.

 

Kết thúc buổi giao lưu sau gần 2 giờ đồng hồ, thủ quân Bảo Quân và tuyển thủ Văn Vũ tặng hoa cho trưởng đoàn Trần Anh Tú và HLV Bruno Formoso để ghi nhớ công ơn.


>> Hé lộ lý do khiến ĐT futsal Việt Nam thua thảm Thái Lan
>> Futsal Việt Nam mất huy chương đồng vào tay Thái Lan

Theo Lê Quân (Zing.vn)