-
Chung cư HH Linh Đàm "bốc hơi" cả tỷ đồng: Chủ nhà ngậm đắng rao bán không ai mua -
Vụ cây đổ đè chết người ở Thanh Hóa: Gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt cho người liên quan -
Bé trai Anh chảy máu cam không ngừng trên chuyến bay, may mắn có bác sĩ Việt Nam hỗ trợ -
Bộ Y tế kết luận tố cáo Giám đốc Bệnh viện E, chỉ ra nhiều tồn tại -
Sau 34 năm, chợ lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa -
Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm -
Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp -
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm
Thể thao
13/09/2024 17:20Tuyển Việt Nam: Cảm ơn vì một thất bại nữa trước người Thái
Thất bại không bình thường
Tính cả thời HLV Troussier tới người kế nhiệm Kim Sang Sik, hơn 1 năm qua tuyển Việt Nam nhận về tới 13 thất bại trong tổng số 15 trận đã đấu.
Với chuỗi trận thua dài như thế, việc thất bại trước Thái Lan trong cuộc đối đầu mới đây tại Mỹ Đình nhìn qua là khá bình thường, nhưng soi kỹ ra lại khác.
Phần lớn các thất bại mà tuyển Việt Nam phải nhận đều có thể giải thích bởi lý do khách quan rằng đối thủ mạnh hơn, hoặc chủ quan vì không mang ra đội hình mạnh nhất hoặc trong giai đoạn cải tổ lực lượng.
Tuy nhiên, trận thua trước Thái Lan thì khác, HLV Kim Sang Sik gần như có được lực lượng tốt nhất về mặt lý thuyết, có lợi thế sân nhà và đối thủ chỉ mang đến đội hình 2.
Vì điều này nên thất bại trong lần tái đấu sau 2 năm kể từ trận thua ở chung kết lượt về AFF Cup 2022 bỗng bất thường, cũng như khiến người hâm mộ cảm thấy rất đắng.
Tới lời cảm ơn… Thái Lan
Cho tới trước khi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik nhận thất bại với tỉ số 1-2 tại sân Mỹ Đình trong trận đấu với Thái Lan, nhiều người vẫn tin tuyển Việt Nam còn rất ổn.
Có nghĩa hàng loạt thất bại dưới thời ông Troussier là do chiến lược gia người Pháp làm cách mạng về nhân sự, bỏ rơi những cựu binh hoặc bởi Indonesia dùng các cầu thủ nhập tịch.
Và mọi thứ sẽ trở lại với quỹ đạo, tức tuyển Việt Nam không ngán đối thủ nào trong khu vực giống thời HLV Park Hang Seo dẫn dắt khi ông Kim Sang Sik gọi lại các cựu binh, ngôi sao như trước.
Nhưng, sau 90 phút trước Thái Lan ở Mỹ Đình mọi thứ dần rõ ràng hơn và có một sự thật khó chối bỏ: tuyển Việt Nam và các cựu binh, ngôi sao ít nhất vào thời điểm hiện tại không ổn.
Tương lai khó nói, nhưng luôn có hệ quả của quá khứ và khi tuyển Việt Nam vẫn chưa ra khỏi những ngày ảm đạm, tinh thần rệu rã… AFF Cup 2024 tới đây thực sự khó lường.
Mặc dù thế, việc tuyển Việt Nam bất ổn, chông chênh cũng lại là điều… đáng mừng cho ông Kim Sang Sik khi có thể đánh giá một cách thực tế nhất sức mạnh hiện có của đội nhà rồi tìm ra giải pháp tốt hơn trong thời gian tới.
Vậy nên thất bại vừa nhận có thể là thất vọng, nhưng ở chiều ngược lại mang tới hy vọng như vừa nói ở trên. Và biết đâu, trận thua vừa nhận cũng khiến các ngôi sao tuyển Việt Nam tỉnh giấc và tìm lại chính mình để cảm ơn Thái Lan là vì thế.
Theo Duy Nguyễn (VietNamNet)
- Chung cư HH Linh Đàm "bốc hơi" cả tỷ đồng: Chủ nhà ngậm đắng rao bán không ai mua (14:18)
- Máy bay dân sự hạ cánh nhầm căn cứ oanh tạc cơ Mỹ, bị giữ 3 giờ (14:13)
- Giá xăng khiến người Mỹ nhìn xe điện bằng con mắt khác (14:03)
- Mẹ chồng tương lai bất ngờ đòi đứng tên căn nhà 5,5 tỷ trước ngày cưới (30 phút trước)
- Nam Em lại khiến dân tình chú ý, đăng một dòng tâm sự rồi nhanh chóng xóa đi (32 phút trước)
- Tòa án hoãn phiên tòa xét xử vụ ca sĩ Jack khởi kiện Thiên An đòi xác định quyền làm cha (32 phút trước)
- Vụ cây đổ đè chết người ở Thanh Hóa: Gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt cho người liên quan (40 phút trước)
- Báo cáo hé lộ thiệt hại đáng kể của Mỹ trong chiến dịch tại Iran (40 phút trước)
- Bé trai Anh chảy máu cam không ngừng trên chuyến bay, may mắn có bác sĩ Việt Nam hỗ trợ (41 phút trước)
- Sedan cỡ B lao dốc trong tháng 8, Honda City giảm hơn 70% doanh số (41 phút trước)